Boris Yeltsin chút nữa bị người Mỹ “điều khiển từ xa”

Chuyện xảy ra từ những năm 1990, khi ông Boris Yeltsin ở trên cương vị người đứng đầu nhà nước Nga. Tuy nhiên, nó sẽ chìm vào dĩ vãng nếu như gần đây Yuri Marin, một cựu quan chức cấp cao của Cục an ninh liên bang Nga, không tiết lộ với tờ “Pravda” và “Komsomolskaya Pravda” về sự thật này.

Tổng thống Yeltsin được các bác sĩ cho đội chiếc mũ này để tiến hành "điều trị siêu cảm quan", mỗi khi ông cảm thấy tức ngực, đau đầu.

Số là bắt đầu từ những năm 1960, giữa Liên Xô và Mỹ xảy ra một cuộc chiến tranh bí mật vô tiền khoáng hậu trên mặt trận tác động tinh thần. Nhằm phòng chống khả năng ý chí, tinh thần của các nhà lãnh đạo Nga bị nguồn bức xạ bên ngoài hay thế lực siêu nhiên gây nhiễu, dưới thời Tổng thống Yeltsin, Cục an ninh liên bang Nga đã cho thành lập Phòng an ninh tinh thần. Những nhân viên được thu nhận vào làm việc tại Phòng an ninh tinh thần thậm chí còn được mệnh danh là “vệ sĩ tinh thần” của Yeltsin.

 

Theo tiết lộ của Yuri, vào những năm 1990 ở Nga có khoảng 20 hiệp hội nghiên cứu các hiện tượng siêu cảm quan và họ đã chế tạo được rất nhiều thiết bị siêu cảm quan nhằm phục vụ mưu đồ khống chế sóng điện não của con người. Nhưng cũng đúng thời gian này, Mátxcơva nhận được tin tình báo rằng Washington có thể đã chế tạo được một lại máy phóng bức xạ nhẩy tần. Người sử dụng chiếc máy này có thể điều khiển được ý thức, thậm chí là hành động, cử chỉ của đối tượng bị tác động ở cách xa hàng nghìn km. Ngoài ra, người Mỹ còn có thể đã chế tạo ra thiết bị siêu cảm quan đặc biệt, cho phép tác động tới hệ thống thần kinh của con người.

 

Sau khi có trong tay các bản tin tình báo trên, Yuri lập tức ra lệnh cho thuộc cấp kiểm tra kĩ lưỡng từng ngóc nghách văn phòng của Tổng thống Yeltsin nhằm phòng trường hợp có người lợi dụng thành quả khoa học công nghệ cao làm những chuyện không có lợi cho tổng thống. Điều đáng kinh ngạc là những nhân viên của Yuri đã phát hiện trong phòng làm việc của tổng thống một thiết bị “điều khiển ý nghĩ từ xa”. Sau khi được báo cáo, Tổng thống Yeltsin đã thực sự chấn động, lập tức ra lệnh cho Cục an ninh liên bang Nga chi 500 triệp rúp thành lập Phòng an ninh tinh thần, chuyên phụ trách việc đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng từ việc lợi dụng thành quả khoa học công nghệ phi thường quy thao túng ý chí con người.

 

Yuri nhớ lại: “Tôi quen rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu khả năng điều khiển ý nghĩ của con người từ xa. Tôi tin chắc rằng là có nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo được một số thiết bị có thể làm nhiễu loạn tâm thần của một người bình thường. Sở dĩ chúng tôi quyết định thành lập Phòng an ninh tinh thần là muốn khống chế, giám sát và hạn chế việc phát triển những loại vũ khí tác động ý chí trên quy mô lớn, để phòng chống kẻ địch ngấm ngầm thực thị đòn khống chế ý nghĩ từ xa, đặc biệt là đối với các nhà lãnh đạo. Bởi một khi bị khống chế bởi các loại vũ khí nguy hiểm trên, họ lập tức biến thành con rối cho kẻ khác giật dây”.

 

Trong thời gian nắm quyền, nhất cử nhất động của Tổng thống Yeltsin đều nhận được sự theo dõi sát sao của các nhân viên Phòng an ninh tinh thần. Ngay cả khi chiếc áo của Yeltsin rơi mất một khuy, chiếc khuy mới thay thế cũng phải được nhân viên Phòng an ninh tinh thần kiểm tra kỹ lưỡng, loại bỏ khả năng bị kẻ địch gắn vào đó một thiết bị siêu cảm quan nhằm phục vụ ý đồ xấu xa. Tuy nhiên, sau khi Yeltsin chuyển giao quyền lực cho V. Putin, Phòng an ninh tinh thần cũng kết thúc sứ mạng lịch sử của mình.

 


Minh Thành (Tổng hợp)
Nga trưng bày "va li hạt nhân" của cố Tổng thống Boris Yeltsin
Nga trưng bày "va li hạt nhân" của cố Tổng thống Boris Yeltsin

"Va li hạt nhân" của cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã được đưa ra trưng bày trong một cuộc triển lãm ở thành phố Yekaterinburg về các di sản và hiện vật của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN