02:08 11/02/2015

IS cạn kiệt nguồn lực ‘đánh bom liều chết’

Hàng chục người được huấn luyện để làm đánh bom liều chết đã quyết định rời tổ chức IS trước khi thi hành nhiệm vụ.

Hàng chục người được huấn luyện để đánh bom liều chết đã quyết định rời tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trước khi thi hành nhiệm vụ. Những tay súng đã chặn đường cũng như kiểm soát an ninh ở thủ phủ Raqqa nhằm ngăn chặn việc binh lính “đào ngũ”. Bất cứ ai mắc tội bỏ trốn khỏi tổ chức sẽ nhận án tử hình.

 

Nhóm khủng bố IS đang bị thiếu hụt nhân lực “đánh bom liều chết”.


IS đang phải trải qua sự thiếu hụt trầm trọng về nhân lực thực hiện nhiệm vụ “đánh bom liều chết” sau khi hàng chục tay súng quyết định rời bỏ tổ chức khủng bố này. Tin tức được lan truyền sau khi IS buộc phải thừa nhận bị đánh bại trong trận chiến trọng yếu tại thành phố Kobane phía Bắc Syria. Gần đây, các cuộc không kích của liên minh cũng đã làm thiệt hại nhiều tướng lĩnh trong nhóm khủng bố, khiến tổ chức mất đi nhiều chỉ huy quân sự có kinh nghiệm. Chính vì vậy, IS bắt đầu thiết lập các hệ thống an ninh kiểm soát chặt chẽ, chặn đường ở các căn cứ trọng điểm để ngăn ngừa việc đào tẩu của các tay súng.


Theo quan sát của Tổ chức chống IS ở Syria (RIBSS), tình hình Raqqa đang rất căng thẳng. Hiện có một lượng lớn binh lính muốn rút khỏi IS, và phần lớn trong số đó là lực lượng đánh bom liều chết. Ông cho biết bất kì ai bị bắt khi muốn đào tẩu khỏi IS sẽ phải đối mặt với án tử hình.


Những kẻ thủ lĩnh thường lựa chọn các chiến binh thánh chiến người nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ liều chết vì những người đó có ít kinh nghiệm chiến đấu cũng như không có giá trị quân sự. Theo nguồn tin nội bộ IS, các doanh trại huấn luyện đặc biệt được xây dựng tại Syria nhằm trang bị cho những tân binh nước ngoài gia nhập nhóm khủng bố việc thực hiện các hoạt động tấn công liều chết.


Một nguồn tin an ninh khác từ cộng đồng Hồi giáo ở Anh cho hay những người nước ngoài muốn trở thành thành viên của IS đều không ý thức được thực tế phũ phàng ở Syria: “Thanh thiếu niên người Anh đã đến Syria với suy nghĩ sẽ được đối xử bình đẳng như những người anh em, tuy nhiên họ đã vỡ mộng khi bị yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu 'tử vì đạo'…”


Tháng trước, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết binh lính IS đã bắt đầu kháng lệnh chỉ huy tấn công vào trong thành phố Kobane, vì lo sợ sẽ chết trong tay những binh sĩ Kurd. Sự do dự này còn dẫn đến việc nhiều tay súng rút khỏi nhiều ngôi làng ở các vùng ngoại ô, trước khi người Kurd tấn công.


Nhiều chuyên gia nhận định việc IS thiêu sống tàn bạo phi công người Jordan là nhằm chứng tỏ chúng vẫn là một đội quân hùng hậu có thể khiến thế giới phải run sợ.



Hồng Hạnh (theo D.M)