Mỹ đã tự ‘vẽ’ ra câu chuyện tiêu diệt Bin Laden-Kì 3

SỰ THẬT VỀ CHIẾN DỊCH BIN LADEN

Câu chuyện đặc nhiệm Mỹ nổ súng tiêu diệt Bin Laden để "tự vệ", xác trùm khủng bố được đưa lên tàu sân bay và thủy táng theo phong tục của đạo Hồi là hoàn toàn bịa đặt, Hersh viết.

Pasha và Kayani có nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm chỉ huy không quân, lục quân Pakistan “lờ đi” việc 2 máy bay trực thăng vũ trang của Mỹ đi vào không phận để thực hiện vụ đột kích. Cơ sở của Mỹ tại Tarbela Ghazi chịu trách nhiệm điều phối thông tin giữa quan chức cấp cao nước này đóng chốt tại sở điều hành tác chiến ở Afghanistan với ISI và bộ phận đi trên 2 trực thăng.

Tòa nhà ở Abbottabad - nơi Bin Laden bị "giam lỏng". Ảnh: AP


Theo thỏa thuận, mọi hoạt động phải diễn ra bí mật và thông tin chỉ được công khai sau khi chiến dịch kết thúc ít nhất 7 ngày và diễn ra theo kịch bản: Ông Obama tuyên bố các mẫu xét nghiện DNA khẳng định Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở vùng núi Hindu Kush giáp biên giới Afghanistan. Phối hợp giữa Pakistan và Mỹ trong điệp vụ này sẽ được giấu kín tuyệt đối, do Islamabad lo ngại làn sóng phản đối trong nước, sợ mất uy tín của quân đội và ảnh hưởng đến tínnh mạng của Pasha,  Kayani và các thành viên trong gia đình.

ISI cho bố trí lính vây quanh ngôi nhà ở Abbottabad để giám sát mọi động tĩnh của trùm khủng bố và vợ, con. Những lính gác này được lệnh rời khỏi hiện trường ngay sau khi nghe thấy tiếng động cơ máy bay trực thăng. Cả thị trấn Abbottabad tối om vì bị cắt điện từ nhiều giờ trước khi vụ đột kích bắt đầu. Một chiếc Black Hawk va chạm vào tường rào, làm một số đặc nhiệm bị thương.

Chỉ huy chiến dịch hiểu rằng, tình huống lúc này là rất gấp gáp, vì không khéo cả thị trấn sẽ bị “đánh thức”. Lính Mỹ buộc phải dùng lựu đạn để phá hủy khoang lái, tiêu hủy hệ thống thông tin, định vị ở bên trong để xóa dấu vết. Việc làm này có thể sẽ gây ra những tiếng nổ, quầng sáng lan khắp cả vùng. Một trong hai chiếc Chinook làm nhiệm vụ hậu cần, tiếp nhiên liệu đang bay trên vùng trời sát biên giới Afghanistan lập tức được điều đến Abbottabad. Đây là quãng thời gian căng thẳng tột độ, vì chiếc Chinook này chở xăng, đồ tiếp tế dự phòng cho cặp Black Hawk, nay lại phải làm nhiệm vụ thế chỗ.

Đặc nhiệm SEAL vẫn tiếp tục công việc. Không hề có tiếng súng bắn ra từ phía tòa nhà khi họ tiến về phía tòa nhà, lính gác của ISI lúc này đã được rút đi. Đi cùng đội SEAL-6 là một sĩ quan điều phối của ISI. Người này làm nhiệm vụ hướng dẫn đường đi lối lại, chỉ rõ vị trí Bin Laden ẩn náu. Binh sĩ SEAL dùng thuộc nổ phá cửa ra vào, không làm bất kì ai bị thương. Một bà vợ của Bin Laden hét lên, liền sau đó bị một viên đạn găm trúng đầu gối - có thể là do súng cướp cò. Ngoài loạt đạn nhằm vào trùm khủng bố, thì không còn có bất kì tiếng súng nào khác vang lên trong đợt đột kích này.

