12:15 06/12/2014

Hàng nghìn người xếp hàng mua vé trận Việt Nam-Malaysia

Trước cổng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngay từ sáng sớm 6/12 đã có hàng nghìn cổ động viên, người hâm mộ xếp hàng dài để tự tay mua cho mình và người thân những tấm vé dự trận lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Malaysia.

Ngày 6/12, ngày đầu trả vé qua đường công văn và bán vé phục vụ người hâm mộ tại hai địa điểm là trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và trước cổng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bố trí lực lượng cũng như phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát tình hình trật tự, không để xảy ra tình trạng lộn xộn cũng như tranh cướp vé.


Hàng ngàn người hâm mộ xếp hàng mua vé. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Trước cổng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngay từ sáng sớm 6/12 đã có hàng nghìn cổ động viên, người hâm mộ xếp hàng dài để tự tay mua cho mình và người thân những tấm vé dự trận lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Malaysia, diễn ra vào 19 giờ ngày 11/12/2014 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Anh Nguyễn Văn Long ở Sơn Tây (Hà Nội) cho biết: Tôi đến đây từ 4 giờ sáng, tưởng là đã sớm vậy mà có rất nhiều người đến đây từ lúc nửa đêm. Nhiều người đội sương rét chờ mua bằng được tấm vé, chứng tỏ người hâm mộ không hề quay lưng lại với bóng đá, đặc biệt là Đội tuyển quốc gia. Nếu các cầu thủ thi đấu hết mình, tôn trọng khán giả, đá cống hiến và nhiệt huyết thì vinh quang sẽ đến. Số thứ tự của tôi là 431, còn hơn 200 lượt người mua nữa mới tới nhưng tôi vẫn chờ để có được những tấm vé cho gia đình. Hy vọng, Đội tuyển Việt Nam "cháy" hết mình và chiến thắng, huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ có chiến thuật đẹp mắt để không phụ lòng người hâm mộ. 


Lực lượng công an, bảo vệ vất vả để đảm bảo an ninh trật tự trước cảnh hàng ngàn người xếp hàng, chen lấn để mua vé. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Theo đúng thời gian công bố của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, lúc 7 giờ 30 các bàn đồng loạt mở bán vé. Anh Bùi Trung Hiếu nhà ở thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) đã cố gắng đi xe máy đến đúng thời gian quy định nhưng cũng phải xếp hàng lấy số thứ tự 645. Anh Hiếu cho biết: Bán vé phục vụ người hâm mộ lần này, Ban tổ chức làm việc rất khoa học từ khâu xếp số, xếp hàng lần lượt, trả vé... không có tình trạng chen lấn xô đẩy. Tại mỗi chốt đều có lực lượng chức năng, có cán bộ của Liên đoàn nên người hâm mộ đều tuân thủ theo đúng quy định của Ban tổ chức.

Tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, rất đông đại diện các đơn vị cũng đến xếp hàng từ sớm để chờ đến lượt. Đúng 7 giờ 30 phút, Ban tổ chức mở cửa tiếp nhận công văn, hàng dài đơn vị cử người trực tiếp đến thanh toán và nhận vé. Theo Ban tổ chức, số lượng vé đăng ký qua đường công văn đã lên đến hơn 60.000 vé, trong khi số lượng nghế ngồi trong Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ đáp ứng được 40.000 và theo quy chế cũng chỉ cấp 40% số lượng vé qua đường công văn nên Liên đoàn phải cân đối để đảm bảo số lượng vé bán cho người hâm mộ cũng như các ban, ngành chức năng. Theo ghi nhận, mỗi công văn được phê duyệt mua bằng nửa tổng số lượng đã đăng ký.

Với bốn mệnh giá là 150, 250, 300 và 400 nghìn đồng, giá vé dự trận lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Malaysia tuy được cho là cao so với giải U19 Đông Nam Á 2014 Cup Nutifood nhưng với số đông người hâm mộ, việc bỏ ra một khoản tiền để có thể trực tiếp đến sân cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển đã không còn là vấn đề tại thời điểm hiện tại.


Nguyễn Quốc Trị