12:05 25/12/2014

Hâm nóng thị trường chuyển nhượng mùa đông

Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp trở lại. Dù phiên chợ giữa mùa không nhộn nhịp bằng phiên chợ đầu mùa, nhưng khả năng những thương vụ “bom tấn” vẫn sẽ được thực hiện.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp trở lại. Dù phiên chợ giữa mùa không nhộn nhịp bằng phiên chợ đầu mùa, nhưng khả năng những thương vụ “bom tấn” vẫn sẽ được thực hiện.

“Bom tấn” tiềm năng

Thị trường chuyển nhượng mùa đông này hứa hẹn sẽ có những hợp đồng “khủng” được thực hiện. Đứng đầu trong số tin đồn là việc Ban lãnh đạo CLB Manchester United sẵn sàng chi số tiền lên đến 80 triệu bảng để đưa Gareth Bale về sân Old Trafford - mức phí đủ để họ phá mọi kỷ lục chuyển nhượng tại Premier League. Mức giá “ngất ngưởng” này nhiều khả năng sẽ khiến Real Madrid phải Xiêu lòng, bởi họ đang rất muốn “dọn đường” để chào đón tiền vệ tài năng người Đức Marco Reus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Gareth Bale hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng “bom tấn” trong mùa đông này.Ảnh: theguardian.com


Trong khi đó, tương lai của Marco Reus tại CLB Borussia Dortmund đã được đưa ra bàn tán rất nhiều. Sân Signal Iduna Park là mảnh đất đưa tiền đạo này lên tầm siêu sao, nhưng giờ đã trở nên quá chật chội. Rất nhiều CLB lớn đang muốn có được chữ ký của Reus, như Arsenal, Liverpool, Bayern Munich và Barcelona. Điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao này đã được bàn tới, do đó HLV Juergen Klopp nhiều khả năng sẽ cân nhắc để tránh lặp lại “cú đau” của những lần mất Robert Lewandowski hay Mario Goetze trước đây.

Những “bom tấn” tiềm năng: 

- Marco Reus (Dortmund), mục tiêu của Real, Barca, Bayern, Chelsea; giá: 25 triệu euro. 

- Paul Pogba (Juventus), mục tiêu của PSG, Man City; giá: 65 triệu euro. 

- Sami khedira (Real Madrid), mục tiêu của Arsenal, Liverpool, PSG; giá: 15 triệu euro. 

- Kevin Strootman (Roma), mục tiêu của Man United; giá: 35 triệu euro.

Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua lẽ ra Arsenal đã có được Sami Khedira trong đội hình, nhưng rồi họ “hụt” mất tiền vệ người Đức. Một phần vì “Pháo thủ” đã không tỏ ra quá sốt sắng, phần nữa vì chính Real Madrid không thực sự muốn bán, bởi đội hình đã trở nên quá mỏng sau sự ra đi của Di Maria và Xabi Alonso. Nhưng với Toni Kroos và Luka Modric, tiền vệ người Đức xem như chỉ còn là lựa chọn thứ yếu tại Bernabeu. Và một khi bản thân nhà ĐKVĐ thế giới đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi, câu chuyện sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều với Arsenal và các đội bóng khác muốn có anh.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến những cái tên như Kevin Strootman (AS Roma) hay Paul Pogba (Juventus). Với Strootman, tiền vệ phòng ngự người Hà Lan đã được MU để ý từ khá lâu và đây chính là thời điểm thích hợp để Quỷ đỏ đưa anh về Old Trafford. Có khá nhiều lý do để người ta tin rằng thương vụ này sẽ thành công, bởi HLV Louis van Gaal từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan và quan hệ khá tốt với Strootman.

Với mong muốn bảo vệ ngôi vô địch, Manchester City cũng được đồn là đang sẵn sàng chi ra 60 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo trẻ Raheem Sterling ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Mức giá này khiến giới chủ của The Kop phải đắn do suy nghĩ, dù Sterling đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Liverpool.

Săn cầu thủ tự do chất lượng cao

Những năm gần đây, nhiều ông lớn châu Âu đã có được món hời khi săn đón các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng ngay giai đoạn đầu năm mới. Đó là Juventus với bản hợp đồng với Fernando Llorente vào năm 2013 mà không tốn một xu nào. Năm ngoái, Bayern Munich nẫng được tiền đạo nổi danh Robert Lewandowski trong tay Dortmund. Những thương vụ có tầm cỡ tương tự hoàn toàn có thể diễn ra trong dịp này, khi rất nhiều danh thủ sắp được tự do ra đi như Sami Khedira, Dani Alves, James Milner… Đây là những cầu thủ đang đạt phong độ tốt và có tuổi đời chưa quá cao, có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều mùa giải nữa.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến Andre Ayew, cầu thủ đang giữ vai trò trụ cột của Marseille và chỉ mới ở độ tuổi 25. Hay như tuyển thủ Brazil hiện là chân sút dẫn đầu danh sách phá lưới tại Champions League 2014/15, Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) cũng mới 27 tuổi. Tiền vệ đang lên của bóng đá Anh, Fabian Delph, cũng chỉ mới 25 tuổi và sắp sửa hết hạn hợp đồng với Aston Villa, cũng đang gây được sự chú ý.

Ngay từ bây giờ, nhiều cầu thủ thuộc diện “hàng miễn phí” này đã được các ông lớn liên hệ. Điều đó cũng tạo điều kiện cho họ đưa ra yêu cầu về mức lương cao. Mới đây, Dani Alves tuyên bố sẽ chỉ sang Anh chơi bóng nếu nhận được 200.000 bảng/tuần. Đó là tín hiệu đầu tiên báo trước diễn biến sôi động khi thị trường mùa đông mở cửa.

Minh Đăng