Cuộc đời bi kịch của nhà văn Edgar Allan Poe

Cuộc đời bi kịch của nhà văn Edgar Allan Poe-Kỳ 2: Tình yêu và sự nghiệp

Virginia Clemm - người vợ trẻ thơ của Edgar Poe.

Edgar Allan Poe ẩn danh khi xuất bản tập thơ đầu tiên với tựa đề “Tamerlane và những bài thơ khác” trong năm 1827. Suốt thời gian từ năm 1827 đến năm 1931, Edgar cần mẫn sáng tác thơ nhưng không mấy thành công. Khi ông chuyển sang thể loại truyện ngắn, ông đã nổi tiếng nhất với thể loại này.
Cũng như những bài thơ đầu tay, Edgar thường xuất bản truyện ngắn đầu tay ẩn danh. Ông cũng thường tham gia các cuộc thi, không phải là vì danh tiếng mà vì số tiền thưởng của giải đó. Với ông, tiền là một thứ quan trọng do không được khoản thừa kế nào từ ông bố nuôi.

Tiến dần từ một cộng tác viên đến một trợ lý tổng biên tập, Edgar dành phần lớn thời gian đầu làm việc với những tạp chí văn học nổi tiếng. Cả đời ông chỉ luôn cố gắng để có thể thành lập và xuất bản một tờ tạp chí của riêng mình.

Năm 1936, Edgar kết hôn với cô em họ Virginia Clemm khi cô bé mới 13 tuổi. Dì của Edgar là Maria Clemm đã thành mẹ vợ của ông. Cuộc hôn nhân này đã giúp khỏa lấp khoảng trống mẫu tử mà mẹ đẻ và mẹ nuôi ông đã để lại trong ông. Edgar tìm thấy tình thương của một người mẹ từ mẹ vợ và tìm thấy ở người vợ trẻ trung xinh đẹp những gì mà ông hình dung về mẹ đẻ của mình thời trẻ.

Chân dung Elmira Shelton - mối tình thời trẻ của Edgar Poe.

Năm 1840, một công ty bang Philadelphia đã xuất bản tập truyện “Những câu chuyện nghịch dị và kỳ lạ” gồm những câu chuyện kinh dị của Edgar. Sau này, nhắc tới truyện kinh dị, người ta không thể không nhắc tới Egar Allan Poe.

Một năm sau, truyện “Án mạng ở gia đình Rue Morgue” - truyện trinh thám bí ẩn đầu tiên - đã xuất hiện trên tạp chí Graham - nơi Edgar làm biên tập. Truyện được đón đọc rộng rãi đến mức Edgar đã viết thêm phần tiếp theo. Câu chuyện lấy bối cảnh tưởng tượng ở Pari (Pháp), miêu tả chân thực mọi khía cạnh và đặc điểm của một vụ án mạng có thật ở New York và làm chấn động thành phố này.

Đầu những năm 1840, Edgar tiếp tục viết và số tiền kiếm được vừa đủ để ông nuôi bản thân, vợ và mẹ vợ. Ông trở thành một thành viên quan trọng của hội văn học nhưng danh tiếng lại không đồng nghĩa với tiền bạc.

Sau một thời gian dài đấu tranh với bệnh lao, người vợ của Edgar đã ra đi khi tuổi còn quá trẻ vào năm 1847. Một lần nữa, một người phụ nữ yêu dấu đã rời bỏ Edgar mà đi. Một lần nữa, Edgar lại chìm trong đau đớn. Cái chết của mẹ đẻ, mẹ nuôi Frances và Virginia luôn xuất hiện đau đáu trong những trang viết của Edgar. Có lần ông viết: “Cái chết của một người phụ nữ đẹp là điều có thể đi vào thơ nhiều nhất trên thế giới”.

Bất chấp những đau buồn, Edgar tiếp tục theo đuổi giấc mơ thành lập một tờ tạp chí. Năm 1848, Edgar đột nhiên hẹn hò với một phụ nữ góa chồng giàu có. Nhiều người cho rằng Edgar không yêu mà chỉ muốn dựa vào tài sản của người phụ nữ này để lập một tờ tạp chí. Sau một trận cãi vã dữ dội trong cơn say với người vợ chưa cưới, lễ đính hôn của họ đã bị hủy bỏ.

Mùa hè năm 1849, Edgar một lần nữa tìm cách kiếm tiền lập một tạp chí văn học. Lần này, ông thực hiện một chuyến thuyết trình về thơ và tiểu thuyết của mình, kể cả những bài phê bình và phân tích tác phẩm của những nhà văn khác.

Trong chuyến đi thuyết trình, ông dừng chân ở Richmond hồi giữa tháng 7. Ở đây, Edgar gặp lại mối tình thời bé của mình, Elmira Shelton. Tình yêu lại nảy nở và họ bắt đầu chuẩn bị cho một đám cưới vào tháng 10. Cuối tháng 8, nghe theo lời của vợ sắp cưới, Edgar đã gia nhập hội những người cai rượu và cuối cùng đã từ bỏ được thói quen uống rượu.

Bìa cuốn sách “Án mạng ở gia đình Rue Morgue”.


Tháng 9, Edgar viết thư về cho mẹ vợ cũ, bà Maria Clemm, người mà Edgar vẫn chu cấp hàng tháng. “Con nghĩ rằng Elmira yêu con chân thành hơn bất kỳ ai mà con từng biết và con không thể không đáp lại tình yêu của cô ấy. Con có thể kết hôn trước khi tiếp tục chuyến thuyết trình nhưng cũng không nói trước được. Báo chí ở đây ca ngợi những bài thuyết trình của con lắm và con được chào đón nồng nhiệt ở khắp mọi nơi”.

Chớm thu năm 1849, Edgar Poe đang ở đỉnh cao của cuộc đời: Ông không còn nghiện rượu, được ca ngợi khắp nơi và sắp kết hôn với người yêu thời trẻ. Edgar rời Richmond vào ngày 27/9/1849 với cảm giác hạnh phúc khi nghĩ rằng những đám mây đen u ám đã trôi qua và ông sẽ sớm được hưởng thành quả sau một quá trình lao động vất vả. Khi lên thuyền rời Richmond, Edgar rất vui vẻ và hứa với bạn bè sẽ sớm quay lại Richmond. Không ai có thể ngờ rằng đó là những giây phút hạnh phúc cuối cùng của Edgar.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ 3: Bi kịch cuối cùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN