12:15 21/12/2011

Hồn nhiên lớp học trên đảo Trường Sa Lớn

Lớp học ở đó rất đặc biệt: ở giữa biển khơi đầy nắng, đầy gió, đầy vị mặn mòi của biển, quanh năm nghe sóng vỗ; nhưng nét hồn nhiên của bọn trẻ thì chẳng khác những bạn đồng trang lứa ở những lớp học trên đất liền.

Lớp học ở đó rất đặc biệt: ở giữa biển khơi đầy nắng, đầy gió, đầy vị mặn mòi của biển, quanh năm nghe sóng vỗ; lớp gồm nhiều lứa tuổi, cấp học khác nhau và cũng chỉ có một gô giáo; nhưng nét hồn nhiên của bọn trẻ thì chẳng khác những bạn đồng trang lứa ở những lớp học trên đất liền.

Ở lớp học này, bọn trẻ không được thực hành môn học vi tính, cũng không được học một số môn có liên quan đến các tiết làm thí nghiệm (vì máy vi tính và những đồ làm thí nghiệm đã bị muối biển làm hư hóng hết rồi); nhưng chúng được học những môn vô cùng thú vị.

Phóng viên Tin Tức đã có dịp đến thăm Trường Sa Lớn và ghi lại những hình ảnh tươi vui, hồn nhiên nhưng cũng rất đỗi xúc động về lớp học đặc biệt này.

Ngày nảy ngày nay, tại một hòn đảo tên là Trường Sa Lớn ở Biển Đông, có 9 đứa trẻ- con của những người dân trên đảo.

Chúng cùng học tại một ngôi trường có tên là Trường tiểu học Trường Sa. Trường chỉ là một căn phòng nhỏ có nhiều cửa sổ, tràn đầy nắng gió và tiếng sóng vỗ ì ầm.


Cô giáo của chúng tên là Bùi Thị Nhung. Cô rời đất liền để đến đây dạy bọn trẻ. Hôm nay cô bị cảm, nước mắt cô chảy ràn rụa. Tuy vậy, cô vẫn đến lớp để dạy bọn trẻ.

Võ Văn Hiền học lớp 5. Cậu được chọn làm khối trưởng vì lớn nhất trường. Mỗi sáng, cậu lau bảng để các em nhỏ tập viết.

Cô giáo Nhung đọc chính tả cho hai bạn lớp 2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Quỳnh Hương tập viết.

Đọc xong, cô lại giảng toán cho bạn Nguyễn Thụy Mỹ Sen học lớp 3. Vừa giảng cô vừa đu cánh võng ru con.

Nguyễn Anh Đức cũng học lớp 3, cậu rất thích học môn toán. Cậu tranh thủ chỉ bài cho cô em Quỳnh Hương.

Khi bài viết có lỗi, bị cô giáo nhắc, mặt Đức lại tỏ ra vô cùng "nghiêm trọng".

Nguyễn Trinh Si và Bùi Phương Anh là đôi bạn học lớp 1. Trinh Si thường hay bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm trong lớp. Phương Anh thường bị những trò nghịch ngợm của Si cuốn hút khiến cô trò nhỏ phải rời mắt khỏi bài vở. 

Phương Anh là con lớn của cô giáo nên thường bị mẹ quở trách.

Nhưng chỉ được một loáng, cô bé lại bị những trò nghịch của Si "lôi kéo".

Bé nhất lớp là học sinh mẫu giáo Nguyễn Thị Hồng Hương. Cô bé được ngồi riêng một chỗ. Phía trên cô bé là bản nội quy, trên đó ghi rõ: “Chỉ được chơi xung quanh lớp học” bởi ở đây, biển rất sâu và sóng rất mạnh.

Giờ ra chơi, trò yêu thích nhất của chúng là đu quay và làm lính thủy.


Ở đây, bọn trẻ được giảm tải môn tin học vì máy tính bị muối ăn hỏng hết. Chúng không phải học khoa học vì không có đồ thí nghiệm. Chúng có nhiều ngày nghỉ lễ hơn vì được đi đón tàu ra thăm đảo. Bọn trẻ không được đi thăm quan nhưng được tập tình huống khẩn cấp chống bão. Với chúng, đó là trò chơi thú vị tuyệt trần.


Sau giờ học, chúng hồn nhiên chạy chơi trên đường băng. Ánh mắt chúng lúc nào cũng đẹp như bình minh trên Biển Đông.




Phong Anh