09:23 28/09/2011

Hai "đại gia" thành Manchester gây thất vọng

Loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League (bảng A-D) chứng kiến sự thất vọng của các CĐV hai đội bóng thành Manchester. Man City để thua tâm phục khẩu phục trên sân của Bayern Munich, còn M.U thậm chí để cho đội bóng yếu Basel cầm hòa ngay trên sân nhà, dù đã dẫn trước 2-0.

Loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League (bảng A-D) chứng kiến sự thất vọng của các CĐV hai đội bóng thành Manchester. Man City để thua tâm phục khẩu phục trên sân của Bayern Munich, còn M.U thậm chí để cho đội bóng yếu Basel cầm hòa ngay trên sân nhà, dù đã dẫn trước 2-0.

Man City vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau khi gặp Bayern. Ảnh: AFP-TTXVN


Man City đến Munich với sự tự tin rất lớn. Bayern được đánh giá cao hơn về truyền thống và đẳng cấp, nhưng về chất lượng đội hình thì Man City không hề thua kém đội bóng Đức, thậm chí hàng công của họ còn được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, Man City cũng đang có phong độ rất tốt ở Premier League với 5 chiến thắng và 1 trận hòa sau 6 vòng. Thế nhưng, ở Allianz Arena, đội bóng của Mancini đã không thể hiện được sức mạnh về mặt con người của mình trước một Bayern tỏ ra già dơ và có chiến thuật quá hợp lý. Sự khác biệt giữa một "đại gia" từng 4 lần vô địch Cúp C1/Champions League và một đội bóng mới lần đầu được tham dự Champions League đã được thể hiện rất rõ.

Trong các trận đấu ở giải Ngoại hạng, Man City thường là đội chiếm ưu thế vượt trội về kiểm soát bóng nhờ có dàn tiền vệ giàu kỹ thuật. Nhưng trước Bayern Munich, những Silva, Yaya Toure, Nasri đã không thể hiện được hết những phẩm chất của mình trong lối chơi đầy tốc độ của đối thủ. Những Ribery, Schweinsteiger, Mueller liên tục có cơ hội bắn phá khung thành của Joe Hart. Và sau nhiều nỗ lực bất thành, Bayern đã có được điều họ cần ở phút 38 nhờ pha đá bồi của tiền đạo Mario Gomez sau khi thủ môn Joe Hart liên tục phải đấm bóng sau những cú sút của Ribery và Mueller. Tới phút 45, lại là Gomez, cũng với một pha đá bồi, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Bayern vẫn không ngừng gia tăng sức ép, buộc HLV Mancini phải tung thêm 1 tiền vệ thủ (Nigel de Jong) vào thay một tiền đạo (Dzeko) để tránh thua thêm. Rời Munich trong tay trắng, Man City như thế vẫn chỉ mới có 1 điểm sau 2 trận (lượt đầu hòa Napoli 1-1 trên sân nhà). Không những thế, nội tình đội bóng còn được một phen dậy sóng khi tiền đạo Tevez từ chối vào sân thay người. Mancini đã tuyên bố chừng nào ông còn ở Man City, chừng đó Tevez sẽ không có cơ hội ra sân trở lại. Ngoài ra, tiền đạo Dzeko cũng có những biểu hiện không đẹp khi bị Mancini thay ra. Rõ ràng, Man City vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa trong cuộc phiêu lưu này.

Không như Man City, M.U chưa bao giờ bị nghi ngờ về đẳng cấp hay kinh nghiệm. Nhưng trong trận đấu với Basel, M.U ấy đã chơi như những kẻ tập sự. Sau một hiệp 1 rất dễ dàng với 2 bàn dẫn trước (đều được thực hiện bởi chân sút trẻ Welbeck sau những đường chuyền của lão tướng Ryan Giggs), các cầu thủ chủ nhà đã chơi chùng xuống, phạm nhiều sai lầm cá nhân, và hậu quả là họ để cho Basel ghi một mạch 3 bàn trong hiệp 2. May mắn là ở những phút cuối cùng, Ashley Young đã có pha đánh đầu thành công để gỡ lại cho "Quỷ đỏ" một điểm. Dù vậy, HLV Ferguson vẫn tỏ ra cực kỳ giận dữ. Sau 2 trận, M.U của ông chỉ mới kiếm được 2 điểm và đang phải xếp sau Benfica, đội đã có 4 điểm sau trận thắng Otelul 1-0.

Ở trận đấu đáng chú ý còn lại, Real Madrid đã đè bẹp Ajax với tỉ số 3-0. Ronaldo, Kaka và Benzema là những người ghi bàn cho đội bóng Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên bộ ba được gọi là "galactico" này ghi bàn cùng nhau trong một trận đấu.

Tuệ Minh