Bí ẩn cái chết của “siêu nhân”

Bí ẩn cái chết của “siêu nhân”-Kỳ 2: Siêu anh hùng đầu tiên của thế giới

Loạt phim “Những cuộc phiêu lưu của siêu nhân” bắt đầu được công chiếu vào năm 1952 và kéo dài suốt 6 năm sau đó. Bộ phim do hãng truyền hình Paramount Television thực hiện, với các nhà sản xuất là Whitney Ellsworth, Bernard Luber và Robert Maxwell cùng Harold Stine là đạo diễn hình ảnh.

George Reeves trong vai siêu nhân.


Khi thủ vai siêu nhân (Superman), Reeves được trả thù lao rất thấp và cũng chỉ được trả công cho những tuần đóng phim. Những bộ phim ngắn này được quay theo lịch rất kín, ít nhất là hai phim trong vòng sáu ngày. Bộ phim sau này được công chiếu ở 21 quốc gia và người ta thấy siêu nhân nói ba ngôn ngữ khác nhau. Đến tận khi đó, Reeves vẫn rất ngạc nhiên khi thấy mình trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Và Reeves được coi là siêu anh hùng đầu tiên của thế giới.

Thành công của loạt phim siêu nhân đã khẳng định một điều, Reeves là sự lựa chọn đúng đắn của các nhà sản xuất. Mặc dù trên thực tế xét về cuộc sống riêng tư thì anh không phải là một tấm gương mẫu mực: Reeves nghiện rượu, nghiện thuốc lá nặng và tờ giấy li hôn người vợ đầu, Ellanora Needles, còn chưa ráo mực thì Reeves đã đi ve vãn một phụ nữ đã có chồng. Vậy nhưng, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, anh là một siêu anh hùng. Còn trước công chúng, anh không bao giờ hút thuốc. Reeves cũng chẳng dại gì mà tay trong tay cùng bạn gái trước hàng triệu con mắt tò mò của bàn dân thiên hạ. Anh nhiệt tình quảng bá cho các sản phẩm tốt cho sức khoẻ của các nhà tài trợ. Với ánh hào quang lấp lánh phủ đầy người, Reeves là hiện thân của một công dân Mỹ đáng tự hào, đầy nghị lực và là người hùng có trái tim nhân ái. Không chỉ có các em nhỏ tôn thờ, mê đắm chàng siêu nhân mang sức mạnh phi thường chuyên cứu giúp những kẻ yếu mà cả những bậc phụ huynh khắt khe và khó tính cũng phải nở nụ cười trìu mến mỗi khi anh xuất hiện trên truyền hình. Tối tối, thành viên các gia đình thường quây quần bên nhau xem siêu nhân phô diễn sức mạnh và lòng nhân ái…

Không chỉ đóng phim, Reeves còn “ghi điểm” khi đứng ra tổ chức nhiều sự kiện vì mục đích từ thiện. Anh ủng hộ nhiệt tình Trung tâm nghiên cứu ung thư The City of Hope và tặng tiền cho hội Los Angeles vì những người bị liệt não. Anh cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình từ thiện của đài truyền hình Los Angeles và ở các buổi diễu hành của The City of Hope ở Duarte, bang California, trong trang phục của siêu nhân.

Reeves trong một buổi gây quỹ cho Trung tâm nghiên cứu ung thư The City of Hope.


Trong những năm tháng mới đóng vai siêu nhân, anh cũng tham gia nhiều buổi làm từ thiện cùng với các trẻ em. Lần nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện cùng với các em nhỏ, anh cố gắng giúp bọn trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp và làm những điều phải. Anh luôn nhã nhặn, lịch sự, tươi cười và dễ gần. Trong những dịp giao lưu như vậy, anh cũng thường gặp phải một số tai nạn nho nhỏ. Lý do là bởi bọn trẻ không nghĩ rằng anh là Reeves, mà chúng tin rằng anh là siêu nhân; vậy nên chúng thường tìm cách thử khả năng “bất tử” của anh bằng cách đấm, đá hoặc tấn công anh theo những cách khác nhau.

Tên tuổi, sức mạnh của siêu nhân không chỉ được thể hiện trong phim ảnh mà còn tạo ra những giá trị vật chất trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Cụ thể, truyện siêu nhân, hộp đựng thức ăn siêu nhân, máy nghe nhạc siêu nhân, các nhân vật hành động siêu nhân,… tóm lại là mọi thứ liên quan đến siêu nhân xuất hiện nhan nhản trên thị trường. Rồi những bộ quần áo siêu nhân cũng trở thành thứ trang phục phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất trong lễ hội Halloween vào thời kỳ đó. Và Reeves xuất hiện ở khắp mọi nơi, thúc đẩy sự phát triển của các loại sản phẩm này. Anh đã làm tất cả những gì có thể - sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình - để quảng bá sản phẩm.

Cuộc sống riêng tư của Reeves thay đổi rất nhiều sau khi anh trở thành “siêu nhân”. Vào thời điểm “siêu nhân” đứng đầu danh sách những bộ phim ăn khách nhất, Reeves cũng vừa mới ly dị và câu chuyện về Reeves trở thành đề tài nóng hổi nhất ở Hollywood. Các bóng hồng vây lấy anh và ai cũng mong được anh để mắt tới…
Chẳng bao lâu sau khi hiện tượng siêu nhân đạt lên đến đỉnh cao, Reeves vướng vào một mối quan hệ tình ái mới với Toni Mannix. Với mái tóc xẫm màu, thân hình nóng bỏng, Toni nổi tiếng là mẫu phụ nữ gợi tình và đầy phiêu lưu, mặc cho thực tế là cô đã có gia đình. Chồng cô, E.J. "Eddie" Mannix, là một nhà sản xuất phim có tên tuổi của Công ty truyền thông Metro-Goldwyn-Mayer và hơn Toni khá nhiều tuổi. Họ đã chung sống trong nhiều năm trước khi kết hôn vào năm 1951. Khi gặp Mannix, Toni là người mẫu chụp ảnh khỏa thân cho hãng Ziegfeld Follies. Cô bị cuốn vào ma lực của tiền bạc và quyền lực, và Mannix có cả hai thứ đó trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Toni “bằng lòng” với cuộc sống vương giả ở Hollywood trong vòng tay che chở của những đồng tiền của Mannix.

Khánh Chi (tổng hợp)

Đón đọc kỳ tới: Vướng vào “lưới” tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN