Bí ẩn cái chết của “siêu nhân”

Bí ẩn cái chết của “siêu nhân”-Kỳ 3: Vướng vào “lưới” tình

Nhiều hơn Reeves 8 tuổi, tuy nhiên Toni vẫn khiến anh bị mê hoặc và họ yêu nhau say đắm trong một thời gian dài. Mannix biết vợ mình ngã vào vòng tay của siêu nhân và trả thù đời bằng cách cặp với một cô gái Nhật Bản.

George Reeves và Toni Mannix.


Mặc cho Toni và Reeves khá công khai mối quan hệ của hai người, nhưng báo chí, vì không muốn động chạm đến nỗi nhục của Mannix, nên không bao giờ tiết lộ mối quan hệ của họ ra ngoài ngành công nghiệp điện ảnh. Xét về mặt pháp lý, Toni vẫn chưa ly dị chồng nên Reeves cũng không bao giờ đưa Toni tới tham dự bất kỳ bữa tiệc nào của anh. Ngoài ra, còn một lý do nữa: Reeves sợ rằng, việc tay trong tay với Toni có thể làm phương hại đến hình ảnh siêu nhân của anh.

Thực tế, Toni hớp hồn Reeves không chỉ bằng thân hình nóng bỏng, những đường cong khó cưỡng, mà còn bằng những món quà đắt tiền, bao gồm cả một ngôi biệt thự. Khi gần như đã sở hữu được Reeves, Toni hiện “nguyên hình” là một người đàn bà cực kỳ ích kỷ, ghen tuông vô độ và thích lên mặt dạy người tình trẻ tuổi. Với Reeves, trước một người tình tuy hơi nhiều tuổi nhưng vẫn vô cùng quyến rũ và giàu có, anh buộc phải đáp lại thịnh tình của cô bằng cách trao cho cô tình yêu mà cô không có được từ người chồng già hơn cô rất nhiều tuổi.

Tuy nhiên, sắc đẹp, sự quyến rũ chết người và khả năng gợi tình của Toni không thể mãi theo cô đi cũng năm tháng. Dẫu gì thì cô cũng nhiều hơn Reeves những 8 tuổi. Ý thức được rằng mình không có quyền lựa chọn; mà quyền này thuộc về người tình trẻ tuổi nên Toni chấp nhận đến một ngày nào đó, siêu nhân sẽ xa rời cô. Nỗi sợ hãi mất đi một trong những người đàn ông độc thân lý tưởng nhất Hollywood của cô là có cơ sở. Và ngày đó đã đến, khi Toni bước qua tuổi 50.

George Reeves và Leonore Lemmon.


Sau khi chia tay người tình già, George Reeves ngay lập tức chọn được một bóng hồng khác - Leonore Lemmon. Trước đó, Leonore Lemmon nhìn thấy George Reeves ăn tối trong một nhà hàng ở New York, cô liền ngả mũ chào anh. Sẵn sàng bỏ lại cô bạn gái ở quán rượu, cô tiến đến bàn Reeves và liếc mắt đưa tình với siêu nhân.

Người ta không có nhiều thông tin về thân thế của Leonore Lemmon. Chỉ biết rằng cô đã từng là thành viên của một tổ chức có tên là Café Society (một hộp đêm ở thành phố New York). Xuất hiện vào năm 1938, tổ chức này tập hợp toàn những “người đẹp”. Họ thường tụ hội trong những quán cà phê và nhà hàng sang trọng ở Pari, Luân Đôn, Rôma, hoặc New York. Các thành viên của Café Society thường tham dự những bữa tối, khiêu vũ cùng nhau và tổ chức những chuyến du hí đến những địa điểm nổi tiếng hoặc những khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Ở Mỹ, cụm từ “Café Society” ý nói những người ăn chơi trong những nhà hàng và hộp đêm. Trong số này thường có cả những ngôi sao màn bạc hoặc những tên tuổi lớn trong lĩnh vực thể thao.

Năm 1941, Leonore kết hôn với Jacob L. "Jakie" Webb, được coi là người nối dõi sự nghiệp của nhà triệu phú trong lĩnh vực đường sắt Cornelius Vanderbilt. Tuy nhiên, họ đã sớm chia tay nhau ngay khi cô phát hiện ra anh chồng của mình là một tay chơi xăm trổ đầy mình. Sau này, cô bị anh ta kiện vì lý do tự ý bỏ đi.

Khi đã cho Reeves vướng vào lưới tình, Leonore cũng chẳng ngần ngại thể hiện bản chất ích kỷ và thói ghen tuông như Toni. Leonore sau đó chuyển vào sống trong ngôi nhà ở khu Benedict Canyon, Los Angeles, của Reeves - căn nhà mà Toni đã mua tặng anh khi hai người còn mặn nồng.

Reeves và Leonore dự định cử hành đám cưới ở Mêhicô vào ngày 19/6/1959 và đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu. Đám cưới và chuyến đi này không bao giờ diễn ra. Vào sáng ngày 16/6/1959, tức là 3 ngày trước khi cưới, một tiếng nổ vang lên từ phòng ngủ của George Reeves. Ngôi sao 45 tuổi của sê-ri phim truyền hình siêu nhân, siêu anh hùng đầu tiên của thế giới và thần tượng của hàng triệu trái tim, đã ra đi vĩnh viễn, để lại nỗi tiếc thương của hàng triệu thiếu nữ với trái tim vẫn đang thổn thức vì anh…

Leonore và ba vị khách khác có mặt trong ngôi nhà của Reeves vào đêm anh bị bắn. Bộ phim “Hollywoodland” của đạo diễn Allen Coulter về cuộc đời và sự nghiệp của Reeves (Ben Affleck vào vai Reeves) tái hiện cảnh trước khi siêu nhân từ giã cõi đời: Những vị khách ngồi yên lặng trên trường kỷ, uống rượu và nghe Reeves chơi ghita và hát một bài hát tiếng Tây Ban Nha. Sau khi Leonore phàn nàn bài hát khiến cô cảm thấy buồn, Reeves nói với họ rằng anh bị mệt và muốn về phòng ngủ. Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy và nói chuyện với anh.

45 phút sau khi có tiếng nổ lớn phát ra từ phòng Reeves, Leonore mới báo cho cảnh sát. Leonore và những vị khách khai rằng họ nghe thấy tiếng súng nổ vào lúc khoảng 2 giờ sáng. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Reeves nằm bất động trên giường, trên người không mảnh vải che thân…

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, “siêu nhân” qua đời vì một phát đạn súng ngắn xuyên qua thái dương phải. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đã nhanh chóng đi đến kết luận rằng đây là một vụ tự tử. Nhưng có một loạt câu hỏi đặt ra khiến dư luận nghi ngờ về kết luận đây là một vụ tự tử. Các bằng chứng thu lượm được ở hiện trường và những thông tin do những người sống xung quanh cung cấp khiến người ta liên tưởng đến những nguyên nhân khác dẫn tới cái chết của “siêu nhân”.

Khánh Chi (tổng hợp)

Đón đọc kỳ tới: Một vụ tự sát?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN