12:23 11/12/2012

"Hà Nội 18h/6h"

Cuộc triển lãm ảnh có cái tên đặc biệt "Hà Nội 18h/6h" của nhà nhiếp ảnh người Pháp Sébastien Laval, sẽ khai mạc ngày 13/12, tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội, và sẽ diễn ra đến hết ngày 13/1/2013.

Cuộc triển lãm ảnh có cái tên đặc biệt "Hà Nội 18h/6h" của nhà nhiếp ảnh người Pháp Sébastien Laval, sẽ khai mạc ngày 13/12, tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội, và sẽ diễn ra đến hết ngày 13/1/2013.

 

Triển lãm sẽ giới thiệu một chuỗi những bức ảnh chụp tại những con phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau trong nhiều năm liền.


"Hà Nội 18h/6h" là một cách nhìn rất khác về cuộc sống của thành phố Hà Nội khi về đêm, từ khi những ánh đèn chiếu sáng cho thành phố, để lộ ra những màu sắc mới, những công trình mới...


Sébastien Laval đến với Việt Nam lần đầu tiên năm 1995. Cũng như nhiều du khách nước ngoài đã đến Việt Nam, ngay trong lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Sébastien Laval đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của những con phố Hà thành. Nhiều năm qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp này thường xuyên trở lại Việt Nam để thực hiện chuỗi ảnh về phố phường Hà Nội.


Song song với bộ ảnh về Hà Nội, Sébastien Laval vẫn đang theo đuổi ý tưởng thực hiện bộ sách ảnh về 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nghệ sĩ đã ghi lại cuộc sống và văn hoá của các dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Anh đã có trong tay hàng ngàn bức ảnh, cùng những trải nghiệm phong phú, những câu chuyện về cộng đồng các dân tộc của Việt Nam.

 

A.M