Vụ vượt ngục kiểu Hollywood chấn động nước Mỹ - Kỳ cuối

CHÂN DUNG HAI KẺ VƯỢT NGỤC

Richard Matt và David Sweat là hai tù nhân có quá khứ đầy bạo lực. Chúng bị tống vào tù sau các hành vi giết người dã man. Cả hai đều là những kẻ sát nhân mà chính quyền New York mô tả là nguy hiểm.


Trước khi thực hiện vụ vượt ngục, Matt, 48 tuổi, đang thụ án 25 năm tù vì tội giết ông chủ. Năm 1997, Matt và đồng phạm Lee Bates lái xe tới nhà ông William Rickerson với ý đồ ăn cắp tiền. Khi phát hiện ra ông Rickerson không có chút tiền mặt nào, Matt đã tra tấn và dùng cây mài dao đâm vào tai ông này. Hắn trói ông Rickerson bằng băng dính và ném vào thùng xe. Chưa hết, do quá tức giận vì ông Rickerson không khai chỗ giấu tiền, Matt còn bẻ gẫy cổ nạn nhân, cưa xác thành nhiều mảnh và vứt xuống sông Niagara.

Khu vực mà hai tên khoan trong phòng giam để tẩu thoát.


Sau đó, Matt trốn tới Mexico rồi lại gây án mạng ở Matamoros. Chính quyền Mexico đã bắt được hắn và kết án. Sau khi thụ án 9 năm trong một nhà tù, Matt bị dẫn độ về Mỹ năm 2007. Hắn bị đưa ra xét xử vụ giết ông Rickerson năm 2008. Khi trốn khỏi nhà tù Clinton, Matt mới ở tù được 6 năm.

Đây không phải là vụ vượt ngục đầu tiên của Matt. Hắn từng trốn tù năm 1986 khi bị giam tại nhà tù hạt Eric ở New York trong lúc chờ xét xử tội sở hữu tài liệu giả mạo. Hắn bị bắt lại trong vài ngày, bị kết án và ngồi tù hơn một năm. Trước nữa, Matt liên tục vào tù ra tội với các mức án từ 2 đến 4 năm vì trộm cắp. Hắn cũng vi phạm cam kết trong thời gian được tại ngoại và lại bị tống vào tù một thời gian ngắn.

Lời nhắn hai tên tù để lại.


Trước khi thực hiện vụ trốn ngục chấn động, Matt được coi là tù nhân cải tạo tốt nhất tại nhà tù Clinton. Chỉ có một lần hắn vi phạm kỷ luật vì tàng trữ hàng lậu, xăm người và khai thông tin giả hồi tháng 9/2011.

Đồng phạm của Matt trong vụ vượt ngục kiểu Hollywood ngày 6/6 vừa qua là David Sweat, 34 tuổi. Tên này bị kết án chung thân vì giết phó cảnh sát trưởng hạt Broome là ông Kevin Tarsia ngày 4/7/2002. Ông Kevin Tarsia đã bắt quả tang Sweat và anh họ của hắn là Jeffrey Nabinger đang vận chuyển súng ăn cắp. Hai tên đã bắn ông Tarsia 15 phát và lái xe chèn qua người ông. Sau đó, chúng vơ vét đồ trong xe của ông Tarsia, lấy quần áo và ăn cắp khẩu súng của viên cảnh sát này. Sweat và Nabinger tẩu thoát và bị bắt hai ngày sau đó.

Trước đó, Sweat đã bị kết án vì tội trộm cắp vào năm 1997 và thụ án hơn 2 năm tù trước khi được tạm tha. Năm 2001, hắn hoàn thành thời gian tạm tha mà không vi phạm điều gì. Cũng giống như Matt, Sweat chỉ vi phạm kỷ luật một lần tại nhà tù Clinton.

Kiểm tra khu vực miệng cống nơi hai tên tù trốn thoát.


