03:20 03/03/2015

Hội Lim hay… hội chợ?

Ngày 13 tháng Giêng âm lịch, ngày chính hội Lim, hàng nghìn người đổ về thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để nghe các liền anh, liền chị hát quan họ. Tuy nhiên, hàng quán tại hội Lim quá nhiều khiến người ta cảm giác đây là một hội chợ.

Ngày 13 tháng Giêng âm lịch, ngày chính hội Lim, hàng nghìn người đổ về thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để nghe các liền anh, liền chị hát quan họ. Tuy nhiên, hàng quán tại hội Lim quá nhiều khiến người ta cảm giác đây là một hội chợ.


Năm nay, ban tổ chức lễ hội đã đảm bảo an ninh trật tự rất tốt, không để xảy ra tình trạng đánh nhau, ăn xin hay đổi tiền lẻ và tập trung các điểm ăn uống, bán hàng ra ngoài khu vực đồi Lim. Tuy nhiên, ý thức người kinh doanh tại đây vẫn chưa cao nên ngay từ đoạn đầu đường đi lên đồi Lim, các hàng quán đã chèo kéo mời chào gây nhiều búc xúc cho du khách.


Không những thế, hàng quán còn tha hồ "chặt chém" với giá cắt cổ, đắt gấp đôi gấp ba ngày thường. Những chiếc loa chất lượng kém giới thiệu sản phẩm, trò chơi có thưởng mở hết công suất tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn.


Giá mặt hàng ăn uống bị đẩy lên gấp hai gấp ba lần.


Mặc dù đã bị nhắc nhở, nhưng khi công an vừa đi khuất, những người này lại tràn ra giữa đường để bày bán hàng.


Đủ các thể loại hàng hóa được bày bán.


Giá gửi xe máy tại đây bị đẩy lên 20.000 đồng/xe.


Những nhà vệ sinh tự phát được dựng bằng mấy tấm vải bạt quây lại. Chất thải được xả thẳng ra ruộng. Phí cho mỗi lần vào nhà vệ sinh là 5.000 đồng.


Các trò chơi trúng thưởng mang tính bạo lực được nhiều thanh thiếu niên tham gia.



Tin, ảnh: Lê Phú