Chuyến bay cảm tử vì tình- Kỳ 1: Tiếng sét ái tình

Vì tình yêu với Jelena, một cô gái Nga, mà Brian Grover, một kỹ sư người Anh đã không sợ bất cứ một nguy hiểm nào. Năm 1938, giữa mùa đông băng giá, Grover đã lái một chiếc máy bay hạng nhẹ thâm nhập trái phép không phận nước Nga để gặp người yêu. Anh bị bắt và kết án, nhưng cuối cùng được trở về nước Anh với người mình yêu.


 



Brian Grover và Jelena Petrovna rạng ngời hạnh phúc khi ở bên nhau.

Brian Grover nhìn đồng hồ báo xăng, xăng đã cạn, động cơ của máy bay đã tắt lịm và máy bay đang nhanh chóng hạ dần độ cao, phía dưới là nước Nga phủ đầy tuyết trắng. Một chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc lắc lư trong gió lạnh, trong đó là ảnh của một phụ nữ trẻ. Cô chính là lý do để anh liều mình bay tới đây, cách nhà 2.400 km, ngay cửa ngõ Mátxcơva của nước Nga vào năm 1938, một năm đen tối ở châu Âu đang âm ỉ chuẩn bị chiến tranh. Brian Grover là một thanh niên trẻ người Anh đang yêu, cũng có thể vài giây nữa là anh sẽ chết. Nhưng anh bất chấp tất cả. Nếu không được chung sống với Jelena, người anh yêu, thì anh cũng chẳng thiết sống nữa. Anh mệt mỏi cho máy bay hạ cánh xuống một cánh đồng phủ đầy tuyết trắng của nước Nga. Đột nhiên, cảnh sát Nga xuất hiện, anh chào họ bằng tiếng Nga, cố lấy giọng thân mật và vui vẻ. Anh rất sợ. Liệu họ có cho anh là gián điệp và bắn chết anh ngay tại chỗ hay không?


Việc kỹ sư dầu mỏ người Anh Brian Grover vào tối 13/11/1938 phải hạ cánh xuống một cánh đồng của nước Nga và giơ tay lên đầu khi cảnh sát xuất hiện là cả một câu chuyện dài trước đó. Câu chuyện bắt đầu ở hai đầu của thế giới. Đầu tiên là ở Mátxcơva, nơi mà người thiếu nữ Jelena Petrovna Golius cùng với mẹ và các anh chị em dọn đến ở sau khi cuộc nội chiến kết thúc. Cuộc sống của cô ở đó thật tuyệt. Cô sống trong một biệt thự có vườn và có người hầu. Ở nước Anh, đầu bên kia của thế giới thì vào thời điểm này Brian Grover còn băn khoăn chưa biết làm gì. Anh không muốn vào quân đội, mặc dù cha anh muốn vậy. Anh tốt nghiệp Đại học Cambridge, trở thành kỹ sư làm việc ở mỏ dầu. Vào Ngày thứ Sáu đen tối năm 1929, khi thị trường chứng khoán suy sụp, anh bị mất việc và quyết định đi tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài mà cụ thể là nước Nga có nhiều dầu mỏ.


Nhà hát Bolschoi, nơi Brian và Jelena gặp nhau lần đầu tiên.

 

Tại đó, lần đầu tiên Brian Grover gặp Jelena Golius. Grover được sếp của mình mời đi xem ba lê ở Nhà hát Bolschoi ở Mátxcơva. Dàn nhạc bắt đầu chơi thì cửa loge của anh được mở ra. Một phụ nữ trẻ bước vào, cô mặc một chiếc váy đỏ, người cô thoang thoảng mùi thơm của nước hoa hồng, cô đi một mình. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô để quên chiếc áo khoác trong loge nên anh chạy theo, khoác lên người cô chiếc áo của mình khi ngoài trời tuyết tiếp tục rơi. Vào thời gian đó, người ta rất ngại khi nói chuyện với người nước ngoài nên cô rất lúng túng và quên trả lại anh chiếc áo khoác, trong đó có giấy tờ của anh. Vì vậy, hôm sau cô tới khách sạn tìm anh để trả lại chiếc áo. Họ cùng ăn tối, khiêu vũ và hôm sau lại gặp lại và ngày càng trở nên gần gũi.


Nhưng Jelena không muốn ràng buộc với một người nước ngoài mà có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ lại rời nước Nga. Ngược lại, Brian thì như bị tiếng sét ái tình nên anh yêu say đắm. Sau này, anh viết: "Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như vậy". Anh nói với cô là muốn ở lại Mátxcơva. Nhưng rồi anh nhận được quyết định phải đi Grosny để xây dựng một thiết bị khai thác dầu mỏ và ngay ngày hôm sau phải lên đường.


Jelena thất vọng. Cô cắt đứt mọi liên lạc. Anh viết thư cho cô: "Em hãy tới đây, ở đây người ta cần y tá và em sẽ nhanh chóng tìm được việc làm". Anh viết cho cô rất nhiều thư, nhưng cô không trả lời. Sau đó, tại Grosny xảy ra sự cố nổ một dàn khoan dầu. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, Brian Grover đã giúp kiểm soát được thảm họa. Báo chí Nga đổ xô tới viết bài ca ngợi anh kỹ sư trẻ người Anh và một tháng sau, Grover được long trọng phong tặng danh hiệu "Anh hùng Liên Xô". Khi lễ phong tặng kết thúc, Grover không tin được vào mắt mình khi Jelena xuất hiện trước mặt anh và nói rằng muốn ở lại với anh. Họ bắt đầu có những ngày hạnh phúc bên nhau.


Vũ Long (Tổng hợp từ báo chí Đức)

 

Đón đọc kỳ cuối: Kết thúc có hậu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN