"Dagobert" - Kẻ tống tiền tinh quái(Kỳ 1)

Đầu những năm 1990, cả nước Đức xôn xao vì vụ tống tiền tập đoàn Karstadt mà kẻ tống tiền mang biệt danh "Dagobert" - tên chú vịt trong bộ phim của Walt Disney. Vụ tống tiền với biệt danh "Dagobert" đã trở thành vụ tống tiền lâu dài và tốn kém nhất trong lịch sử các vụ án hình sự Đức. Trong gần 2 năm trời, "Dagobert" đã chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát, sử dụng nhiều thiết bị tự tạo để đánh lừa cảnh sát, nên phải sau hơn 30 lần trao tiền thất bại, 6 lần gây nổ và cháy, gây nhiều thiệt hại lớn với phí tổn ước tính lên đến 30 triệu D-mark, cảnh sát mới tóm được "Dagobert" - tên thật là Arno Martin Franz Funke.


Kỳ I: Những vụ đánh bom cảnh cáo

 

Arno Martin Franz Funke sinh ngày 14/3/1950 tại Berlin-Rudow, có mẹ là người Na Uy và bố là người Đức, nhưng bố y đã sớm bỏ gia đình đi biệt tăm. Funke lớn lên ở Berlin-Rudow, trong thời gian học phổ thông đã bị đúp hai lớp. Khi còn nhỏ, y đã tỏ ra thích thú với hội họa, nhưng không đủ ham mê và tài năng để thành danh. Y theo học ngành nhiếp ảnh, nhưng rồi cũng bỏ dở và năm 1969, tốt nghiệp một trường dạy nghề làm biển và đèn quảng cáo. Funke có một cuộc sống không ổn định nên không tìm được một chỗ đứng cho mình. Cho tới năm 1980, y làm nhiều công việc khác nhau như vẽ biển quảng cáo, điều khiển chương trình nhạc cho sàn nhảy, lái xe cho một hãng sản xuất nước ngọt và làm thợ phụ ở công trường xây dựng.

Y đã nhiều lần tìm cách làm những công việc cần trí óc sáng tạo, như từ năm 1976 tới 1977 làm nghề phụ là phóng viên ảnh; Từ 1980 tới 1993 là họa sĩ và nhiếp ảnh gia tự do. Y cũng đã tổ chức một vài triển lãm, nhưng chẳng mấy thành công. Vì không thể sống bằng các nghề liên quan đến nghệ thuật, Funke chủ yếu làm thợ sơn trong một xưởng sửa chữa ô tô. Trong thời gian sơn xe, Funke đã hít phải nhiều aceton, gây ảnh hưởng tới não. Việc đó cũng như những vấn đề cá nhân khác đã làm y bị trầm cảm nặng, một yếu tố được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt trong phiên tòa ở Béclin năm 1996.


Cửa hàng KADEWE ở Béclin, nơi Funke kiếm được
500.000 D-mark trong vụ tống tiền năm 1988.

Do thiếu tiền và muốn tự khẳng định mình, cuối những năm 1980, Funke đã quyết định tống tiền những cửa hàng bách hóa lớn.

Năm 1988, Arno Funke tống tiền cửa hàng KADEWE (Cửa hàng phương Tây) - một cửa hàng lớn, sang trọng với nhiều loại hàng hiệu đắt tiền ở Béclin. Y yêu cầu KADEWE nộp 500.000 D-mark, nếu không y sẽ đặt bom cho nổ tung cửa hàng. Để tăng trọng lượng cho lời đe dọa, ngày 10/5/1988, y đã đặt một quả bom trong cửa hàng, dự kiến sẽ cho nổ vào ban đêm, khi không có người, nhưng quả bom bị xịt. Sau một lần nhận tiền thất bại, ngày 25/5/1988, y đã cho phát nổ một quả bom trong đêm, gây thiệt hại 250.000 D-mark. Sau đó, KADEWE đã phải trả cho y đúng 500.000 D-mark và y sống sung túc bằng số tiền đó trong vài năm trời.

Sau khi tiêu pha phung phí hết số tiền 500.000 D-mark và bị trầm cảm nặng tới mức suýt tự tử, năm 1992, Funke quyết định lại dùng bài cũ để kiếm tiền. Nạn nhân lần này là tập đoàn Karstadt - tập đoàn có một chuỗi cửa hàng lớn ở Béclin và nhiều thành phố khác. Ban đầu, y đòi số tiền là 1 triệu D-mark, sau đó tăng lên 1,4 triệu D-mark. Theo yêu cầu của y, nếu tập đoàn Karstadt đồng ý trả tiền thì đăng quảng cáo trên báo với dòng chữ "Dagobert gửi lời chào các cháu". Nên từ đó trở đi, báo chí gọi kẻ tống tiền nặc danh là "Dagobert". Nhằm nhấn mạnh đòi hỏi của mình, Funke đã tiến hành 5 vụ nổ bom và một vụ gây cháy nhằm vào các cửa hàng Karstadt, sau những lần không nhận được tiền.

Các vụ đánh bom được bắt đầu vào đêm 12 rạng sáng 13/6/1992 trong một cửa hàng của Karstadt ở thành phố Hamburg. Tại đó, một quả bom ống đã phát nổ, gây thiệt hại lớn về vật chất. Ngày 9/9/1992, một quả bom cháy của Funke đã gây ra một đám cháy trong một cửa hàng ở thành phố Bremen. Thiệt hại do nước từ hệ thống dập lửa tự động gây ra lên tới 6 triệu D-mark. Một tuần sau, một quả bom đã phát nổ trong một thang máy của một cửa hàng ở thành phố Hannover trong giờ bán hàng, nhưng may mắn không có ai bị thương. Ngày 3/11/1992, một đám cháy đã xảy ra ở phòng đựng đồ linh tinh của một cửa hàng ở thành phố Magdeburg, gây thiệt hại không đáng kể. Đêm 18 rạng sáng 19/5/1993, một quả bom đã phát nổ trong một cửa hàng ở thành phố Bielefeld. Ngày 6/12/1993, một quả bom ống đã phát nổ trong thang máy của một cửa hàng ở Béclin trong giờ bán hàng.

Vũ Long (Tổng hợp theo các báo Đức)
"Dagobert" - Kẻ tống tiền tinh quái(Kỳ cuối)
"Dagobert" - Kẻ tống tiền tinh quái(Kỳ cuối)

Sáng hôm đó, 22/4/1994, Martin Textor vui vẻ tới văn phòng. Thật ra, lúc nào anh chàng cũng vui vẻ, vì anh chàng yêu thích nhiệm vụ của mình, công việc của mình, các cộng sự của mình. "Những người điên rồ" của Đội đặc nhiệm, những người lúc nào cũng sẵn sàng tình nguyện tham gia mọi hoạt động nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN