09:09 16/09/2012

Hành trình đến đất nước Triệu Voi

13 bạn trẻ đã cùng nhau vượt qua chặng đường hơn 800 km từ thủ đô Hà Nội (Việt Nam) đến Thủ đô Viêng Chăn (Lào) để thỏa mãn khát vọng của tuổi trẻ: Được làm những điều có ích.

13 bạn trẻ đã cùng nhau vượt qua chặng đường hơn 800 km từ thủ đô Hà Nội (Việt Nam) đến Thủ đô Viêng Chăn (Lào) để thỏa mãn khát vọng của tuổi trẻ: Được làm những điều có ích.


Tuổi trẻ là những ước mơ


Hành trình đạp xe xuyên Việt - Lào do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường (C4E) tổ chức nhằm kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012). Các tình nguyện viên (TNV) tham gia chương trình là những sứ giả mang theo thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững đến với cộng đồng dân cư trên chặng đường đạp xe hơn 800 km.


Đoàn đạp xe trong ngày xuất quân tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Dương


Khi nghe thông tin về sự kiện này, đã có rất nhiều bạn trẻ háo hức đăng kí để trở thành thành viên của đoàn đạp xe. Nguyễn Xuân Bảo, thành viên đến từ Nha Trang vui vẻ tâm sự: “Tuổi trẻ ai cũng phải biết ước mơ. Từ đó mới có động lực để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi đã từng nghe về hành trình đạp xe xuyên Việt của các anh chị hơn tuổi và mong ước được như họ. Lần này được thực hiện hành trình Việt – Lào, tôi còn vui hơn vì mình được xuất ngoại”.


Ai đã biết được những khó khăn của ngày đầu tập huấn mà các TNV phải trải qua, có lẽ đều khâm phục ý chí của họ. Trong những ngày hè tháng 5, khi cái nắng chói chang của Hà Nội cũng là lúc các bạn TNV tập trung lại và tập huấn cho hành trình 800 km sắp tới. Quãng đường tập huấn cứ ngày một dài hơn, xa hơn như để thử thách nhiều hơn ý chí của các bạn trẻ. Từ đền Cổ Loa, đền Gióng đến chùa Dạm, chùa Phật Tích, làng cổ Đường Lâm, Quan Sơn…


Trên địa phận thành phố Bạt San, tỉnh Bolykhamxay, Lào. Ảnh: C4E


Có ước mơ là tốt nhưng còn cần phải nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ ấy nữa. Nguyễn Xuân Hồi, “anh cả” của đoàn, người có khá nhiều kinh nghiệm đạp xe đường trường chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ không lường hết những khó khăn, sự cố có thể xảy ra trên đường đạp xe nên họ khá chủ quan. Tôi thường phải hướng dẫn kĩ năng đạp xe cho các bạn như cách đạp để không bị mỏi chân, nhức đùi, khi lên dốc thì phải đạp thế nào”.


Sau thời gian tập huấn nhiều vất vả, từ chỗ có hàng chục TNV tham gia chỉ còn lại 13 TNV. Và đây cũng là những TNV chính thức lên đường thực hiện hành trình đạp xe Hữu nghị Việt - Lào. Chương trình đạp xe khởi hành từ ngày 29/7 và kết thúc vào ngày 10/8. Sau khi đến Nghệ An và tham gia các hoạt động do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức tại thị xã Cửa Lò, các bạn trẻ qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để đến với đất nước Lào xinh đẹp.


Trải nghiệm trên đất nước hoa chămpa


Được đến một vùng đất mới với những nét văn hóa khác là điều mong muốn của nhiều người. Chuyến hành trình Việt - Lào không chỉ mang đến cho các TNV niềm vui, sự thú vị mà sau chuyến đi, các bạn còn thu lượm được rất nhiều kiến thức bổ ích. Đỗ Thị Loan, sinh viên năm thứ 3, ĐH Ngoại thương Hà Nội, nhớ lại ngày đầu tiên trên đất Lào: “Những rừng cây cao lớn hai bên đường có nét giống với những con đường miền núi ở Việt Nam. Đôi khi, một con suối nhỏ rẽ ngang tầm mắt, hối thúc sự thèm thuồng hòa mình vào thiên nhiên của chúng tôi”.


Đạp xe giao lưu với các sinh viên thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: C4E


Giao thông ở Lào cũng để lại nhiều bất ngờ cho các TNV. Đi khắp đường phố Viêng Chăn, rất hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe. Bóp còi xe inh ỏi khi tham gia giao thông trên đất nước Lào như là điều xa xỉ.


Khi đoàn xe đạp Việt - Lào tham gia giao thông tại đường phố Viêng Chăn, các phương tiện cơ giới nhường đường với những nụ cười nở trên môi. Điều này khiến cho các TNV càng thêm yêu quý người dân của đất nước hiền hòa này.


Trong những ngày ở Viêng Chăn, các bạn trẻ đã có cơ hội được tham quan ĐH Quốc gia Lào, giao lưu với những sinh viên của nước bạn. Sự thân thiện, mến khách của những người bạn Lào đã để lại ấn tượng tốt đối với các thành viên trong đoàn. “Môi trường đại học ở Lào hơi khác Việt Nam. Những sinh viên ăn mặc rất nghiêm chỉnh và gọn gàng, đứng đắn nên trông thường già trước tuổi. Trong trường có rất nhiều cây xanh”, Loan cho biết thêm. Mặc dù có đôi chút bất đồng ngôn ngữ nhưng các bạn cũng kịp trao đổi trên facebook với nhau để khi về nước không bị mất liên lạc.


Phút thư giãn của các bạn trẻ tại cổng Patuxay nằm ngay trung tâm thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: C4E


Ngày cuối cùng ở Viêng Chăn, những sinh viên Lào và Việt Nam đã cùng đạp xe vòng quanh thành phố. Các bạn đã đi qua những địa danh nổi tiếng, biểu tượng của đất nước Lào như cổng Patuxay, That Luong, vườn tượng Phật... Quãng đường dài làm những người bạn Lào mỏi mệt. Họ cảm thấy ngạc nhiên khi biết những bạn trẻ Việt Nam vượt hơn 800 km cho hành trình Hà Nội - Viêng Chăn vì tình yêu và lý tưởng của tuổi trẻ.


Có thể có sự chênh lệch về độ tuổi, khoảng cách địa lí, ngành nghề học tập nhưng các bạn trẻ có chung ước mơ xây dựng đất nước mình ngày một giàu đẹp. Và chắc chắn họ sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.


Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra rất vui vẻ. Ca khúc về Trường Sơn của những vị khách Việt Nam và điệu múa lăm vông của chủ nhà Lào đã làm không khí thêm sôi động. Đoàn đạp xe Việt - Lào đã dành tặng hết xe đạp của mình, những chiếc xe ghi dấu ấn tình cảm hữu nghị giữa các bạn trẻ và nhân dân hai nước láng giềng cho các bạn Lào. “Đáp lại những nhiệt thành của chúng tôi, các bạn Lào đã tặng chúng tôi một chuyến xe tuktuk để đi về. Không khí hưng phấn lan khắp mọi người và ai cũng lưu luyến không muốn ra về”, Loan nhớ lại.


Kết thúc hành trình đạp xe Hữu nghị Việt - Lào, anh Đoàn Việt Tiến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ C4E, đơn vị tổ chức chương trình cảm thấy rất tự hào về 13 thành viên trong đoàn. “Các em đã vượt qua được các khó khăn trên suốt hành trình, hoàn thành tốt công việc theo kế hoạch đặt ra, đồng thời đã có nhiều trải nghiệm trên đất nước Lào thân yêu”, anh Tiến nói.


Hoàng Dương