01:08 17/01/2012

Jang Dong Gun “làm lính”

Nam tài tử Jang Dong Gun vừa hoàn thành vai diễn trong My Way - dự án điện ảnh tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc: 28 tỷ won (24 triệu USD).

 Nam tài tử Jang Dong Gun vừa hoàn thành vai diễn trong My Way - dự án điện ảnh tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc: 28 tỷ won (24 triệu USD).

Phim được đạo diễn Kang Je Gyu dàn dựng theo câu chuyện có thực kể về một hành trình khó tin của một chàng trai Hàn Quốc tên là Jun Shik (Jang Dong Gun đóng). Chuyện xảy ra vào cuối những năm 1930, Jun Shik là một vận động viên điền kinh được chọn tham gia Olympic ở Nhật Bản. Anh về đích đầu tiên, nhưng không được công nhận vì ban giám khảo người Nhật giở trò gian lận.

Bất bình với quyết định đó, Jun Shik cùng những người bạn của mình tổ chức cuộc dấy loạn. Tòa án Nhật Bản đã bắt họ đi lính, tham gia Thế chiến II. Sau vài trận chiến đấu, anh bị người Nga “túm” được, đưa vào một trại lao động và sau đó trở thành lính trong quân đội Đức. Cuối cùng, Jun Shik bị quân Mỹ bắt ở Normandy.

* Phim có những cảnh hết sức khắc nghiệt, hẳn quá trình quay phim là một thử thách đối với anh?

- Quay cảnh phim nào cũng rất vất vả, nhưng mỗi khi đứng trước camera thì tôi như lại được truyền sức mạnh (cười). Nhưng khó khăn nhất là quay cảnh chiến đấu trong thời tiết giá lạnh, trong khi chúng tôi lại phải mặc những bộ quân phục mỏng của mùa Hè.

*
Đây là bộ phim thứ 2 anh hợp tác với đạo diễn Kang Je Gyu?

- Khi biết đạo diễn Kang đang xúc tiến sản xuất bộ phim này, tôi nói với anh: “Tôi sẽ tham gia đóng phim nếu anh là đạo diễn”. Mặc dù lúc đó chưa hề biết nhân vật hay cốt truyện trong phim ra sao, nhưng tôi tin cậy đạo diễn Kang. Hơn nữa, tôi muốn hợp tác với đạo diễn Kang vì anh biết thế mạnh của tôi.

Sau khi làm phim Taegukgi (năm 2004), tôi và đạo diễn Kang thường xuyên liên lạc với nhau và chúng tôi luôn tin tưởng nhau. Nhưng khi quay phim My Way, dường như anh là một người khác hẳn.



Jang Dong Gun trong phim bom tấn My Way



* Nhân vật Jun Shik vẫn giữ vững niềm tin mặc dù trải qua bao nhiêu sự khốc liệt của Thế chiến II. Có vẻ như nhân vật này khá phi thực tế?

- Hãy thử so sánh với Taegukgi. Trong khi Taegukgi là câu chuyện về tình anh em, thì My Way tập trung vào những nhân vật bị rơi vào hoàn cảnh hết sức trớ trêu và bị đẩy vào cuộc chiến. Có điều chắc chắn là Jun Shik không hề thay đổi, mà những người xung quanh anh thay đổi vì anh.

Khi quay phim, đạo diễn nói, tôi phải diễn sao thật ấn tượng và thu hút được sự quan tâm của khán giả. Nhưng Jun Shik không phải là tuýp nhân vật mà bạn có thể lột tả theo cách đó. Anh không phải là nhân vật tạo nên tình huống mà là người đối phó lại với những tình huống đó, nên tôi phải diễn theo cách đó. Đây là nhân vật đối lập hẳn với vai diễn trước của tôi, nên ban đầu tôi thực sự thấy nản lòng.   

* Bộ phim xông đất Hollywood của anh -
Warrior's Way (2010) không đạt thành công như mong đợi. Anh có nghĩ phim My Way là một cơ hội để “bù lấp”?

- Thực ra, tôi tham gia đóng phim Warrior's Way không phải là để ra mắt Hollywood. Khi đóng phim Vô cực của đạo diễn Trần Khải Ca cũng vậy, tôi tham gia phim cũng không phải để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Cá nhân tôi cảm thấy những dự án điện ảnh đó còn có những điều chưa ổn, nhưng dẫu sao đó cũng là những trải nghiệm tốt đối với tôi.

* Anh dường như đã trở thành một điển hình của những dự án điện ảnh có quy mô lớn?

- Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng đúng là tôi thường nhận được lời mời tham gia các dự án điện ảnh có quy mô lớn. Tôi cũng từ chối nhiều vì không sắp xếp được lịch. Song mỗi khi hoàn thành một bộ phim bom tấn tôi đều có tâm trạng trống rỗng, thế nên sau đó tôi luôn tìm kiếm một bộ phim có nội dung khác hẳn. 

* Nhiều người lo rằng anh đang tham gia quá nhiều những bộ phim bom tấn, trái ngược hẳn với những lựa chọn đầy tính mạo hiểm của anh trước đây?

- Thành thực mà nói tôi không hề muốn đi theo cách đó. Tôi chưa bao giờ tự đặt ra cho mình một con đường, mà tôi đã có sẵn đường để đi. Có nhiều người muốn bước đi trên con đường này, nhưng họ không thể. Nhiều khi, tôi bước đi chỉ vì thấy tò mò. Đó chính là lý do tại sao mọi người thấy tôi kém háo hức và nhiệt tình. Giờ tôi nhận thấy tất cả những trải nghiệm đó rất giá trị và chúng giúp tôi lựa chọn những dự án điện ảnh kế tiếp. Đã có lúc tôi cảm thấy bị chững lại. Nhưng sau khi kết hôn và sinh con, tôi thấy thoải mái hơn và tin rằng mình có thể làm được những điều mà tôi thực sự muốn.


Theo thethaovanhoa.vn