Bác sĩ Conrad Murray và cái chết của Michael Jackson

Sau nhiều năm vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã dồn hết tâm trí để chuẩn bị một cách hoàn hảo cho chuyến lưu diễn “This is It” ở Luân Đôn (Anh). Tưởng rằng chuyến lưu diễn này, nếu diễn ra suôn sẻ, sẽ đưa tên tuổi Jackson trở lại với đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng Jackson đã phải vĩnh viễn từ biệt triệu triệu con tim hâm mộ đang đón chờ sự trở lại của ông vào ngày 25/6/2009 khi đột ngột qua đời. Bác sĩ của Jackson, Conrad Murray, sau đó đã bị kết án 4 năm tù vì tội ngộ sát.

Kỳ 1: Cái chết bất ngờ của ông hoàng nhạc Pop

Tin về cái chết của Michael Jackson đã làm rúng động thế giới. Những người bạn, người hâm mộ cũng như các ngôi sao ca nhạc đều bày tỏ niềm tiếc thương tới cái chết đột ngột của Jackson. Những album của ông gần như ngay lập tức cũng được bán hết và quay trở lại dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trong đó có bảng xếp hạng ở Anh.

Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.


Buổi lễ tưởng nhớ Michael Jackson được tổ chức tại Staples, Los Angeles vào ngày 7 tháng 7 và sau đó là buổi lễ cầu nguyện của riêng gia đình Jackson. Chiếc quan tài mạ vàng được đặt ngay dưới sân khấu trong suốt buổi lễ. Số lượng khán giả theo dõi buổi lễ trên toàn cầu lên tới 1 tỉ người, trong đó số khán giá Mỹ khoảng 31 triệu. Con số này có thể so sánh với lượng người Mỹ theo dõi lễ chôn cất cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (35,1 triệu) và lễ tang Công nương Diana (33,1 triệu).
Trước khi đột ngột qua đời, buổi tập ngày 24/6/2009 của Jackson vẫn diễn ra suôn sẻ. Ông tỏ ra mạnh mẽ và tập trung. Khi nhóm vệ sỹ của Jackson đưa ông về căn biệt thự thuê ở khu Hollywood Hills, Jackson vẫn vui vẻ và mạnh khỏe. Tuy nhiên, khoảng trưa ngày 25/6, bác sĩ riêng của Jackson, Conrad Murray, cho biết ông thấy Jackson trên giường trong tình trạng không thở nhưng mạch vẫn còn đập yếu và đã tiến hành hồi sức tim nhưng không có kết quả.

Sở cứu hỏa Los Angeles nhận được một cuộc gọi lúc 12 giờ 22. Xe cứu thương tới nơi muộn mất 3 phút 22 giây và đưa Jackson đi cấp cứu tại trung tâm y tế UCLA. Jackson vẫn tiếp tục được hô hấp nhân tạo nhưng đã quá muộn. Jermaine, anh trai của Jackson, chính thức thông báo ca sĩ Michael Jackson đã qua đời vào lúc 2 giờ 25 chiều (giờ địa phương ngày 25/6/2009) tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ).

Michael Jackson trên giường bệnh trước khi chết.


Người được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của Jackson là Tiến sĩ Conrad Robert Murray - bác sĩ điều trị cho Michael Jackson trong ba năm - tính đến lúc ông qua đời. Murray đã ở cùng Jackson cả đêm để điều trị chứng mất ngủ cho ông bằng một hỗn hợp các loại thuốc mà cảnh sát kết luận có thể đã gây ra cái chết bi kịch của ông hoàng nhạc pop này.

Xét về chuyên môn, Conrad Murray là bác sỹ chuyên khoa khá nổi tiếng và thành công ở bang California và Texas. Tuy nhiên, ngoài công việc chuyên môn, những hoạt động của vị bác sỹ này cũng có chút nghi ngờ. Dù đã có gia đình, ông này vẫn lui tới các câu lạc bộ múa thoát y, bồ bịch lăng nhăng và là cha của một vài đứa trẻ ngoài giá thú.

Từ năm 2006, Murray trở thành bác sỹ riêng của Michael Jackson. Ông ta gặp Jackson khi ca sỹ này đang sống ở Vegas cùng với ba người con, Prince, Paris và Blanket và khi cả gia đình Jackson bị nhiễm một loại virút hô hấp. Một vệ sỹ của Jackson, từng là bệnh nhân của Murray, đã giới thiệu bác sỹ này với Jackson. Murray và Jackson tâm đầu ý hợp ngay khi gặp và ông đã tiếp tục chữa trị cho Jackson trong những năm sau đó.

Conrad Murray tại phiên tòa.

Khi Jackson ký hợp đồng với công ty giải trí AEG tổ chức một loạt các buổi hòa nhạc ở Luân Đôn, Jackson đã yêu cầu Murray phải được đi theo với tư cách là bác sỹ riêng của mình. Sau khi thương thảo, Murray đã đồng ý đóng cửa phòng khám ở Texas và California để làm bác sỹ riêng cho Jackson với mức lương 150.000 USD/tháng. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn chưa được ký trước cái chết của Jackson. Murray đã điều trị cho Jackson từ tháng 4/2009 nhưng chưa hề được trả một đồng nào.

Ngay từ đầu, cái chết của Jackson đã bị nghi ngờ vì ở tuổi 50, Jackson giàu có và tương đối khỏe mạnh. Cái chết đột ngột của ông khi đang được một bác sỹ riêng chăm sóc thực sự là một điều bí ẩn. Nhân viên điều tra kết luận rằng Jackson chết vì đã sử dụng quá liều thuốc propofol – một loại thuốc gây mê để phẫu thuật. Đây không phải là loại thuốc mà người bình thường có thể lấy được qua kê đơn.

Khi cảnh sát thẩm vấn Conrad Murray hai ngày sau cái chết của Jackson, vị bác sỹ riêng này thừa nhận ông đã kê thuốc an thần cho Jackson để giúp giảm chứng mất ngủ của ca sỹ này. Khi các điều tra viên phát hiện ra rằng Murray đã kê một lượng lớn thuốc an thần khi chăm sóc Jackson và phát hiện trong máu Jackson hai loại thuốc giảm đau khác, các công tố viên cho rằng chính sự cẩu thả của Murray là nguyên nhân trực tiếp cho cái chết của Jackson. Nhưng vì Murray không chủ mưu gây ra cái chết của ca sỹ này nên ông ta không bị kết tội giết người. Thay vào đó, ông ta bị kết tội ngộ sát.

Quang Tuyến

Đón đọc kỳ tới: Conrad Murray bị khởi tố

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN