04:09 15/04/2011

Hướng đến bán kết Champions League: M.U sợ người Đức, Barca gặp Real 4 lần

Không nằm ngoài dự đoán, vòng bán kết Champions League sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai địch thủ truyền kiếp Barcelona và Real Madrid, làm nên tới 4 trận “kinh điển” trong vòng 18 ngày.

Không nằm ngoài dự đoán, vòng bán kết Champions League sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai địch thủ truyền kiếp Barcelona và Real Madrid, làm nên tới 4 trận “kinh điển” trong vòng 18 ngày. Trong khi đó, ở cặp bán kết còn lại, dù được đánh giá cao hơn hẳn Schalke, song M.U chắc vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh Đức ở các vòng knock-out của Champions League.

Barca-Real Madrid và 4 trận “siêu kinh điển”

Khi bốc thăm chia cặp vòng tứ kết, nhiều người đã tin rằng Barca và Real Madrid gần như chắc chắn đến 99% sẽ đối đầu nhau tại bán kết để tạo nên một tháng tư “siêu kinh điển” chưa từng có giữa hai đội trên cả ba mặt trận, Champions League, La Liga và Cúp Nhà Vua.

Trận siêu kinh điển đầu tiên sẽ là trận đấu lượt về La Liga giữa hai đội diễn ra vào cuối tuần này (17/4) trên sân Bernabeu. Trận đấu này không chỉ được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho trả món nợ sau thảm bại 0-5 tại Nou Camp, mà còn được xem là chìa khóa quyết định chức vô địch của mùa giải. Nếu Barca thua, cơ hội sẽ vẫn còn cho Real Madrid, nhưng nếu Real thua đồng nghĩa rằng họ sẽ không còn chút cơ hội bởi khoảng cách giữa hai đội sẽ là 11 điểm.

Bốn ngày sau đó, Barca và Real Madrid sẽ cùng nhau tạo nên một trận “siêu kinh điển” trên sân Mestalla của Valencia trong trận chung kết Cúp Nhà Vua, danh hiệu ít được chú ý nhất, song lại rất đáng giá với Real, bởi hơn một thập kỷ qua họ chưa từng đăng quang tại đây.

Chỉ sau đó đúng một tuần (28/4), hai ông lớn của bóng đá TBN sẽ tiếp tục đụng độ nhau ở trận bán kết lượt đi tại bán kết Champions League trước khi hoàn tất trận “siêu kinh điển” cuối cùng ở trận lượt về vào ngày 4/5.

Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Real sẽ có đôi chút thiệt thòi khi Carvalho bị treo giò do nhận thêm một thẻ vàng trong trận thắng Tottenham 1-0 tại tứ kết lượt về. Không những thế, có tới bốn cầu thủ của họ có nguy cơ phải vắng mặt ở trận tái đấu tại Nou Camp nếu như nhận thêm thẻ vàng. Chính vì thế, phát biểu trước thềm 4 trận “kinh điển”, Mourinho đã phát biểu “Không thể thắng Barca nếu như không rời sân với đủ 11 người”, ngụ ý nói rằng Barca luôn được trọng tài thiên vị. Đấy cũng là một đòn tâm lý chiến của huấn luyện viên người Bồ trước những trận đấu sắp tới giữa hai đội.

M.U và nỗi ám ảnh người Đức!

Manchester United trong mùa giải năm nay đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League. Tính đến thời điểm này, họ chưa để thua bất cứ một trận đấu nào và cũng là đội bóng để thủng lưới ít nhất trong số những đội giành quyền lọt vào bán kết: 3 bàn.

Không những thế, Quỷ đỏ được cho là đã gặp may khi đối thủ của họ chỉ là Schalke, vốn không hề được đánh giá cao kể từ khi giải đấu bắt đầu, đồng thời cũng bị xem là yếu nhất trong số 4 đội vào bán kết. Tuy nhiên, đội quân của Sir Alex Ferguson không được phép chủ quan, bởi trong những lần đối đầu gần đây với các đội bóng Đức tại vòng knock-out Champions League, M.U luôn là đội phải dừng cuộc chơi!

Còn nhớ ở mùa giải 1996-1997, M.U khi đó có trong đội hình huyền thoại Eric Cantona cũng đã phải gục ngã trước Borussia Dortmund. Đến mùa giải 2001-2002, “Quỷ đỏ” lại một lần nữa trở thành đội bóng phải đứng ngoài cuộc chơi khi để Leverkusen vượt qua nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Ở mùa giải trước, M.U đã có khởi đầu như mơ trên sân Bayern Munich tại vòng tứ kết, nhưng sau đó đã để thua ngược 1-2. Khi trở về sân nhà Old Trafford, họ đã dẫn đối thủ đến 3-0, nhưng cuối cùng lại để cho Bayern ghi đến hai bàn thắng do công của Ivica Olic và Arijen Rooben, nên đành thêm một lần dừng bước bằng luật bàn thắng trên sân khách đầy nghiệt ngã.

Trong khi đó, Schalke đã chứng tỏ họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt, khi đã biến Inter trở thành nhà cựu vô địch với tổng tỷ số 7-3 sau hai lượt trận. Với sự hồi sinh của lão tướng Raul, cây săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League, Schalke đã sẵn sàng viết nên những bất ngờ nữa ở mùa giải năm nay.

Tuệ Minh