09:11 05/09/2014

Học sinh Trường Sa náo nức đón năm học mới

Đúng 8 giờ sáng ngày 5/9, tiếng trống trường ngân nga giữa biển trời Tổ quốc, báo hiệu một năm học mới trong Lễ khai giảng năm học 2014-2015 ở ba đảo Trường Sa lớn, Sinh Tồn, Song Tử tây thuộc quần đảo Trường Sa bắt đầu.

Đúng 8 giờ sáng ngày 5.9, tiếng trống trường ngân nga giữa biển trời Tổ quốc, báo hiệu một năm học mới trong Lễ khai giảng năm học 2014-2015 ở ba đảo Trường Sa lớn, Sinh Tồn, Song Tử tây thuộc quần đảo Trường Sa bắt đầu.

Tại đảo Sinh Tồn, thầy giáo Lê Đức Anh vui mừng chia sẻ trong điện thoại: “Chưa năm nào học sinh đảo Sinh Tồn lại vui mừng như năm học mới này. Vì năm nay, chúng tôi có ngôi trường mới khang trang với cơ sở vật chất khá đầy đủ. Đây là điều kiện để thầy trò dạy tốt học tốt. Ở đảo xa, song việc khai giảng cũng chu đáo như đất liền. Lễ khai giảng năm nay ngoài thầy cô giáo và các em học sinh, còn có lãnh đạo chỉ huy đảo, 21 hộ gia đình sinh sống tại đây và ngư dân”.

Các em học sinh Trường Sa lớn sau Lễ khai giảng. Ảnh: Vũ Chinh.


Theo thiếu tá Trịnh Công Lý, Chỉ huy trưởng xã đảo Sinh Tồn, ba ngày trước, đảo đã cử cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình ngư dân trên đảo để động viên, tặng cặp, sách cho các em học sinh.

“Năm nay cán bộ chiến sĩ, thầy cô giáo và học sinh toàn đảo đón năm học mới trong hân hoan phấn khởi. Ngôi trường mới vừa khánh thành hồi tháng tư, là tín hiệu cho một năm học mới đạt chất lượng cao. Đối với cán bộ chiến sĩ, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thầy trò dạy tốt, học tốt".

Tại đảo Trường Sa lớn, trước khi Lễ khai giảng bắt đầu, các em học sinh đã đến tượng đài liệt sĩ thắp hương tưởng niệm nhớ ơn các liệt sĩ và biểu diễn văn nghệ chào mừng. Sau nghi thức khai giảng, cô trò đến lớp và dạy, học bài đầu tiên.

Chị Đoàn Thị Thịnh, mẹ của cháu Tô Phương Linh ở đảo Trường Sa lớn chia sẻ: “Năm nay con gái tôi vào lớp một. Khi nghe tiếng trống trường giữa biển khơi, tôi hồi hộp quá. Từ sáng sớm, mẹ con đã sửa soạn đến trường. Đây là lần thứ hai tôi dự lễ khai giảng năm học mới. Cháu Tô Phương Linh cho biết, cả tuần qua, cháu và các bạn tập văn nghệ và mong đến ngày khai giảng. “Trong lễ khai giảng, con hát bài “Bố em là bộ đội Hải quân”. Con rất vui vì bố làm bộ đội. Lớn lên con sẽ theo bố giữ đảo”.


Mai Thắng