08:06 03/08/2011

“Hòn đá lăn” Brian Jones-Kỳ 4: Tuyệt vọng và hồi phục

Khi Brian Jones về đến Luân Đôn, anh hoàn toàn suy sụp về tinh thần. Mọi việc còn tồi tệ hơn đối với Jones khi anh phát hiện trong nhà mình không còn một thứ đồ đạc nào của Pallenberg.

Khi Brian Jones về đến Luân Đôn, anh hoàn toàn suy sụp về tinh thần. Mọi việc còn tồi tệ hơn đối với Jones khi anh phát hiện trong nhà mình không còn một thứ đồ đạc nào của Pallenberg. Cô đã thu dọn mọi thứ và chuyển đến ở với Keith Richards. Jones cầu xin Pallenberg quay về nhưng cô từ chối.

Anna Wohlin – bạn gái mới của Brian Jones.

Những thành viên khác trong Rolling Stones chán ngấy Jones và không nói chuyện với anh. Thậm chí, họ còn nghĩ đến chuyện loại anh ra khỏi ban nhạc nhưng Mick Jagger phản đối điều này. Là một người thực dụng, Jagger nghĩ rằng ban nhạc vẫn cần Jones, đặc biệt là trong thời điểm bản thân Jagger và Richards đang cần tiền để lo án phí cho vụ xét xử liên quan đến ma túy sắp tới. Ban nhạc sắp đi lưu diễn ở châu Âu. Jagger cho rằng nếu thiếu Jones - người được nhiều khán giả trẻ hâm mộ - ban nhạc sẽ giảm danh tiếng và chuyến lưu diễn sẽ thất bại về doanh thu.

Trong khi đó, Jones cũng không thiết gì chuyến lưu diễn. Bản thân anh cũng quá chán những “hòn đá lăn” khác. Anh còn tuyên bố là quên cách chơi ghi ta do tâm thần bị ảnh hưởng sau những chuyện vừa rồi. Tuy nhiên, Pallenberg đã dụ anh quay trở lại khi nhen nhóm cho anh một tia hi vọng rằng họ có thể trở về bên nhau nếu anh chăm sóc bản thân và lấy lại thăng bằng. Jones nghe lời và bắt đầu chơi ghi ta trở lại.

Anh cố gắng luyện tập cho chuyến lưu diễn dù không một thành viên nào nói chuyện với anh. Tất cả những gì anh làm chỉ vì mong tái hợp với Pallenberg nhưng cô lại ở với Richards. Chìm trong ma túy, rượu và sự hoang tưởng, Jones cứ thế trượt dài. Tâm trạng anh lúc mưa lúc nắng. Ban nhạc chẳng hi vọng Jones có mặt trong những buổi tập hay ghi âm. Và nếu anh có mặt thì anh cũng vô dụng vì lúc nào cũng nằm lăn trên sàn ngủ và chẳng có đóng góp gì đáng kể.

Mùa xuân năm 1969, Rolling Stones đã quyết định: Nếu muốn ban nhạc tồn tại thì họ phải lưu diễn và khi đi lưu diễn họ cần một tay chơi ghi ta chính, đáng tin cậy. Họ đã quyết định chọn một người tên là Mick Taylor để thay Jones.

Brian Jones ở trang trại Cotchford.


Ngày 9/6/1969, Jagger và Richards lái xe đến trang trại Cotchford – nơi Jones sống ở Sussex để thông báo quyết định của cả nhóm. Biết rằng chuyện này thế nào cũng xảy ra, Jones đón nhận với vẻ mặt thản nhiên. Anh đồng ý để họ tự giải quyết thắc mắc của báo chí. Jagger đã đưa cho Jones 100.000 bảng gọi là ghi nhận công lao đóng góp của Jones trong thời gian qua và mỗi năm Jones sẽ nhận được 20.000 bảng nếu ban nhạc còn tồn tại. Sau khi hai người rời khỏi Cotchford, Jones ra vườn và đứng lặng lẽ khóc.

Cuối cùng thì Jones cũng có bạn gái mới, một cô gái xinh đẹp người Thụy Điển tên là Anna Wohlin. Từ mùa hè năm 1969, trạng thái tinh thần của Jones khá tốt dù vừa bị ban nhạc sa thải. Do lo ngại cho sức khỏe, Jones đã bớt dùng ma túy hẳn và chỉ uống duy nhất một loại rượu trắng ưa thích. Anh lại tìm thấy niềm vui trong âm nhạc và thậm chí còn bàn chuyện ghi âm chung với ca sĩ John Lennon của ban nhạc Beatles.

Trang trại Cotchford của Jones cần phải tu sửa và anh đã để Frank Thoroughgood – một đốc công xây dựng – cùng vài người thợ ở lại trang trại. Trước đây, dù Thoroughgood đã từng sửa nhà cho Keith Richards và nhận lương của Rolling Stones nhưng anh ta và đám thợ không nể nang gì Jones. Họ làm phiền và bắt nạt Jones ngay trong chính ngôi nhà của anh.

Một tối nọ, một chiếc rầm mới sửa chữa trong bếp đột nhiên sập, suýt rơi trúng đầu Anna Wohlin. Jones đã thực sự tức giận khi chất lượng công việc của Thoroughgood và đám thợ quá tồi. Anh tuyên bố sẽ không trả thêm tiền nếu họ không sửa lại cái rầm và sẽ đuổi việc họ. Thoroughgood đột nhiên tỏ ra buồn bã.

Tâm trạng không vui của Thoroughgood khiến Jones thấy hối hận vì hành động của mình. Tối hôm đó, anh quyết định mời Thoroughgood cùng bạn gái anh ta là Janet Lawson đi uống rượu và bơi để dàn hòa.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ cuối: “Hòn đá” đã ngừng lăn