Băng hình chưa từng công bố về lễ tang Stalin do nhà ngoại giao Mỹ bí mật ghi lại

Đoạn video do một nhà ngoại giao Mỹ bí mật ghi lại quá trình diễn ra lễ tang chính thức của lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin vào năm 1953, mới đây đã được “khai quật”.

Trong 64 năm qua, những hình ảnh về lễ tang nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi công bố, nhưng video dưới do nhà ngoại giao Mỹ Martin Manhoff quay đã phần nào phản ánh chân thực về sự kiện này.



Theo RT, thiếu tá quân đội Mỹ Martin Manhoff được cử đến Liên Xô vào năm 1952. Trong 2 năm công tác ở Liên Xô, ông Manhoff đã ghi lại một “kho” hình ảnh màu về vùng đất này cho mục đích công việc và cả cá nhân.

Ngày 5/3/1953, thông tin nhà lãnh đạo Xô Viết Josef Stalin từ trần được công bố, theo sau đó là 4 ngày quốc tang. Lễ tang nhà lãnh đạo Stalin được tổ chức vào ngày 9/3, ông Manhoff vào thời điểm đó đã kịp thu xếp để ghi lại các hình ảnh tư liệu. Trong thời kỳ này, đại sứ quán Mỹ tọa lạc ở địa điểm có tầm nhìn rất rõ về điện Kremlin, từ khoảng cách 90m.

Vào năm 1954, ông Manhoff cùng 3 nhà ngoại giao khác đã bị trục xuất khỏi Nga do “lợi dụng sự thiện chí của Nga”. Báo chí Mỹ đăng tải thông tin rằng ông Manhoff đã bị Nga phát hiện hành vi gián điệp. Đến nay, nguyên nhân thực chất khiến ông Manhoff bị trục xuất vẫn chưa được các bên công bố chính thức.

Những dữ liệu về Liên Xô do ông Manhoff ghi lại đã được lưu trữ trong nhà riêng ở Seattle, Washington (Mỹ) trong hơn nửa thế kỷ. Phải đến gần đây, sau khi ông Manhoff qua đời, kho tàng giá trị này mới được nhà sử học Douglas Smith “khai quật”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Lộ lý do Liên Xô ‘suýt’ tấn công hạt nhân Anh, Pháp và Israel
Lộ lý do Liên Xô ‘suýt’ tấn công hạt nhân Anh, Pháp và Israel

Năm 1956 Liên Xô đã "suýt" tấn công tên lửa đạn đạo hạt nhân nhằm vào Anh, Pháp và Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN