Chủ tịch Phụ nữ xã nhiệt tình, tâm huyết

Nhiệt tình, tâm huyết, năng động là những đánh giá của các hội viên phụ nữ xã Vần Dính, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) về chị Sùng Thị Lan (ảnh), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vần Dính.


Chị Sùng Thị Lan sinh năm 1989, trong một gia đình người Mông có 7 anh chị em tại xóm Lũng Giàng, xóm có 100% số hộ là dân tộc Mông của xã Vần Dính. Dù gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn, nhưng Sùng Thị Lan vẫn quyết tâm học hết cấp 3 với ước mơ trở thành một cán bộ xã. Học xong lớp 12, chị quyết định theo học hệ trung cấp công tác xã hội. Sau khi ra trường, chị trở về làm công tác hội phụ nữ xã và đến năm 2012 được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Vần Dính.

Trong phong trào phát triển kinh tế, chị tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xã tuyên truyền, vận động chị em tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đối với các gia đình hội viên thiếu vốn, chị và Ban Chấp hành hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế. Hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo cũng được chị chỉ đạo quyết liệt với nhiều hình thức như: Cho mượn đất sản xuất, cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ cây, con giống… qua đó đã giúp nhiều hộ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Sùng Thị Lan cho biết: “Khó khăn trong công tác hội phụ nữ ở xã Vần Dính do đa số chị em trình độ dân trí còn thấp, mù chữ, nên nhiều gia đình vẫn sinh con thứ 3, tảo hôn, dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, tôi và ban chấp hành hội sẽ tiếp tục tuyên truyền chị em hộ viên tích cực tham gia hoạt động hội, hạn chế sinh con thứ 3, tập trung phát triển kinh tế để góp phần xóa đói giảm nghèo”.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác hội, chị Lan còn tập trung phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình chị duy trì nuôi hơn 10 con bò, hơn 10 con lợn đen. Chị còn trồng hơn 3.000 m2 ngô, trồng cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi, mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 100 triệu đồng.


Bài và ảnh: Công Hải
Cô gái Tày ước mơ thành luật sư
Cô gái Tày ước mơ thành luật sư

“Ngay từ khi còn nhỏ em đã luôn mơ ước được trở thành một luật sư giỏi để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải và những người nghèo khó”. Đó là những lời tâm sự của Nông Thị Hằng (ảnh), dân tộc Tày, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN