08:08 15/08/2012

Hành trình truy bắt đại ca giang hồ cuồng ghen

Tấm trần thạch cao bất ngờ bị hất tung, cảnh sát trong vai thợ điện đã lao lên, lôi Cường "Ghen" xuống đất. Chỉ sau vài giây, sát thủ đã bị khóa chặt dưới sàn nhà dù điên cuồng vùng vẫy.

Tấm trần thạch cao bất ngờ bị hất tung, cảnh sát trong vai thợ điện đã lao lên, lôi Cường "Ghen" xuống đất. Chỉ sau vài giây, sát thủ đã bị khóa chặt dưới sàn nhà dù điên cuồng vùng vẫy.

 

"Mất rất nhiều công sức mới tìm ra dấu vết của Đỗ Tiến Cường tại nhà người tình, chúng tôi lại nhận được tin hắn đã nhờ người sang Campuchia mua thêm một khẩu K54. Khó khăn càng thêm chồng chất bởi hắn từng nhiều lần dùng súng bắn người nên chắc chắn sẽ chống trả khi bị bắt”, thiếu tá Trần Đông Hà, Trưởng đội 2 Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP HCM kể.

 

Đỗ Tiến Cường (tức Cường "Ghen", 41 tuổi) vốn nhiều lần vào tù nên được giới giang hồ Sài Gòn rất kiêng nể. Năm 2006, vừa thi hành án xong, Cường chiêu mộ nhiều đàn em lập đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và nhiều hoạt động tội phạm khác trong thế giới ngầm. Để khẳng định "đẳng cấp" của mình, Cường sang Campuchia mua khẩu K54 với giá 200 USD và luôn giắt bên mình. Bản tính hung hăng, tên này thường xuyên nổ súng thị uy với những nhóm khác để dằn mặt.

 

Ngày 5/6/2009, Cường cùng vợ bé và nhiều "đệ tử" thân cận từ Bạc Liêu trở về Sài Gòn sau chuyến đi chơi. Chỉ vì va quẹt nhỏ trên đường, hắn lệnh cho đàn em dừng ôtô để đuổi đánh, chém người đi đường. Nhưng anh này cũng thuộc dạng có máu mặt nên gọi thêm 5 người nữa chặn đường dùng gạch đá tấn công xế hộp của Cường. Không chần chừ, Cường "Ghen" rút súng thị uy khiến nhóm đối thủ vứt xe máy bỏ chạy.

 

Cường có ít nhất 5 bà vợ và khá nhiều người tình nhưng cũng rất ghen. Mỗi lần nổi máu là hắn bất chấp tất cả nên biệt hiệu Cường “Ghen” cũng theo hắn luôn từ đó. Một lần, nghi ngờ cô bồ nhí có quan hệ tình cảm với Bùi Công Trung (48 tuổi, tức Trung "Mặt quỷ"), một tay giang hồ dưới trướng, Cường gọi đôi nam nữ đến một khách sạn để tra khảo nhưng đàn em chối phăng.

 

Cường
Cường "Ghen" bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Q.T

 

Tiếp đó, Cường đích thân đến khu trọ của tình địch, kê súng vào đầu buộc Trung phải chịu trói nếu không sẽ “ăn đạn”. Hắn liên tục tra khảo, ép Trung khai rõ đã léng phéng với "ái phi" của mình. Do người này một mực không nhận, Cường tức tối ra lệnh đàn em cắt đứt gân chân tình địch. Đến 15/6/2009, trong cơn phê ma túy, Cường lại ấm ức chuyện mình bị “cắm sừng” nên bảo đàn em gọi Trung ra ngoài đường cho mình… bắn.

 

Hai tháng sau, Cường cùng đàn em sa lưới. Tuy nhiên, trong khi các đồng phạm bị đưa ra xét xử thì hắn được đưa đi chữa bệnh tâm thần tại Biên Hòa (Đồng Nai) vì phê ma túy quá nhiều. Lợi dụng sơ hở tại đây, Cường đã bỏ trốn.

 

Tiếp nhận hồ sơ, Phòng truy nã tội phạm đã tung quân dò tìm tại những nơi mà Cường “Ghen” hay lui tới. Đường đi nước bước của hàng loạt người tình, vợ bé của Cường tại các quận 4, 7, 8, 12, huyện Nhà Bè, Hóc Môn... đều được trinh sát bám sát. Ngoài ra, một nhóm chiến sĩ khác cũng sang các tỉnh lân cận TP HCM để dò la. Song, tung tích của đại ca giang hồ vẫn biệt vô âm tín.

 

Đến đầu tháng 2, cơ quan điều tra nhận được tin Cường “Ghen” xuất hiện tại huyện Hóc Môn. Suốt nhiều ngày sau đó, trinh sát được tung đi khắp các xã trong vùng để tìm kiếm. “Trong thời gian này chúng tôi phát hiện cô vợ bé của Cường thường ghé vào một căn nhà tại xã Xuân Thới Đông”, thiếu tá Hà nói.

 

Số ma tuý tổng hợp thu được của tên tội phạm. Ảnh: Q.T
Số ma túy tổng hợp thu được của tên tội phạm.

 

Các trinh sát chia nhau ém quân, túc trực theo dõi mọi động thái của căn nhà nghi vấn này. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày, người phụ nữ đến rồi đi nhưng không ai thấy bóng dáng Cường. "Mất nhiều thời gian theo dõi, ngỡ đâu là công cốc thì chúng tôi lại phát hiện một chi tiết nghi vấn: Cô vợ bé dù ra khỏi nhà, căn nhà được khóa ngoài nhưng cục nóng máy lạnh vẫn chạy rè rè”, vị đội trưởng nhớ lại.

 

Nhận định rất có thể Cường “Ghen” đang lẩn trốn trong căn nhà nên nhiều phương án tiếp cận được đưa ra. Trong khi đó, các trinh sát lại nhận được một nguồn tin Cường vừa nhờ người đi Campuchia mua một khẩu súng khác giá 5 triệu đồng. Khó khăn với lực lượng truy bắt càng chồng chất bởi tính manh động của sát thủ có máu ghen này. Kế hoạch tiếp cận Cường phải thay đổi, phương án “đột kích” được họp bàn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ.

 

Sáng 28/2, cảnh sát được trang bị áo giáp, vũ khí trong bộ đồng phục nhân viên điện lực tiếp cận ngôi nhà. Trung tá Nguyễn Thành Công là người trực tiếp chỉ huy lực lượng. Hôm đó khu này lại cúp điện nên việc nhân viên đến kiểm tra "có vẻ hợp lý hơn cả". Trong khi những nhà lân cận đều mở cửa cho thoáng thì căn nhà khả nghi lại đóng im lìm.

 

Khi các “công nhân” gõ cửa ngôi nhà, phải 10 phút sau cánh cửa mới được mở. Vài người có mặt tỏ ra bình thản. Nhóm trinh sát liền ập vào kiểm tra các phòng nhưng không thấy bóng dáng Cường. Phát hiện một cháu bé (cháu Cường) cứ đi qua lại khu vực nhà vệ sinh, trung tá Công nghi ngờ áp sát kiểm tra nhưng bên trong lại là tiếng cô vợ bé của Cường.

 

Xác định có thể Cường đang lẩn trốn bên trong, các trinh sát đã tông cửa vào thì chỉ thấy người phụ nữ giả vờ bẽn lẽn, sửa lại trang phục. Để ý xung quanh, trung tá Công phát hiện nhiều dấu chân còn rất mới in trên tường nên đã trèo lên đẩy thử tấm la phông trên trần nhà. Nó nặng trịch.

 

Biết chắc Cường trốn trên đó, trung tá Công bất ngờ hất tung tấm thạch cao để lộ thân hình co ro của tên sát thủ. Hai cảnh sát nhanh chóng tóm lấy chân Cường kéo xuống. Thêm một thế võ, tên này đã bị khóa cứng dưới sàn dù hắn ra sức vùng vẫy. Kiểm tra căn nhà, cảnh sát phát hiện nhiều ma túy "đá", một dao bấm và lưỡi lê.

 

 

Theo vnexpress.net