06:08 30/06/2014

Hà Lan-Mexico 2-1: Trò đùa của số phận

World Cup tại Brazil đã chứng kiến những bất ngờ khó tin, những kỷ lục mới được xác lập, những siêu phẩm hay khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao. Nhưng chắc chắn rằng chưa có một trận đấu nào chứng kiến nhiều mồ hôi và nước mắt như cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Mexico trên chảo lửa Arena Castelão.

World Cup tại Brazil đã chứng kiến những bất ngờ khó tin, những kỷ lục mới được xác lập, những siêu phẩm hay khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao. Nhưng chắc chắn rằng chưa có một trận đấu nào chứng kiến nhiều mồ hôi và nước mắt như cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Mexico trên chảo lửa Arena Castelão. Hàng chục nghìn khán giả phủ kín SVĐ ở thành phố Fortaleza bằng 2 mảng màu cam và xanh lục đã được chiêm ngưỡng một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất lịch sử World Cup, khi thiên đường và địa ngục đổi vị trí chỉ trong vòng 8 phút.

Pha tranh chấp bóng bổng giữa hậu vệ Stefan de Vrij (trái) đội tuyển Hà Lan với tiền đạo Oribe Peralta, đội tuyển Mexico. Ảnh AFP-TTXVN


Nắng gắt khủng khiếp với nhiệt độ hơn 30 độ C đã thuyết phục FIFA lắng nghe thỉnh cầu của Louis van Gaal, cho phép các cầu thủ có khoảng thời gian nghỉ để bù nước trong mỗi hiệp đấu. Tuy nhiên, sự thay đổi mới nhất của World Cup bên cạnh công nghệ vạch vôi điện tử và bình sơn xịt tự hủy này đã không giúp các cầu thủ chơi tích cực thêm chút nào. Hiệp 1 là khoảng thời gian nhàm chán cho những khán giả khi các cầu thủ của cả 2 đội thi đấu tính toán và giữ chân.

HLV Louis van Gaal tung ra sân đội hình 4-3-3 quen thuộc, song Hà Lan đã phải chịu tổn thất ngay ở phút thứ 9 khi chấn thương khiến Nigel de Jong không thể tiếp tục thi đấu. Bruno Martins Indi được tung vào để gia cố hàng thủ, đẩy Blind lên trám vào khoảng trống ở tuyến giữa. Đây là một phần nguyên nhân khiến hàng thủ của Hà Lan thi đấu rất tệ và liên tục bị Mexico quần thảo. Sơ đồ 5-3-2 công thủ toàn diện của HLV Miguel Herrera giúp "El Tri" kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đội đương kim á quân với những pha xử lý khéo léo của Herrera ở tuyến giữa hay tốc độ và kỹ thuật của Layun ở mũi tấn công cánh trái. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 17 với pha dứt điểm sạt cột dọc của Herrera sau tình huống phối hợp đẹp mắt cặp tiền đạo Giovani dos Santos và Peralta. Phải đến tận phút thứ 26, Hà Lan mới có được một tình huống thử thách hàng phòng ngự của đối phương khi Robin van Persie nhận đường chuyền dài của Stefan de Vrij và dứt điểm bằng chân phải, tuy nhiên bóng đã đi ra ngoài khung thành. Phút thứ 42, Mexico tiếp tục làm các cổ động viên áo màu Cam thót tim. Vẫn là Herrera với đường chuyền cho Peralta, người có pha đánh gót điệu nghệ cho Guardado, cầu thủ có biệt danh "chiến binh" này có quả chuyền vô tình bằng... đầu gối cho Giovani dos Santos ở trong vòng cấm. Vận may tiếp tục từ chối Mexico khi pha dứt điểm của số 10 không qua được bàn tay của thủ thành Cillessen.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, đội bóng chơi tệ hơn bất ngờ có cơ hội ngàn vàng nhờ vào sai lầm của Rafael Marquez, người đã chơi rất tốt những phút trước đó. Pha trượt chân vô duyên của đội trưởng Mexico đã đưa bóng đến chân Van Persie và tiền đạo của Manchester United có pha chọc khe cho Robben đang băng xuống. Marquez sau đó sửa sai bằng tình huống cản phá khôn ngoan, song anh đã khiến đội nhà phải trả giá khi tình huống va chạm rất mạnh giữa Robben và Moreno sau đó đã khiến người đồng đội của Marquez phải rời sân trên cáng.

Trận đấu vừa bước sang hiệp 2, Mexico không hề tỏ ý định cho đối thủ nghỉ ngơi khi tiếp tục trình diễn lối chơi áp sát và kỷ luật. Quyết tâm của đội bóng Trung Mỹ đã được đền đáp ở phút thứ 48. Trong vòng vây của 3 hậu vệ Hà Lan, Giovani dos Santos vẫn khống chế bóng hoàn hảo bằng ngực và bất ngờ tung ra cú vô lê bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Số 10 của Mexico khai hỏa ở World Cup, và đó là một siêu phẩm. Không còn gì để mất, Hà Lan phải vùng lên tấn công. Phút thứ 57, tưởng chừng như De Vrij đã đưa được bóng vào lưới bằng pha đệm lòng cận thành sau quả đá phạt góc của Robben, tuy nhiên phản xạ tuyệt vời của "người nhện" Ochoa và xà ngang đã cứu thua cho Mexico.

