05:20 18/05/2017

Hot: Trực tiếp Thần tượng Bolero- Đàm Vĩnh Hưng 'chơi' toàn ca khúc Bolero kinh điển

"Thành phố buồn", "Một đời yêu anh", "Tình yêu trả lại trăng sao" và liên khúc "Nếu anh đừng hẹn - Nhớ nhau hoài"; là những ca khúc Bolero kinh điển mà HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn cho thí sinh của đội mình trong đêm Quyết đấu lúc 20 giờ 30 tối nay, 18/5. Chương trình phát sóng trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam.

Helen Thuỷ và trọng trách thể hiện liên khúc Bolero khá kinh điển.


Trương Diễm
là thí sinh mở màn chương trình với ca khúc "Một đời yêu anh", ca khúc đã gắn bó với tên tuổi của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hương Lan, Ngọc Lan.

Với ca khúc này, Trương Diễm hóa thân trở thành cô gái nữ tính, dịu dàng, là một hình ảnh vô cùng bất ngờ dành cho khán giả. Đây  là một thử thách mới dành cho "gái út" Trương Diễm đòi hỏi phải có sự nũng nịu, ngọt ngào trong từng câu chữ mới thể hiện được ca khúc này.

Tiết mục của thí sinh Chu Hoàng Tuấn là điểm nhấn đặc biệt trong đêm thi. Chu Hoàng Tuấn thể hiện ca khúc nổi tiếng mang tên "Thành phố buồn", nhạc phẩm đã in sâu vào lòng khán giả Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, ca khúc được HLV Đàm Vĩnh Hưng làm mới một cách "ngoạn mục", không còn là những giai điệu da diết, sâu lắng; mà thay vào đó Chu Hoàng Tuấn sẽ hát với phong cách sôi động hơn khi kết hợp với beatbox tạo nên một "Thành phố buồn" remix lạ nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, HLV Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đây là sự hy sinh rất đặc biệt vì là bản phối chính thức nằm trong Liveshow kỷ niệm 20 năm sắp tới dành cho nhạc xưa của mình.

"Ngọc nữ Bolero" Helen Thủy đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi sở hữu cả thanh - sắc và trở thành thí sinh "nặng ký" của mùa giải năm nay. Từng gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, chất liêu trai, ma mị Hellen Thủy sẽ tiếp tục tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ tại vòng Quyết đấu khi được Đàm Vĩnh Hưng giao trọng trách thể hiện liên khúc "Nếu anh đừng hẹn - Nhớ nhau hoài".

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ Hellen Thủy có làn hơi rất tốt và đều, rất phù hợp để thể hiện liên khúc đặc biệt này và hy vọng cô bé sẽ chứng tỏ được cho 4 HLV thấy được khả năng và HLV Đàm Vĩnh Hưng phải tự hào.

"Cô nàng tomboy" Cao Hoàng Oanh thể hiện ca khúc "Tình yêu trả lại trăng sao", ca khúc từng được 2 HLV là Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng thể hiện rất thành công.

Đây được xem là nhạc phẩm kinh điển của Bolero và là một thử thách khó cho Hoàng Oanh để thể hiện tròn trịa và mượt mà cho ca khúc này.

Sau 4 phần thi, HLV Đàm Vĩnh Hưng sẽ chọn 1 thí sinh đi tiếp, 3 HLV còn lại cùng hội ý và chọn ra 1 thí sinh. Hai thí sinh còn lại sẽ chia tay chương trình.


Với sự hỗ trợ của cố vấn- ca sĩ Cẩm Ly, đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng đã có sự chuẩn bị tốt để bước vào vòng Quyết đấu. Quyết chơi lớn, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã chọn những ca khúc kinh điển cho các thí sinh, đồng nghĩa với việc đặt họ trước những thử thách khó, đòi hỏi phải nỗ lực và bộc lộ hết khả năng của mình.

4 HLV tối nay.

Thí sinh đầu tiên của vòng Quyết đấu chính là Trương Diễm- cô gái luôn thần tượng HLV của mình từ khi còn nhỏ tới giờ. Ca khúc mà HLV họ Đàm chọn cho Trương Diễm là "Một đời yêu anh", ca khúc quá hay, quá nổi tiếng và cũng được quá nhiều ca sĩ tên tuổi của Bolero thể hiện; với anh kỳ vọng vào sự đa dạng của giọng ca Trương Diễm. HLV Đàm chia sẻ, anh biết đây là thử thách lớn với Trương Diễm, vì đây là một ca khúc kén khán giả.

Đánh giá cao hình thể của Trương Diễm,  nhưng theo Cẩm Ly, khả năng thẩm thấu ca khúc của Trương Diễm còn hạn chế, do chưa tiếp xúc nhiều với Bolero.

Trương Diễm với "Một đời yêu anh".

Trong tà áo dài hồng tha thướt, Trương Diễm hoá thân thành một  thiếu nữ dịu dàng, e ấp; thể hiện sự nũng nịu của một thiếu nữ trong tình yêu. Điều này dường như hoàn toàn "đối lập" với tính cách của Trương Diễm.

Em chết trong anh suốt một đời
Nên ngất ngư câu hát nửa vời
Anh ơi đêm rồi không gian lạnh câm
Em say trên dương cầm
Mơ hồ tiếng hát Trương Chi

Em biết khi anh giận chuyện gì
Nhân gian xa vời sao băng tăm tối
Sông ân tình sao đi không tới
Anh trách mình anh trách anh thôi
Cay đắng nào dâng cháy trên môi

Không còn nhận ra một Trương Diễm cá tinh trên sân khấu, cô gần như lột xác, thể hiện được nét nữ tính cũng như cái chất e ấp của người con gái khi yêu như tinh thần của ca khúc. Vẻ ngoài của Trương Diễm còn khiến khán giả liên tưởng tới một nữ ca sĩ hải ngoại khá nổi tiếng. Tuy nhiên, cách hát của Trương Diễm vẫn có phần còn hơi cứng và chưa lột tả được trọn vẹn tinh thần của ca khúc Bolero rất điển hình này.

Các HLV đều ngồi lặng nghe phần trình diễn.  HLV Lệ Quyên chia sẻ ca khúc này quá phù hợp với Trương Diễm, thí sinh đã  có sự lột xác, hát được quãng rộng, nốt cao rất sáng, nốt thấp cũng rất  tốt.

HLV Quang Lê khen Trương Diễm đã tự thay đổi hình thể, xuất hiện quá đẹp trên sân khấu. Trương Diễm chia sẻ cô đã giảm được 4 kg.

HLV Ngọc Sơn chia sẻ quãng giọng của Trương Diễm rất rộng, HLV này những tưởng thí sinh này chỉ có thể hát rock tốt, nhưng hôm nay cô đã hát Bolero quá đẹp.

HLV Đàm Vĩnh Hưng cám ơn Trương Diễm đã làm mình tự hào và hạnh phúc vì mình đã giúp thí sinh thay đổi, hoàn thiện.

Clip "Một đời yêu anh":



Thí sinh thứ 2 là Chu Hoàng Tuấn, chàng thí sinh không chỉ hát hay, mà còn rất say mê sáng tác ca khúc trong những lúc rảnh rỗi.

Chu Hoàng Tuấn với "Thành phố buồn".


Ca khúc mà HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn cho Chu Hoàng Tuấn là "Thành phố buồn", một ca khúc quá nổi tiếng và không hề dễ để hát hay.

Chu Hoàng Tuấn vấp váp nhiều trong quá trình tập luyện, đặc biệt thiếu sự tinh tế trong cả cách phát âm, cách luyến láy. HLV Đàm khen tài năng trời phú của Chu Hoàng Tuấn và kỳ vọng vào sự đầu tư lớn của mình cho thí sinh; HLV họ Đàm chia sẻ, với ca khúc này là "Được ăn cả, ngã về không".

Quả thật, đây là một "Thành phố buồn" rất quen mà cũng rất lạ; quen ở cái cảm xúc dào dạt, miên man và đầy lôi kéo của ca khúc; lạ ở cách hát chậm, buông, có chút "giật cục" của phần hát kết hợp với beatbox, tạo nên một "Thành phố buồn" remix lạ nhất từ trước đến nay; nhưng lại rất thấm lòng người.

Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều
Anh thấy đẹp hơn.


Bản phối mới, rất hiện đại này của "Thành phố buồn" quả là đã giúp Chu Hoàng Tuấn và HLV Đàm Vĩnh Hưng "ăn lớn". Có lẽ đây là một trong những tiết mục hay nhất của Thần tượng Bolero mùa 2 này. Tuy nhiên, cũng như lo ngại của HLV họ Đàm, sẽ có nhiều người không ưng bản phối mới này, vì nó khác xa với cách hát Bolero truyền thống.


HLV Lệ Quyên chia sẻ, đôi khi cũng cần những nghệ sĩ táo bạo như HLV Đàm Vĩnh Hưng, đã dám nghĩ tới và sau đó là dám làm cho thí sinh của mình.

HLV Ngọc Sơn chia sẻ, phần biểu diễn của Chu Hoàng Tuấn quá hay, gợi nhớ tới ca sĩ Bằng Kiều.

