02:15 20/02/2012

Hà Nội tươi tắn ngày nắng lên

Sau chuỗi ngày dài u ám và giá buốt, cuối buổi sáng hôm nay 20/2/2012, Hà Nội ngỡ ngàng đón những tia nắng vàng nhẹ. Cảnh vật và con người như bừng tỉnh, trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Sau chuỗi ngày dài u ám và giá buốt, cuối buổi sáng hôm nay 20/2/2012, Hà Nội ngỡ ngàng đón những tia nắng vàng nhẹ. Cảnh vật và con người như bừng tỉnh, trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Trong bầu không khí ấm áp của một sáng đầu xuân pha một chút lạnh giá của mùa đông chưa tàn hết, người dân thủ đô dạo chơi, thư thả đọc một cuốn sách hay đơn giản chỉ ngồi nhâm nhi li cà phê vỉa hè ngỡ ngàng đón chút nắng đầu mùa. Dù với nhịp sống tất bật, nhưng chỉ dạo qua phố phường hối hả trong giờ nghỉ trưa, ta vẫn cảm nhận chút thi vị khi nắng lên.




Hà Nội bất chợt có nắng vàng. Những tia nắng tinh khôi và hồn nhiên xua đi không khí giá lạnh bao phủ từ nhiều ngày nay trên mọi con đường của Thủ đô.



Tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, hàn huyên dưới nắng.



Thảnh thơi tản bộ ngắm Hồ Gươm trong này đầu xuân ấm áp.



Những vị khách nước ngoài thong dong chạy bộ trên hè phố với trang phục không phải của mùa đông.



Vị khách đến từ Srilanka đưa con tắm nắng.



Một cụ bà chọn một góc vắng để tập thể dục.



Những du khách nước ngoài đang trải nghiệm chút nắng đầu mùa.


Với những đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới thì đây quả là thời tiết lý tưởng để lưu giữ những giây phút ý nghĩa của cuộc đời.




Bé gái này chọn một giấc ngủ trưa đầy yên lành trong vòng tay bố dưới ánh nắng ấm áp của Hà Nội.



Cụ già bán báo rong thêm hối hả trong một trưa nắng bất chợt.


Mỗi người một việc, có mệt mỏi, có vui tươi, nhưng có lẽ tất cả đều cảm nhận được vẻ tươi đẹp của phố phường trong tiết chuyển mùa.


Một góc nhỏ trong một ngõ vắng Hàng Gai tươi sắc ngày nắng lên.



Chùm ảnh: Việt Thành