03:10 03/03/2011

HLV Calisto: "Tôi thấy thất vọng và không hạnh phúc"

Chiều qua (2/3), tại buổi họp báo chia tay ĐTVN, HLV Calisto đã dành nhiều thời gian nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay với bóng đá Việt Nam.

Chiều qua (2/3), tại buổi họp báo chia tay ĐTVN, HLV Calisto đã dành nhiều thời gian nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay với bóng đá Việt Nam.

Áp lực và tiền không phải vấn đề

Ngay từ những lời đầu tiên, HLV Calisto đã tỏ ý muốn đính chính những thông tin cho rằng ông chia tay ĐTVN là do không chịu nổi áp lực. Ông khẳng định điều này là hoàn toàn phi lý. HLV Calisto thẳng thắn: "Tôi đã làm HLV được 31 năm, phải trải qua nhiều áp lực và theo tôi, người nào không chịu được áp lực thì sẽ không thể làm HLV được.

Đối với những người hiểu tôi, họ biết tôi giỏi chịu áp lực bởi với tôi đó chính là động lực để làm việc tốt hơn. Ở CLB ĐTLA và ĐTVN sau Cúp bóng đá TP.HCM năm 2008, tôi cũng đã phải chịu nhiều áp lực. Vì vậy, đó không phải lý do tôi đưa ra quyết định. Ý định chia tay này tôi đã đưa ra từ trước AFF Cup và cũng đã tâm sự với các trợ lý và cả với các phóng viên".

Nỗi thất vọng của ông Calisto khi ĐTVN không lọt vào trận chung kết AFF Cup 2010. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Khi nhắc đến lý do tiền bạc, HLV Calisto cũng khẳng định đây không phải lý do chính. HLV người Bồ Đào Nha cho biết trong năm qua, ông nhận được nhiều lời mời từ: Côoét, 3 CLB Trung Quốc, một số CLB Bồ Đào Nha.

Ngay tại Việt Nam cũng có 2 CLB đề nghị mời ông với mức lương hấp dẫn hơn nhưng ông đã từ chối tất cả. HLV Calisto tâm sự: "Tôi luôn cố gắng 200% sức lực trong công việc. Tôi cũng chỉ nhận lời một đội bóng khi tôi vui và thoải mái, vấn đề không chỉ vì tiền. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Trong 11 năm ở Việt Nam, tôi đã mời hơn 100 bạn bè của mình đến đây. Vì vậy, tôi ra đi không vì áp lực và tài chính".

Đội tuyển sẽ đứng vững

Thầy Tô thẳng thắn bảy tỏ nỗi thất vọng với giới truyền thông: "Tôi thấy mình có đóng góp trong nhiều thành công của BĐVN. Với những đóng góp như vậy, tôi thấy không vui khi mỗi sáng thức dậy mở báo ra thấy những lời chỉ trích đội tuyển, và chỉ có vậy. Đây chính là lý do. Tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy không được tôn trọng từ một số tờ báo".

Khi được hỏi tại sao ông lại chọn thời điểm này để chia tay mà không phải ngay sau AFF Cup 2010, HLV Calisto cho biết: "Sau khi AFF Cup, tôi đã về nước nghỉ ngơi và chờ đợi một vài sự thay đổi. Nếu tôi từ chức sau AFF Cup tức là tôi thừa nhận mình có lỗi, mình sai lầm, trong khi hoàn toàn không phải như vậy. Như vậy thì báo chí sẽ viết về vấn đề này, sẽ không tốt cho cả tôi và LĐBĐVN".

Theo vị HLV này, việc ông ra đi không gây nhiều khó khăn cho LĐBĐVN. Việc ông sớm chia tay và chấp nhận đền bù 2 tháng lương là tạo điều kiện để LĐBĐVN tìm HLV mới. HLV Calisto nói: "Tôi nghĩ LĐBĐVN không cần đến 3 tháng mà có thể chỉ 3 tuần là đủ.

Hiện có nhiều HLV có thể đảm đương được trọng trách này". HLV Calisto cũng tin tưởng vào việc ĐTVN vẫn sẽ “đứng vững” khi không có ông: "Tôi đã cố gắng tạo dựng một lối chơi ổn định cho đội tuyển suốt thời gian qua bằng việc gọi nhiều trợ lý trẻ như: Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đức Thắng. Đào tạo một thế hệ HLV mới cho BĐVN là trách nhiệm của một HLV trưởng như tôi".

Tuy nhiên khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Calisto lại tỏ ra dè dặt: "Cho đến thời điểm này có thể khẳng định tôi đã là người tự do trong công việc nhưng hiện chưa có hợp đồng mới. Tôi đã nhận được lời mời của một CLB".

Hàn Đan (ghi)