Nhờ chấp hành kỷ luật tốt mà hai tên này được ở trong khu vực đặc cách, được đi lại thoải mái hơn các tù nhân ở khu khác, có quyền tự nấu ăn và không phải mặc quần áo tù nhân.

Sau khi Matt và Sweat trốn ngục từ ngày 6/6 đến nay, chính quyền vẫn chưa biết tung tích của hai tên này và đã treo thưởng 50.000 USD cho ai báo thông tin giúp cảnh sát bắt được một trong hai tên, và tất nhiên gấp đôi nếu bắt được cả hai tên. Vụ trốn ngục thành công cho thấy hai tù nhân đã lên kế hoạch tỉ mỉ với sự giúp đỡ của tay trong là nhân viên nhà tù.

Bọn chúng đã vượt ngục qua một cái lỗ hình chữ nhật ở phía sau hai phòng giam liền kề. Cái lỗ này được chúng cắt bằng máy công cụ vào một thời điểm nào đó trong đêm 5/6 hoặc sáng 6/6. Chúng mò theo lỗ này tới một lối đi hẹp dẫn tới một khu vực có mạng lưới đường ống các loại. Chúng cắt một cái ống rộng 0,6 mét chạy từ trong nhà tù ra một miệng cống bên ngoài bức tường cao tới 9 mét của nhà tù Clinton. Trước khi tới miệng cống, chúng đã di chuyển khoảng 120 mét trong đường ống.

Sau khi lên khỏi miệng cống dọc con phố chính ở Dannemora, chúng dán một mẩu giấy vàng vào một đường ống vẽ hình mặt người cười nhe nhởn với dòng chữ mỉa mai “Chúc một ngày tốt lành”.

Lúc 5 giờ 30 ngày 6/6, khi điểm danh tù nhân, cai ngục mới tá hỏa khi phát hiện ra cả Matt và Sweat đã biến mất. Chúng dùng quần áo để tạo thành hình nộm vờ như vẫn đang nằm trên giường.

Hàng trăm cảnh sát đã tìm kiếm hai tên tù vượt ngục cả bằng ô tô và trực thăng. Thống đốc Cuomo gọi vụ vượt ngục là phi thường và cho rằng vụ việc có liên quan tới nhân viên nhà tù Clinton. Nữ nhân viên Mitchell sau đó đã bị thẩm vấn với tư cách tòng phạm. Mitchell là người hướng dẫn trong xưởng may của nhà tù và được cho là có tình cảm yêu đương với tên Matt. Mitchell có thể đã có ý định làm lái xe giúp 2 tên tù trốn thoát nhưng do quá sợ nên đã vào viện sáng hôm 6/6.

Giới chức Mỹ thông báo về vụ việc cho cả cảnh sát ở Canada và Mexico. Còn tại Mỹ, họ đã dán hình hai tên tù vượt ngục ở khắp nơi và khuyến cáo người dân Dannemora cảnh giác. 800 người đã tham gia vào cuộc truy lùng. Họ đi kiểm tra từng ngôi nhà, lùng sục khu vực rừng gần nhà tù. Chó săn cũng được huy động tìm kiếm. Không có xe cộ nào bị báo mất trong vùng, do đó cảnh sát cho rằng hai tên vẫn di chuyển bằng cách đi bộ vì đi phương tiện công cộng quá mạo hiểm.

Tính đến nay, đã có 700 đầu mối do người dân báo và cảnh sát đang lần theo từng dấu vết nhỏ với hi vọng tìm ra được hai tù nhân vượt ngục.
Thùy Dương
Vụ vượt ngục kiểu Hollywood chấn động nước Mỹ - Kỳ 1:
Vụ vượt ngục kiểu Hollywood chấn động nước Mỹ - Kỳ 1:

Trại cải tạo Clinton - một nhà tù an ninh bậc nhất ở bang New York; Richard W. Matt và David Sweat - hai tên tù nhân táo tợn ở hai phòng giam cạnh nhau. Hai yếu tố đó đã hợp thành để tạo ra một vụ vượt ngục như trong phim Hollywood khiến cả nước Mỹ chấn động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN