04:19 01/04/2015

Hà Lan tiếp tục hạ gục 'bò tót' Tây Ban Nha

Tây Ban Nha nợ chồng thêm nợ trước Hà Lan tại vòng bảng World Cup 2014.

Những tưởng Tây Ban Nha có thể tranh thủ cơ hội gặp nhau ở trận giao hữu rạng sáng 1/4 để đòi lại “món nợ” thảm bại 1 - 5 trước Hà Lan tại vòng bảng World Cup 2014, thế nhưng họ đã để nợ chồng thêm nợ. Còn trên đất Italy, dù với phong độ cao, nhưng Anh cũng chỉ có được trận hòa trước đội bóng áo thiên thanh.

Nợ chồng thêm nợ


So với trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 1 ở vòng loại Euro 2016 vừa qua, HLV Guus Hiddink có đến 5 sự thay đổi. Trong khi Tây Ban Nha có đến 9 thay đổi trong đội hình so với trận thắng Ukraine 1 - 0.

Trên sân Amsterdam Arena, Hà Lan có cơ hội chứng minh đẳng cấp của mình trước đội bóng từng vô địch thế giới là Tây Ban Nha, cũng như các khán giả nhà. Đội quân của HLV Hiddink đã nhập cuộc quyết tâm,  nhưng việc chỉ cần 16 phút để hoàn thành chiến thắng 2 - 0 trước một Tây Ban Nha thì đúng là ít ai có thể ngờ tới.

Đội tuyển Hà Lan ăn mừng chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ảnh: EPA


Phút thứ 13 của trận đấu, hậu vệ Stefan de Vrij mở tỷ số của trận đấu bằng pha đánh đầu đón đường chuyền của Wesley Sneijder. Và chỉ 3 phút sau, Davy Klaassen đã nhân đôi cách biệt khi hạ gục thủ thành David De Gea sau đường phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái giữa Memphis Depay và Jetro Willems.

Hiệp 2 là  hiệp mà thế trận nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha, nhưng họ không thể khoan thủng hàng hậu vệ đã lui về phòng ngự chặt của Hà Lan. Công bằng mà nói, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội làm bàn mười mươi, nhưng những ngôi sao như Pedro hay Juanmi đều bỏ lỡ cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đáng chú ý là sự chắc chắn của thủ thành Kenneth Vermeer và hậu vệ Martins Indi phía Hà Lan cũng góp phần chặn đứng những pha sút bóng của đội bóng xứ bò tót. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về cầu thủ vào thay người Vitolo ở phút thứ 67 nhưng cầu thủ này lại lóng ngóng sút bóng ra ngoài ngay ở khoảng cách gần cầu môn.

Nỗi buồn thua 1 - 5 vẫn còn đó, Tây Ban Nha lại thêm nỗi buồn mới là thất bại 0 - 2 quá sớm và hàng công không hiệu quả của họ không thể ghi bàn trong phần còn lại của trận đấu. Còn Hà Lan, họ thêm tự tin để tiếp tục vòng đấu loại Euro 2016. Trận thắng này có ý nghĩa rất lớn với HLV Del Bosque, nó giúp ông giảm bớt sức ép đang đè nặng lên vai sau chuỗi trận tồi tệ của tuyển Hà Lan thời gian qua.

Anh - Italy bất phân thắng bại


Tuyển Anh đang có một phong độ rất tốt kể từ sau World Cup 2014. Thầy trò HLV Roy Hodgson toàn thắng trong cả 7 trận đấu gồm các trận giao hữu lẫn vòng loại Euro 2016. Tuy nhiên, những đối thủ của “Tam sư” vừa qua chỉ toàn là những tên tuổi cỡ Lithuania, Estonia hoặc mạnh hơn cũng chỉ là Thụy Sĩ, Scotland... Do đó, trận gặp Italy với thầy trò HLV Hodgson là thách thức thực sự.

Ba ngày sau chiến thắng 2 - 1 trước Serbia ở vòng loại Euro 2016 để leo lên đầu bảng I, Bồ Đào Nha có trận đấu giao hữu quốc tế với Quần đảo Cape Verde, đội yếu hơn rất nhiều so với Selecao. Trận này, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã cất những trụ cột để đưa ra sân toàn những gương mặt dự bị. Điều này đã tạo điều kiện cho Cape Verde tạo nên 1 cú sốc bất ngờ trước Selecao với chiến thắng 2 - 0. Thất vọng hơn, Bồ Đào Nha kết thúc trận chỉ với 10 người trên sân vì trung vệ Andre Pinto lãnh thẻ đỏ ở phút 60. Đây là thất bại đầu tiên của Bồ Đào Nha dưới thời HLV Fernando Santos, kể từ khi chiến lược gia này lên thay thế Paulo Bento.


Đội chủ nhà Italy cho thấy trận hòa 2 - 2 trước Bulgaria tại vòng loại Euro 2016 vừa qua chỉ là cú sẩy chân. Đội bóng thiên thanh nhập cuộc nhanh chóng và sớm vươn lên dẫn trước, do công của tiền đạo đang khoác áo CLB Southampton Graziano Pelle ở phút thứ 29, sau khi hậu vệ Phil Jones để Giorgio Chiellini vượt qua rồi chuyền bóng đẹp mắt.

Trận này, HLV Roy Hodgson tiếp tục sử dụng Harry Kane ngay từ đầu với mong muốn tiền đạo mới nổi của tuyển Anh sẽ sớm mang đến cơ hội ghi bàn. Bản thân Kane cũng có pha phối hợp khá tốt cùng Wayne Rooney. Kane cũng mang lại sức sống mới cho hàng công của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Tam sư lại khá bối rối trước khung thành của Italy.

Cũng phải đến phút thứ 79, mành lưới của thủ môn Gianluigi Buffon mới bị rung lên sau pha dứt điểm của Andros Townsend. Pha ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 của tiền vệ chạy cánh CLB Totenham được vào sân từ ghế dự bị trước đó chưa đầy 10 phút đã kịp ghi dấu ấn trong màu áo Tam sư.


Bình Minh