03:15 27/03/2017

Hà Lan ‘trảm tướng’ Danny Blind để nuôi hy vọng World Cup 2018

Ngay sau thất bại 0 - 2 trước Bulgaria ở lượt 5 bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan vội vàng sa thải HLV Danny Blind nhằm hy vọng cứu vãn tình thế của đội tuyển.

Vì sao nên nỗi?

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đã quyết định sa thải HLV Danny Blind sau chuỗi trận đáng thất vọng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Thời gian cho ông Danny Blind ở tuyển Hà Lan đã hết. Ảnh: AP

Trận thua ở lượt trận thứ 5 bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu trước Bulgaria đã đẩy Hà Lan xuống vị trí thứ 4 chỉ với 7 điểm và đứng trước nguy cơ phải làm khán giả ở World Cup 2018. Sau trận thua, KNVB đã triệu tập khẩn cấp HLV Blind và đưa ra quyết định sa thải HLV này.

Giám đốc bóng đá KNVB Jean Paul Decossaux tuyên bố trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan www.knvb.nl: “Với kết quả đáng thất vọng, đội bóng Hà Lan đang gặp khó khăn tại vòng loại World Cup tới Nga, dù rất đáng tiếc Liên đoàn vẫn phải nói lời chia tay với HLV Danny Blind”.

Vòng loại World Cup 2018 đã đi được nửa đường, ở một giải đấu khắc nghiệt, thua 2 trận, hòa 1, thắng 2 trận trong khi các đối thủ lớn cỡ Pháp và Thụy Điển. Bulgaria thắng trận giành mất vị trí thứ 3, Hà Lan kể như đã hết cơ hội đi tiếp.

Cầu thủ Bas Dost phía Hà Lan buồn bã sau trận thua. Ảnh: AP

Ông Blind đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tuyển Hà Lan thay thế người tiền nhiệm Guus Hiddink vào tháng 7/2015. Sau gần 2 năm dẫn dắt tuyển Hà Lan trải qua 18 trận, HLV này chỉ giành 8 chiến thắng, hòa 3 và thua tới 7.

Giấc mơ trận cầu lớn đầu tiên của cầu thủ tuổi teen (17 tuổi) Matthijs de Ligt tại đội tuyển quốc gia Hà Lan tan thành mây khói ngay sau bàn thắng ở những phút đầu trận của Bulgaria. Hà Lan quá nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh và thua cuộc 2 - 0 trên sân khách.

Nói Hà Lan hết cơ hội tham dự World Cup 2018 là bởi Hà Lan thua chính những đối thủ trực tiếp của mình tại vòng bảng. Họ thua Pháp, Bulgaria và chỉ có trận hòa 1-1 trước Thụy Điển. Họ cách Pháp đang dẫn đầu bảng tới 6 điểm. Niềm hy vọng kiếm suất về nhì để thi đấu play-off mong manh không kém khi họ kém Thụy Điển 3 điểm.

Tìm lại thực lực của “Cơn lốc màu da cam”

Sau trận thua, ông Blind vẫn tuyên bố đội bóng vẫn đang đi đúng hướng và thất bại trước Bulgaria chỉ là một “tai nạn”.

Tuy nhiên, có thể phân tích về mặt đất pháp và con người ngay ở trận thua Bulgaria để thấy được thực lực của Hà Lan năm nay.

Matthijs de Ligt ở tuyến giữa để mất bóng đáng tiếc. Ảnh: Reuters

Việc Danny Blind cho gọi cầu thủ 17 tuổi, cầu thủ trẻ nhất của Hà Lan kể từ Mauk Weber năm 1931 vào chơi một trận đấu quan trọng gặp Bulgaria khiến cả ông và cầu thủ này bị ảnh hưởng khi cầu thủ này thi đấu không thành công.

Trên hàng công, De Ligt bỏ lỡ pha sút phạt bên ngoài vòng cấm địa ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Không những thế, De Ligt khi thi đấu tại sân nhà còn đỡ hụt bóng khiến thủ môn Jeroen Zoet lỡ trớn, tạo cơ hội  cho cầu thủ Bulgaria Spas Delev ghi bàn ngay phú thứ 5 của trận đấu.

Danny Blind thẫn thờ sau hiệp 1 thảm họa. Ảnh: EPA

Xét về mặt chiến lược, Hà Lan bế tắc trong tấn công khi cứng nhắc với thế trận tấn công tổng lực khi gặp một Bulgaria kiên cường, dù đã thắng 1 bàn vẫn không lùi về phòng thủ mà ngược lại liên tục dồn ép khiến Hà Lan không có cơ hội tìm đường đến khung thành Bulgaria mà còn thua tiếp 1 bàn thắng thứ hai ngay sau khi trận đấu chỉ mới qua được phút thứ 20.

Thế nhưng “Cơn lốc màu da cam” trong trang phục xanh lam không còn mang sức mạnh của một cơn lốc. Vòng loại Euro 2016, họ cũng không thể lọt qua được vòng bảng và giờ có khả năng làm khán giả tại World Cup ở Nga. Đây là thành tích thảm hại nếu so với thời HLV Louis van Gaal cách đây 3 năm, Hà Lan lọt vào tới bán kết ở World Cup tại Brazil.

Kết quả thất bại khiến đội trưởng như Arjen Robben còn phải thốt lên rằng đây là “ác mộng” đủ cho thấy sự rối trong tâm lý và bất lực của vị cựu HLV.

Các CĐV Hà Lan tới Bulgaria vẫn hy vọng một Cơn lốc màu da cam khác đi. Ảnh: EPA

Hiện trợ lý của ông Blind là HLV Fred Grim tạm thời dẫn dẫn tuyển Hà Lan trong trận giao hữu gặp Italy tại Amsterdam vào ngày 28/3, trước khi KNVB tìm thuyền trưởng mới cho “cơn lốc màu da cam”.

Câu hỏi về lứa cầu thủ trẻ của Hà Lan đã được đặt ra từ khi họ không vượt qua được vòng loại Euro 2016. Những niềm hy vọng trẻ như Riechedly Bazoer (20 tuổi), Memphis Depay (23 tuổi), Vincent Janssen (22 tuổi), Davy Klaassen (24 tuổi) hay Marko Vejinovic (26 tuổi) tỏ ra thua thế hệ đàn anh mình. Lứa già đều đã trên 32 tuổi như Arjen Robben (33 tuổi), Wesley Sneijder (32 tuổi) vẫn còn đang phải tiếp tục được sử dụng.

Hà Lan còn 5 trận đấu nữa ở vòng loại với hy vọng để lật lại thế trận. Trong lứa cầu thủ trẻ, chỉ có Memphis Depay và Davy Klaassen là hai thành viên nổi trội nhất mà có lẽ tương lai Hà Lan đang phải trông chờ vào họ. Thế nhưng tại vòng loại World Cup 2018, Depay chỉ ghi được 2 bàn sau 5 trận đấu, Klaassen ghi được 1 bàn và 1 pha kiến tạo thành bàn.

Trước Pháp và Thụy Điển, ít nhiều Hà Lan cũng nên tạm chấp nhận kết quả vòng loại World Cup 2018 và bắt đầu nghĩ tới việc làm lại ở các giải đấu xa hơn.

Minh Đăng/Báo Tin Tức