Phần đuôi chiếc Black Hawk còn vướng vào tường rào sau vụ va chạm. Ảnh: Reuters


Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Nhà Trắng thông báo sau đó: Có các màn đấu súng giữa lính Mỹ với số người bên trong tòa nhà, riêng Bin Laden cầm khẩu AK-47 bắn trả dữ dội. “Họ biết mục tiêu nằm ở đâu – tầng ba, căn phòng thứ hai bên tay phải. Cứ tiến thẳng đến đó sẽ thấy trùm khủng bố nằm co rúm trên giường. Hai đặc nhiệm đi theo người chỉ đường của ISI, mở cửa phòng. Rất đơn giản, mau lẹ và chuyên nghiệp. Một số thành viên SEAL-6 đã tiết lộ, họ bước qua cửa phòng, bóp cổ cho đến khi trùm khủng bố tắt thở”, cựu quan chức tình báo Mỹ thuật lại với Hersh.

Mọi chuyện liên quan đến vợ và con Bin Laden được giao lại cho phía ISI xử lý. Điều này trái ngược với những gì mà Nhà Trắng công bố sau này, rằng Bin Laden bị bắn 2 phát vào đầu và đặc nhiệm Mỹ nổ súng là để tự vệ, do có sự kháng cự. Sự thật là: Ngôi nhà ở Abbottabad rất tồi tàn và trùm khủng bố lúc đó sống trong một “nhà tù”, với tường rào, cửa sổ, mái đều được bao bọc tường rào dây thép gai. Và lính đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ đã tiêu diệt một Bin Laden già yếu, không được vũ trang. Trùm al-Qaeda phải chết, vì đó là điều Washington đã cam kết với Islamabad; không có chuyện như chính quyền Obama nói rằng, lính Mỹ có thể đã bắt sống Bin Laden nếu y chịu đầu hàng.

Đội SEAL nán lại sau đó để chờ trực thăng đến bốc đi, một số bị thương do máy bay va tường rào. 20 phút sau, chiếc Black Hawk vẫn còn bốc cháy. Cả thị trấn vẫn mất điện, không có sự xuất hiện của cảnh sát, xe chữa cháy. Không hề có việc thu giữ hàng bao tải chất đầy máy tính, ổ đĩa như Nhà Trắng từng công bố về sau. Lính Mỹ chỉ lấy được một vài quyển sách, giấy tờ trong phòng của trùm khủng bố. Cựu quan chức tình báo giấu tên người Mỹ bình luận, trong một chiến dịch đột kích thông thường, sẽ không có chuyện bình thản ngồi chờ đợi nếu chẳng may một trực thăng bị rơi. Đặc nhiệm SEAL sẽ lập tức nháo nhào lao lên chiếc Black Hawk còn lại và nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Đằng này, họ vẫn đứng quanh ngôi nhà đề chờ xe tới đón: Pasha và Kayani đã điều xe đến như sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ phía Mỹ.

Những chi tiết liên quan đến hậu sự của Bin Laden vẫn tiếp tục được thêu dệt - Hersh viết. Lầu Năm góc khẳng định, đội SEAL đã dùng trực thăng chở xác trùm khủng bố lên đến tàu sân bay USS Carl Vinson. Túi đựng xác được chèn vật nặng và thả xuống biển, “thủy táng theo phong tục Hồi giáo”. Thế nhưng, cựu quan chức tính báo giấu tên nói với Hersh rằng: Đặc niệm SEAL đã bắn nát Bin Laden, lượm phần thân xác còn lại bỏ vào túi, đưa lên trực thăng và ném xuống dãy núi Hindu Kush giáp ranh giữa Afghanistan và Pakistan trên hành trình tới Jalalabad (Afghanistan). 

Hoài Thanh (Theo London Review of Book)

Kì cuối: Những toan tính của Nhà Trắng

Mỹ đã tự ‘vẽ’ ra câu chuyện tiêu diệt Bin Laden-Kì cuối
Mỹ đã tự ‘vẽ’ ra câu chuyện tiêu diệt Bin Laden-Kì cuối

Việc thêu dệt thông tin liên quan đến chiến dịch tiêu diệt Bin Laden là nhằm mục đích tên tuổi, tạo ưu thế cho ông Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hơn một năm sau đó, Hersh nhìn nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN