03:18 11/03/2015

Gục ngã tại Bernabeu, Real lầm lũi vào tứ kết

Trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Real Madrid đã bị Schalke đánh bại 4 - 3, ngay trên sân Bernabeu.

Rạng sáng 11/3, trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Real Madrid đã bị Schalke đánh bại 4 - 3, ngay trên sân Bernabeu. Hai đội đã cống hiến một trận đấu vô cùng kịch tính, hấp dẫn và Real chỉ có thể vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 5 - 4, sau 2 lượt trận.

Cú đúp của Ronaldo (trái) cũng không thể giúp Real tránh khỏi một trận thua ngay trên sân nhà. Ảnh: eurosport.com.


Với đội hình đắt giá, gồm những siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn “Vua” Đức. Hơn nữa Schalke chính là đội bóng mà Real đánh bại năm ngoái với tổng tỷ số 9 - 2. Trước trận đấu này, Real đã phải chịu áp lực rất lớn sau khi để thua Bilbao hồi cuối tuần qua và mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay Barcelona. Vì thế, càng có lý do để thầy trò HLV Carlo Ancelotti tìm một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Nhưng màn trình diễn của đội chủ sân Bernabeu khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ.

Chiến thắng 2 - 0 ở trận lượt đi, Real chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu là có vé đi tiếp, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các học trò của ông Ancelotti đã rất khó khăn khi Schalke tập trung chơi phòng ngự số đông.

Với cú đúp vừa ghi vào lưới Schalke, Ronaldo đã vượt qua Messi để trở thành chân sút có nhiều bàn thắng nhất ở Champions League, với 76 lần lập công.

Với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh vô cùng sắc nét (trong khi hàng phòng ngự của đối thủ Real), Schalke đã khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng trước. Phút 20, từ pha phản công bên cánh phải, Tranquillo Barnetta thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Christian Fuchs dứt điểm hạ thủ môn Iker Casillas, mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, Real tiếp tục vùng lên và Ronaldo đã tỏa sáng để lấy lại niềm tin cho Kền kền trắng. Phút 25, từ quả phạt góc bên cánh phải của Toni Kroos, Ronaldo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Schalke, bật cao đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1 - 1. Có bàn thắng, nhưng lối chơi của Real vẫn là những pha lên bóng uể oải, không thể xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Schalke.   
 
Tấn công yếu kém, phòng ngự sơ hở, Real lần nữa phải vào lưới nhặt bóng trong hiệp 1. Phút 40, từ một pha phản công nhanh, Max Meyer từ tuyến hai băng lên dứt điểm, thủ môn Casillas ngã người đẩy bóng ra, ngay lập tức Klaas-Jan Huntelaar có mặt tung cú đá bồi nâng tỉ số lên 2 - 1 cho Schalke. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Đức cũng không kéo dài được lâu. Phút 45, Ronaldo một lần nữa tỏa sáng đánh đầu hạ thủ môn Wellenreuther, quân bình tỉ số 2 - 2 cho đội nhà.  

Ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, Karim Benzema đã đưa Real lần đầu tiên vươn lên dẫn trước 3 - 2 ở phút 51. Tiền đạo này có pha đột phá qua 2 hậu vệ Schalke và cả thủ môn Wellenreuther, rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Trong tình cảnh khó khăn, Schalke lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 3 - 3 sau cú cứa lòng bằng chân trái của Leroy Sane đưa bóng vào góc xa, hạ thủ môn Casillas, ở phút 57. Cú đá của cầu thủ trẻ được vào sân thay người này nhanh và hiểm đến mức thủ môn Casillas chỉ biết đứng im nhìn bóng bay vào lưới. Trận đấu đánh dấu một ngày thi đấu thất vọng của hàng phòng ngự Real khi 5 cầu thủ đội chủ nhà dễ dàng để Huntelaar vượt qua rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 4 - 3 cho Schalke ở phút 84.

Những phút cuối của trận đấu, Kền kền trắng chỉ biết co cụm bên phần sân nhà để bảo toàn tỷ số, trong khi Schalke tiếp tục dồn toàn lực lên tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng nữa để giành vé đi tiếp. Rất may cho Real, thủ thành Iker Casillas đã chơi rất tốt ở cuối trận khi cản phá thành công những pha dứt điểm hiểm hóc của các cầu thủ Schalke, giúp đội nhà không phải vào lưới nhặt bóng lần nữa.

Thua trận 3 - 4 và chỉ giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5 - 4, các cầu thủ Real đã phải cúi đầu rời sân trong sự la ó của khán giả nhà.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, trên sân nhà Dragao, Porto đã vượt qua đội khách đến từ Thụy Sỹ tới 4 bàn không gỡ để tiến vào vòng tứ kết một cách đầy thuyết phục và giành vé đi tiếp với tổng tỉ số thuyết phục sau 2 trận là 5 - 1.

Trận này, Porto đã chơi áp đảo hoàn toàn. Ngay ở phút 14, chủ nhà đã buộc Basel phải vào lưới nhặt sau pha dứt điểm đẹp mắt của Yacine Brahimi. Sang hiệp 2, Porto còn làm được nhiều hơn thế khi Hector Herrera, Casemiro và Vincent Aboubakar lần lượt sút tung lưới Basel.


Bình Minh