10:09 17/10/2010

Hết thuốc chữa gây rối cho CĐV Hải Phòng ?

Hai án tù giam và một số án treo khác cho số CĐV Hải Phòng gây rối tại Hà Nội trong trận đấu hơn một năm trước, vừa mới được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt.

Hai án tù giam và một số án treo khác cho số CĐV Hải Phòng gây rối tại Hà Nội trong trận đấu hơn một năm trước, vừa mới được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt. Tuy nhiên, các hành vi gây rối, đốt pháo sáng của CĐV đất Cảng vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn…



Chiều 21/7, CLB XM.HP có trận đấu trên sân Hàng Đẫy, gặp đội chủ nhà HN T&T, các CĐV Hải Phòng tiếp tục thể hiện “dấu ấn” riêng của mình. Đầu tiên phải kể tới “đặc sản” đốt pháo sáng. Sau bàn thắng dẫn trước 1-0 mà tiền vệ Đồng Đức Thắng ghi cho XM.HP, trên khán đài B, khu vực dành riêng cho CĐV Hải Phòng, pháo sáng đã lại rực sáng. Cũng may là BTC sân Hàng Đẫy đã có quá nhiều kinh nghiệm và phương án chuẩn bị sẵn trong chuyện này nên chỉ vài giây sau đã dập tắt được quả pháo đó. Sang hiệp 2, kịch bản tương tự đã lặp lại nhưng cũng giống như tình huống trong hiệp 1 của trận đấu, lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại sân Hàng Đẫy đã kịp thời dập tắt.

Nhưng đó mới chỉ là chuyện riêng của pháo. Còn chuyện chửi tục, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa nhằm vào trọng tài, cầu thủ, BHL đối phương vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có biện pháp nào ngăn chặn được. Trong suốt 90 phút trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều 21/7, có rất nhiều lần, CĐV Hải Phòng chửi trọng tài chính điều khiển trận đấu Võ Minh Trí. Hai trợ lý trọng tài, Nguyễn Ngọc Hà cùng Nguyễn Phong Vũ cũng chẳng thoát nạn. Mặc dù BTC sân Hàng Đẫy đã dùng loa phóng thanh nhắc nhở nhiều lần, nhưng không tác dụng. Hơn nữa, ngăn một cái mồm còn khó, huống hồ hàng chục, hàng trăm cái mồm như thế của CĐV Hải Phòng thì đúng là “bó tay”. Mà cũng chẳng riêng gì ở khu vực khán đài B, ngay tại khán đài A, nơi dành cho khách VIP, các quan chức lãnh đạo Liên đoàn, đại diện lãnh đạo hai CLB HN T&T và XM.HP, cũng đôi lần những lời lẽ khó nghe được cất lên.

Khổ thay, một trong số đó lại là của một CĐV quen thuộc của CLB XM.HP, được khá nhiều người biết đến: Chủ tịch trước kia của hội CĐV Hải Phòng, Nguyễn Mạnh Hiền. Ông Hiền vốn là thầy giáo, đang công tác tại Hải Phòng và từng được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng Hội CĐV Hải Phòng. Thế nhưng, sau sự cố CĐV Hải Phòng quậy liên miên cả ở sân khách lẫn sân nhà, không quản lý được hành động, lãnh đạo CLB XM.HP quyết định giải tán Hội CĐV và ông Hiền cũng “mất chức” luôn từ đấy.

Dẫu sao, với vai trò Hội trưởng Hội CĐV trước kia và đang công tác trong ngành giáo dục, đáng ra ông Hiền cần phải có thái độ đúng mực, kiềm chế khi cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích nhưng không. Chính từ ông, những tiếng hô “phản cảm” vẫn vang lên khiến cho không ít người bức xúc.

Xưa nay, CĐV Hải Phòng được tiếng thơm là cuồng nhiệt bậc nhất V-League nhưng chính họ cũng là vết đen, điểm còn tồn tại của giải đấu hàng đầu của bóng đá nước nhà. CĐV Hải Phòng cũng là nhân vật trung tâm của hàng loạt án phạt mà Ban kỷ luật VFF đưa ra suốt hai mùa giải qua nhưng phạt đấy rồi lại vi phạm đấy. Phạt tiền, treo sân đều có cả nhưng CĐV Hải Phòng vẫn cứ quậy. Để xảy ra chuyện này, trách nhiệm của những người lãnh đạo LĐBĐVN, bộ phận quản lý trực tiếp đội ngũ CĐV này và cả lực lượng an ninh, BTC các sân là có. Nhưng trước tiên, cần phải nhắc đến ý thức của một số CĐV quá khích Hải Phòng. Họ không những đã tự bôi “xấu” mình mà còn làm “rầu” cả đội bóng quê nhà.

T.L