05:11 05/05/2011

Gương sáng đảng viên Khmer vùng Bảy Núi

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới, trong vùng bị tạm chiếm, áp bức, chàng trai Chau Chinh, người Khmer ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã sớm đi theo tiếng gọi của đất nước, một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Đó là vào năm 1956, khi mới 21 tuổi.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới, trong vùng bị tạm chiếm, áp bức, chàng trai Chau Chinh, người Khmer ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã sớm đi theo tiếng gọi của đất nước, một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Đó là vào năm 1956, khi mới 21 tuổi. 6 năm sau, ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và hoạt động trong vùng Bảy Núi đến khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, ông tiếp tục cùng đồng đội bảo vệ vùng biên.

Từng trải qua nhiều chức vụ, về hưu năm 1989 ở vị trí Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Tịnh Biên, ông Chau Chinh được người dân vùng Bảy Núi rất kính trọng và yêu mến bởi ông luôn gương mẫu, đi tiên phong trong các phong trào. Thấu hiểu được những khó khăn của quê hương, vùng biên giới Bảy Núi - nơi có gần 85% là đồng bào dân tộc Khmer, hạn chế về trình độ và nặng về tập tục lạc hậu, ông Chau Chinh luôn tích cực trên mặt trận tư tưởng, vận động bà con Khmer nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, không ỷ lại và nghiêm túc chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng quê hương, xây dựng phum sóc đổi mới.

Ông Chau Chinh cùng các sư sãi tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, về lòng yêu nước và đặc biệt là rèn luyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông đã cùng nhà chùa vận động bà con xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo…

Với 76 tuổi đời, 49 năm tuổi Đảng, tự hào về những năm tháng tham gia cách mạng, được làm người lính cụ Hồ, ông Chau Chinh luôn có cái nhìn sâu sắc về quê hương, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của đất nước. Ông vừa được Hội Cựu chiến binh huyện Tịnh Biên trao tặng kỷ niệm chương về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, xây dựng phum sóc bình yên, văn minh, đổi mới.

Thu Trang