Thế trận thay đổi đã khiến 2 HLV phải có một màn đấu trí căng thẳng. Phút 56, Van Gaal trao cơ hội cho Memphis Depay - cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo của Hà Lan" đã có 2 bàn thắng quan trọng ở vòng bảng khi vào sân từ băng ghế dự bị. Phút 61, Miguel Herrera đáp trả bằng việc tung vào sân J. Aquino, cầu thủ không kém phần kỹ thuật so với Depay và đã liên tục khuấy đảo cánh trái của Hà Lan những phút sau đó. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất trên sân vẫn là Robben - người có pha đi bóng đầy tinh quái để vượt qua sự truy cản của Rafael Marquez trong vòng cấm và dứt điểm bằng góc hẹp ở phút 73, lần này người chiến thắng lại là thủ thành Ochoa. Phút thứ 75, thần may mắn của Mexico Javier Hernandez vào sân để thế chỗ Peralta, sự thay đổi người thể hiện rõ ý đồ của HLV Herrera muốn trừng phạt Hà Lan bằng những pha phản công. Chỉ một phút sau, Van Gaal thay thế Robin van Persie - chân sút xuất sắc nhất lịch sử Hà Lan - bằng Klaas-Jan Huntelaar, người xếp ngay sau Persie trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG. Và số phận đã ưu ái kẻ mạnh hơn. "Hạt đậu nhỏ" không đóng góp được gì nhiều cho lối chơi của Mexico, trong khi "Thợ săn" đã tỏa sáng đúng lúc. Lại là Robben với pha đá phạt góc khó chịu, Huntelaar đánh đầu ngược cho Sneijder đang ở một vị trí trống trải trong vòng cấm. Nhạc trưởng của Hà Lan trút hết sự bực tức sau chuỗi trận tịt ngòi và những phút thi đấu mờ nhạt trên sân vào cú vô lê trái phá bằng chân phải. Không có một cơ hội nào cho Ochoa, phút 88 và tỷ số là 1-1.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Hà Lan sau khi có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 vào lưới đội tuyển Mexico ở vòng 1/16 World Cup 2014 diễn ra trên sân Castelao, tại Fortaleza, Brazil ngày 29/6. Ảnh AFP-TTXVN


Những tưởng diễn biến của trận đấu không thể nghiệt ngã hơn cho Mexico thì ở phút thứ 90+2, bi kịch lại ập đến. Rafael Marquez, người đội trưởng qua 4 kỳ World Cup của Brazil, người đã tỏa sáng giúp Mexico giành chiến thắng 3-1 trước Croatia để vượt qua vòng bảng, bất ngờ trở thành tội đồ. Không ai khác ngoài Robben với pha đi bóng khó chịu bên cánh phải và ngoặt bóng bẻ sườn của Marquez. Một tác động rất nhỏ của đội trưởng Mexico là đủ để đội trưởng của Hà Lan ngã đẹp và trọng tài không còn cách nào khác ngoài việc chỉ tay vào chấm phạt đền. Người lãnh trọng trách thực hiện quả penalty quyết định này chính là Huntelaar, người kiến tạo cho Sneijder ghi bàn gỡ hòa. Một pha đá phạt hoàn hảo đánh lừa thủ thành Ochoa, người Hà Lan vỡ òa trong sung sướng còn hàng nghìn CĐV Mexico chết lặng. Những phút bù giờ ít ỏi còn lại là màn tra tấn tinh thần của các cầu thủ Mexico, những người đã không ngăn nổi nước mắt khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội được dự đoán là khó qua nổi vòng bảng đã đá hay hơn nhiều ứng cử viên vô địch. Đội đá hay hơn suốt 88 phút đã đầu hàng khi chỉ cách trang mới trong lịch sử bóng đá nước nhà vài bước chân. Một tập thể gắn kết và quyết tâm đã không thắng nổi khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao. Bóng đá quá nghiệt ngã và điên rồ. Dù không thể phá được cái dớp phải dừng bước ở vòng 1/8, Mexico có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Còn đối với Hà Lan, họ rộng đường vào bán kết khi đối thủ ở vòng tiếp theo chỉ là Costa Rica hoặc Hy Lạp. Nhưng nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt như trong trận đấu hôm nay, "Cơn lốc màu da cam" thật sự không xứng được chạm tay vào cúp vàng của giải đấu danh giá nhất hành tinh.


Kết quả: Hà Lan 2 - 1 Mexico (Santos - 48', Sneijder - 88', , Huntelaar - 90+4, penalty)

Đội hình:

+ Hà Lan: Jasper Cillessen; Paul Verhaegh (Memphis Depay 56'), Stefan de Vrij, Ron Vlaar, Daley Blind, Dirk Kuyt; Georginio Wijnaldum, Wesley Sneijder, Nigel de Jong (Bruno Martins Indi 9') - Robin van Persie (Đội trưởng) (Klaas-Jan Huntelaar 76'), Arjen Robben

+ Mexico: Guillermo Ochoa; Paul Aguilar, Francisco Rodriguez, Rafael Marquez (đội trưởng), Hector Moreno (Diego Reyes 46'), Miguel Layun; Hector Herrera, Carlos Salcido, Andres Guardado; Oribe Peralta (Javier Hernandez 75'), Giovani Dos Santos (Javier Aquino 61').


Lê Thanh Tùng