08:20 06/08/2011

Hà Nội tiếp nhận đá san hô quần đảo Trường Sa

Sáng 6/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành phố Hà Nội và Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ tiếp nhận Đá san hô quần đảo Trường Sa.

Sáng 6/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành phố Hà Nội và Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Lễ tiếp nhận Đá san hô quần đảo Trường Sa. Đến dự lễ tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phó đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân; đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, sinh viên, thanh niên Thủ đô.

Trung tướng, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và ông Nguyễn Thế Thảo làm thủ tục tiếp nhận đá san hô Trường Sa. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chuyển tới Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội những tảng đá san hô Trường Sa-biểu tượng cho 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa thân yêu, Phó đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh: những tảng Đá san hô của quần đảo Trường Sa được về sống trong lòng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô là minh chứng vô giá khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo của quân và dân cả nước; chứa đựng lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung, của quân và dân quần đảo Trường Sa nói riêng đối với những tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Thủ đô hướng về Trường Sa, hướng về biển, đảo của Tổ Quốc.

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận đá san hô quần đảo Trường Sa- Món quà thiêng liêng, đầy ý nghĩa, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, việc tiếp nhận và trưng bày đá san hô quần đảo Trường Sa tại Bảo tàng Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta, thể hiện tinh thần làm chủ biển đảo và cuộc sống, chiến đấu, lao động sản xuất của lực lượng hải quân, của quân, dân huyện đảo Trường Sa. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội xin gửi những tình cảm chân thành nhất từ đất liền tới toàn thể quân và dân huyện đảo Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang ngày đêm quên mình bảo vệ chủ quyền thềm lục địa, biển, đảo của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội sẽ luôn trân trọng bảo quản, giữ gìn và trưng bày đá san hô tại Bảo tàng Hà Nội với cả tấm lòng hướng về Trường Sa thân yêu; luôn kề vai sát cánh với lực lượng Hải quân Việt Nam và cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nhấn mạnh.

Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Oanh, trường đại học Ngoại thương, xúc động kể lại chuyến đi đến với Trường Sa đầy ắp kỷ niệm và những câu chuyện đậm tình người, tình yêu đất nước. “Tuổi trẻ Thủ đô luôn ghi nhớ trách nhiệm vẻ vang của mình, cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước ra sức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bằng những hành động, việc làm thiết thực, đúng pháp và góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ta phát triển”, thay mặt thế hệ trẻ Thủ đô, chị Oanh xin hứa.

Thanh Bình