02:22 01/02/2012

Học sinh tan trường giờ chạng vạng

Bố mẹ chịu rét chờ đón con, học sinh nhịn đói học, những chiếc xe lao vun vút trên đường nhập nhoạng... là khung cảnh chung của nhiều trường cấp 3 vào giờ tan học hôm nay (1/2), ngày đầu tiên Hà Nội tiến hành thay đổi giờ học, giờ làm.

Bố mẹ chịu rét chờ đón con, học sinh nhịn đói học, những chiếc xe lao vun vút trên đường nhập nhoạng... là khung cảnh chung của nhiều trường cấp 3 vào giờ tan học hôm nay,1/2, ngày đầu tiên Hà Nội tiến hành thay đổi giờ học, giờ làm.

Nhóm PV Báo Tin Tức đã có mặt tại một số trường cấp 3 trên địa bàn thành phố và ghi lại hình ảnh giờ tan trường khi trời đã nhập nhoạng tối... 


Lúc 7h tối, đông đảo phụ huynh học sinh đã có mặt tại trước cổng trường PTCS Nhân Chính để đón con. Nhiều vị phụ huynh chưa kịp ăn cơm tối.

Học sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường với mũ bảo hiểm và điện thoại di động trên tay để gọi cho bố mẹ.

Đây là lần đầu tiên các em tan trường muộn đến vậy.

Một học sinh tranh thủ lót dạ trước khi về ăn tối. Ngay cả các thầy cô giáo cũng từ chối trao đổi với phóng viên vì lí do... quá đói, phải về nhà nấu cơm tối ngay.

Vội vàng...

Rất nhiều phụ huynh lo lắng về việc con mình phải đi về muộn. Họa sĩ Nguyễn Hữu Điền có con theo học tại trường Nhân Chính cho biết, con ông cận 2 độ và ông rất lo ánh đèn ô tô sẽ làm lóa mắt con mình khi giờ tan trường muộn.

Nhiều phụ huynh khác thì lại lo lắng việc tan trường muộn sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khó lường đối với các con.

6h chiều, học sinh trường THPT Việt Nam - Ba Lan ùa ra đường Ngọc Hồi. Các ngày khác trong tuần, học sinh sẽ phải về muộn hơn, vào khoảng 7h tối.

Đông đảo học sinh phi ngang ra đường trong khi dòng xe tốc độ cao vẫn lao ầm ầm.

Đường Ngọc Hồi đông học sinh đi xe đạp dàn hàng ba, hàng bốn.

7h30 phút, một học sinh trường Quang Trung vẫn đang chờ người nhà đến đón. Em cho biết sẽ về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ luôn vì rất mệt.

Các vị phụ huynh ở Hà Nội sẽ phải làm quen với việc con cái mình đi sớm về muộn.


Nhóm PV