HLV Quang Lê chia sẻ đây là một bài hát rất cá tính, cách phối làm người nghe rất phấn khích. Đã có 1 bước ngoặt, một điểm mới trong cách hát với "Thành phố buồn".

HLV Đàm Vĩnh Hưng không cầm được nước mắt khi ca khúc kết thúc, anh chia sẻ đây là sự hy sinh rất đặc biệt vì là bản phối chính thức nằm trong Liveshow kỷ niệm 20 năm sắp tới dành cho nhạc xưa của mình.

Clip "Thành phố buồn":



Cao Hoàng Oanh là thí sinh thứ 3 dự thi của team Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc HLV chọn cho Hoàng Oanh là "Tình yêu trả lại trăng sao" của nhạc sĩ Lê Dinh.

Cao Hoàng Oanh với "Tình yêu trả lại trăng sao".

Với sự hỗ trợ của cố vấn Cẩm Ly và HLV Đàm Vĩnh Hưng, thí sinh đã thật sự lĩnh hội được tinh thần của ca khúc, sự day dứt, đau đớn lặn vào trong tim của người con gái mất đi tình yêu.

Thôi hết rồi người đã xa tôi
Quên hết lời thề ngày xa xôi
Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi
Nghe thời gian bước đi bồi hồi
Hai ta cùng chung lối

Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau
Nay chỉ còn lại niềm thương đau
Sao tình yêu hóa ra hận sầu
Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao


Một Cao Hoàng Oanh quá đằm thắm, đã trưởng thành cả ở cách hát, cách thể hiện trên sân khấu; chinh phục hoàn toàn khán giả qua từng sự nhấn nhá, qua từng cảm xúc ở từng câu hát, có đau đớn, có hờn trách.

HLV Quang Lê chia sẻ thí sinh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe và đã đủ sức để là chiến binh.

HLV Lệ Quyên quá mê ý tưởng, cách xây dựng tiết mục của HLV họ Đàm, khen tiết mục hay nhưng cảm thấy chưa "đã" vì thí sinh vẫn còn lẫn chút dân ca vào đây.

HLV Ngọc Sơn chia sẻ, tiết mục hay, nhưng nốt cao thì chưa "đã", lẽ ra thí sinh có thể làm tốt hơn ca khúc này hơn nữa.

HLV họ Đàm mạnh lời bênh thí sinh của mình và khen đây là một giọng hát đặc biệt với chất Bolero nguyên thuỷ 100%, không vay mượn; cách rung rất "xưa" trong cách hát Bolero.

Clip "Tình yêu trả lại trăng sao":



Thí sinh cuối cùng, Helen Thuỷ, được HLV đặt trước thử thách khó nhất khi hát 2 ca khúc "Nếu anh đừng hẹn - Nhớ nhau hoài". Chất giọng đẹp, vẻ ngoài sáng sân khấu, Helen Thuỷ có phần không quá khó khăn khi thể hiện phần thi của mình.

Helen Thuỷ chia sẻ không quá tự tin khi dự thi.

Câu chuyện tình yêu được Helen Thuỷ qua liên khúc này. Xuất hiện trên sân khấu, xinh xắn như một nàng công chúa, Helen Thuỷ với cách hát nức nở, nhấn nhá rất Bolero, đã hoàn thành tốt tiết mục, tuy nhiên không phải quá xuất sắc.

Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi
Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi
Đếm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình
Mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao
Tình mình hôm nao đâu ngỡ rằng chiêm bao
Nhớ thương ôi là bao?

HLV Lệ Quyên khen đây là cách hát hiện đại, rất thú vị.

HLV Quang Lê hạnh phúc vì Helen Thuỷ lại có chất liêu trai mà HLV này mê mệt.

HLV Ngọc Sơn khen thí sinh có mọi thứ, rất hay, rất đẹp, rất xinh, hát ngọt ngào, nhưng vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, HLV Đàm Vĩnh Hưng lại khen cao độ của Helen Thuỷ và khẳng định mình rất hài lòng về phần thi của thí sinh.


Clip "Nếu anh đừng hẹn - Nhớ nhau hoài":



Đã đến giây phút cuối, khi người ở, kẻ về. Chia sẻ sự "khắc nghiệt" của cuộc chơi năm nay, HLV họ Đàm đã quyết định chọn Cao Hoàng Oanh đi tiếp.


3 HLV còn lại đã chọn Helen Thuỷ đi tiếp.

Thật bất ngờ khi tiết mục "chơi lớn" của Chu Hoàng Tuấn đã phải dừng lại, cùng với Trương Diễm.



PT/Báo Tin Tức