Kinh hoàng chế độ độc tài Duvalier ở Haiti

Tại đất nước Haiti nhỏ bé và nghèo đói ở Tây Bán Cầu đã từng có một chế độ gia đình trị đàn áp dã man dân chúng, thỏa sức vơ vét tài sản quốc gia để hưởng thụ một cuộc sống xa hoa vô độ. Đó là gia đình Duvalier.

Duvalier bố trao quyền tổng thống cho Duvalier con năm 1971.


Ngày 17/1/2011, cựu Tổng thống Haiti Jean-Claude Duvalier từ Pháp trở về nước, kết thúc 25 năm sống lưu vong. Có tin cho rằng, lúc rời bỏ đất nước hàng chục năm trước, Jean-Claude Duvalier đã mang theo 1 tỉ USD. Sẽ chẳng có ai ngạc nhiên về điều này nếu họ biết rằng nhà Duvalier từng nắm trong tay tới 90% tổng tài sản của cả đất nước Haiti. Jean-Claude Duvalier cũng nổi tiếng là người “tiêu tiền không cần nghĩ”. Năm 1975, ông ta đã bỏ ra tới 3 triệu USD để xây dựng lăng mộ cho cha mình. Năm 1977, ông ta chi 850.000 USD để mua một du thuyền phục vụ thú thư giãn ở ngoài khơi. Năm 1980, hôn lễ của Jean-Claude Duvalier tiêu tốn 3 triệu USD, chỉ riêng tiền pháo phục vụ đám cưới đã là 100.000 USD.

Trong thời gian sống lưu vong ở nước ngoài, Jean-Claude Duvalier là chủ nhân của một dinh thự lộng lẫy ở thủ đô Pari, cùng những du thuyền sang trọng, những chiếc xe hơi bóng nhoáng và rất nhiều trang sức đắt tiền. Cuối cùng, lối sống xa hoa vô độ đã khiến Duvalier bị khánh kiệt và phải thuê một căn nhà nhỏ ở phía bắc Pari với giá chỉ vài trăm euro/tháng.

Thế nhưng, Duvalier vẫn chưa phải là “đỉnh cao” về sự vung tay trong gia đình Duvalier; vị trí ấy thuộc về Francois Duvalier bố với biệt danh Doc Papa.

Những người biểu tình bày tỏ ăn mừng sau khi lật đổ chế độ độc tài gia đình nhà Duvalier năm 1986.

Doc Papa sinh ra ở thủ đô Poóctô Pranhxơ trong một gia đình da đen trung lưu. Năm 1934, Doc Papa tốt nghiệp Đại học Y. Năm 1949, Doc Papa đảm nhận chức Bộ trưởng Y tế cộng đồng của Haiti. Thời gian đầu, Doc Papa được người dân yêu mến. Nhưng sau này, quyền lực ngày càng lớn đã biến Doc Papa từ một người bác sĩ có tâm trở thành “ác quỷ” không việc gì không dám làm.

Năm 1957, sau khi giành được ghế tổng thống, Doc Papa thay vì thực hiện cam kết trao quyền cho người da đen, đã biến đất nước Haiti thành địa ngục trần gian. Doc Papa tập trung củng cố quyền lực, làm giàu cho bản thân và gia đình bằng cách nhận hối lộ và tham nhũng. Tham lam vô độ, Doc Papa năm 1964 đã tuyên bố chế độ tổng thống suốt đời thay vì nhiệm kỳ 6 năm như trước đây. Sau đó, Doc Papa còn yêu cầu quốc hội sửa đổi hiến pháp để cho phép ông ta trao quyền tổng thống cho con trai.

Để củng cố quyền lực, nhà Duvalier đã áp dụng chế độ đàn áp dã man người dân, đặc biệt là những người đối lập. Theo thống kê, trong thời gian cha con nhà Duvalier cầm quyền (1957 – 1986), khoảng 300.000 người Haiti đã bị đàn áp và nhiều người phải chạy ra nước ngoài sống lưu vong.

Cha con nhà Duvalier có rất nhiều thủ đoạn để duy trì và thực hiện chính sách đàn áp dã man của mình. Một trong những thủ đoạn mà Doc Papa thực hiện là chiêu bài “phù thủy Voodoo”. Đây là tôn giáo được du nhập từ Tây Phi với nhiều điều thần bí và đến nay vẫn khá phổ biến ở Haiti. Ngay sau khi lên cầm quyền, Doc Papa đã cho phục hồi Voodoo (vốn bị cấm trong thời Haiti là thuộc địa của Pháp) và biến nó thành tôn giáo chính ở nước này. Người ta đồn đại rằng, các phù thủy Voodoo có thể gián tiếp kết thúc cuộc sống của người khác bằng cách sử dụng búp bê hình nhân bằng sáp, có thể tạo cho mình một bản sao, chuyển linh hồn từ thể xác này sang thể xác khác hoặc "hồi sinh" người chết và sai khiến họ.

Bản thân Doc Papa cũng là một phù thủy Voodoo. Ông ta luôn luôn diện trang phục màu đen đặc trưng của các phù thủy Voodo. Khi chế độ độc tài của Duvalier không còn được Mỹ ủng hộ và bị cắt giảm viện trợ, Doc Papa đã đứng ra tổ chức công khai một nghi lễ Voodoo lớn, triệu quỷ thần dưới địa ngục lên “tiêu diệt” Tổng thống Mỹ lúc đó là John Kennedy. Trong buổi lễ này, Papa Doc đã đâm một chiếc que xuyên qua tim của một con búp bê hình nhân bằng sáp. Thật tình cờ là sáu tuần sau đó, Tổng thống Kennedy bị ám sát.

Để kiểm soát và đàn áp những người chống đối, năm 1959, Papa Doc lập ra một nhóm nhân viên cảnh sát mật, được gọi là Tonton Macoute (kẻ côn đồ). Thực chất đây là một lực lượng bán quân sự, trực tiếp làm việc cho Duvalier cha và sau này là Duvalier con cho đến khi gia tộc nhà Duvalier sụp đổ năm 1986. Những người làm việc trong cơ quan lúc này cũng đeo kính đen và chỉ làm việc vào ban đêm. Thời ấy, những người bị cho là chống đối nhà Duvalier cũng thường “mất tích” vào ban đêm.

“Con giun xéo mãi cũng quằn”, người dân Haiti, sau hơn 3 thập kỷ chịu sự cai trị tàn bạo của cha con Duvalier, cuối cùng đã đứng lên lật đổ chế độ chuyên quyền của gia đình nhà Duvalier vào năm 1986, buộc gia đình Duvalier phải chạy sang Pháp sống lưu vong.

Lê Hải (theo mạng Phượng Hoàng)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN