07:05 27/07/2011

Hát để xoa dịu nỗi đau...

Thành lập đã 14 năm, các thành viên trong CLB là các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và các TNXP. Nhiều người trong số họ đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhiều người thì vẫn hàng ngày sống chung với mảnh bom, viên đạn găm trong đầu...

Thành lập đã 14 năm, các thành viên trong CLB là các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và các TNXP. Nhiều người trong số họ đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhiều người thì vẫn hàng ngày sống chung với mảnh bom, viên đạn găm trong đầu...

Thành viên CLB hát kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7/2011.


Nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường với bao khó khăn vất vả, những thương binh ấy đã vươn lên, hòa cùng cuộc sống, mang lời ca tiếng hát để động viên nhau, động viên những người cùng cảnh ngộ và hơn tất cả, là hát để xoa dịu những nỗi đau.

Khi mới thành lập, CLB chỉ có 15 người và 100% là thương binh, trong đó có những thương binh nặng bị mù mắt, liệt hai chân... Dần dần, đã có thêm nhiều người tìm đến tham gia. Số lượng thành viên của CLB hiện nay là trên 30 người. Trong đó có 8 người là thương binh, còn lại là các bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP...

Từ khi thành lập đến nay, CLB thường xuyên tập luyện và đã tham gia biểu diễn từ Nam chí Bắc hàng trăm buổi như: Biểu diễn phục vụ họp Quốc hội, hát trên truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam, đến những đơn vị bộ đội hát, giao lưu với chiến sỹ trẻ, về biểu diễn ở các trung tâm dưỡng thương bệnh binh ở Tây Ninh, Thuận Thành (Bắc Ninh), Thanh Thủy (Phú Thọ), Sơn Tây (Hà Nội)... Thậm chí là vào tận Quảng Trị hát tri ân đồng đội, hát ở những vùng thôn quê, hát cho nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng vơi đi nỗi đau mất con, mất chồng…

Triển lãm chuyên đề và Tuần lễ sách về “Nỗi đau da cam” Chiều 26/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Thư viện Quân đội và Ban Tuyên truyền Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tổ chức triển lãm chuyên đề và Tuần lễ sách với chủ đề “Nỗi đau da cam”. Triển lãm trưng bày 300 hiện vật, hình ảnh và tư liệu với các chủ đề: Quân đội Mỹ gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam; Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc da cam; Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Triển lãm còn trưng bày một số hiện vật, hình ảnh bộ đội hóa học ngày đêm khắc phục hậu quả trên các vùng đất nhiễm chất độc da cam/điôxin, mang lại màu xanh cho đất và một số bức tranh của các nạn nhân da cam/điôxin.

Thương binh hạng 3/4 Nguyễn Đắc Kỷ, ở xã Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội), bị thương trong chiến dịch xuân hè năm 1972 tại thị xã Kon Tum. Hàng tuần, mỗi buổi sinh hoạt CLB, ông lại lặn lội đi từ Xuân Phương lên tham gia cùng anh em. Ông Kỷ tâm sự: “Với chúng tôi, được tham gia sinh hoạt trong CLB, được đi hát đi phục vụ anh em, đồng đội mình cũng là một niềm vui rất lớn. Khi nghe chúng tôi hát, rất nhiều anh em thương binh đã nói, được nghe anh em hát, tôi thấy mình như đỡ đau hơn... Khi nhận được những lời động viên này, chúng tôi thấy rất phấn khởi, và càng nỗ lực phấn đấu mang lời ca, tiếng hát của mình xoa dịu những nỗi đau của đồng đội mình”.

14 năm thành lập, CLB gặp rất nhiều khó khăn, từ trang âm, nhạc cụ đến người giúp dàn dựng các tiết mục, nhưng với sự nỗ lực của anh em trong CLB, lại được một số nhạc sỹ trong quân đội như nhạc sỹ Trọng Bằng, An Thuyên, Cát Vận... tạo điều kiện giúp đỡ, CLB đã trở thành một điểm đến của các thương, bệnh binh.

Ngoài việc tổ chức hoạt động văn nghệ, mang lời ca, tiếng hát đi phục vụ anh em, đồng đội, các thành viên CLB Tiếng hát thương binh Thủ đô còn tổ chức vào tận chiến trường xưa, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và đưa anh em về với người thân. Đến nay, đã có trên 30 bộ hài cốt được anh em trong CLB tìm thấy, đưa về với người thân, gia đình.

Điều rất đáng quý ở những “bộ đội cụ Hồ”, là dù còn rất khó khăn, nhưng anh em trong CLB vẫn động viên nhau, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các thành viên trong CLB đã tích lũy những đồng tiền ít ỏi trong những lần biểu diễn để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Sóc Sơn, biểu diễn quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tham gia chương trình quyên góp ủng hộ người nghèo cùng Trung ương Mặt trận Tổ quốc…

Bài và ảnh: Hoàng Đình Hiển