“Ván bài”... đã lật

Chuyện Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín lâm vào cảnh nợ nần và có nguy cơ mất nhà chưa kịp lắng dịu, thì bỗng trên mạng Internet xuất hiện một đoạn băng ghi âm dài 18 phút ghi lại cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ này với mẹ con một gia đình vốn là anh em kết nghĩa của ông. Nội dung đoạn video clip này cho thấy, nghệ sĩ Chánh Tín thừa nhận việc đã mượn giấy tờ ngôi nhà của người anh em kết nghĩa (ông Nguyễn Đức Hùng) để thế chấp vay tiền ngân hàng, khiến gia đình này rơi vào tình cảnh khốn đốn.


Diễn tiến vụ việc như sau: Năm 2008, để vay 10 tỷ 380 triệu đồng từ ngân hàng, nghệ sĩ Chánh Tín cần phải thế chấp căn nhà của ông (định giá 9,1 tỷ đồng) và căn nhà của ông Hùng (chồng của người đàn bà trong băng ghi âm) được định giá 1,4 tỷ đồng. Do nghệ sĩ Chánh Tín bị vỡ nợ, khiến cho gia đình ông Hùng cũng đứng trước nguy cơ bị mất nhà. Cuối đoạn băng ghi âm, anh Nguyễn Đức Quân Anh (con trai ông Hùng) đòi nghệ sĩ Chánh Tín giữ lời hứa về việc giải quyết nợ với ngân hàng để gia đình anh không bị ngân hàng siết nhà.


Giải thích về mục đích đưa đoạn ghi âm ra công chúng, Quân Anh cho biết, việc làm của anh không nhằm lăng mạ hay hạ uy tín của nghệ sĩ Chánh Tín. Anh đưa công khai đoạn băng là để mọi người biết khó khăn của gia đình mình. Trên trang mạng cá nhân của mình, Quân Anh cho biết hiện bố anh đã mất, nghệ sĩ Chánh Tín lại không còn gì để hoàn trả ngân hàng, nên gia đình anh phải chịu trách nhiệm giải quyết món nợ nói trên mặc dù gia đình anh không sử dụng một đồng nào trong món vay ngân hàng. Gia đình anh chỉ yêu cầu nghệ sĩ Chánh Tín khẳng định rằng, đó là khoản nợ của chính nghệ sĩ Chánh Tín, chứ không phải là khoản nợ của gia đình anh (khoản nợ bao gồm cả gốc và lãi phải trả cho ngân hàng là hơn 2 tỷ đồng)... Số tiền vay này, nghệ sĩ Chánh Tín đã cầm và hứa sẽ hoàn lại cho ngân hàng, nhưng đến nay vì không có khả năng thanh toán, nên ngôi nhà của mẹ con anh Quân Anh cũng đang đứng trước nguy cơ bị ngân hàng tịch thu.


Về phía nghệ sĩ Chánh Tín, ông thừa nhận nội dung đoạn băng trên là có thật, nhưng lại đổ thừa người tung nó lên mạng là có ý làm tổn hại đến uy tín của ông, khiến tình cảnh của ông càng thêm túng quẫn. Nghệ sĩ Chánh Tín cũng thừa nhận muốn trích số tiền được người hâm mộ ủng hộ để trả nợ cho gia đình anh Quân Anh, nhưng hiện tại ông đang khánh kiệt nên cần thêm thời gian. Ông cũng cho biết thêm, cách nói chuyện trong đoạn băng nêu trên là cách nói chuyện riêng tư giữa những người thân quen với nhau đang lúc khó khăn, tìm cách giải quyết nợ nần, chứ không hề có chuyện ông lợi dụng hình ảnh của mình để kêu gọi sự giúp đỡ của khán giả!!!


Sau khi nghe đoạn băng ghi âm, nhiều người từ cảm thông chuyển sang thất vọng, đồng thời tỏ thái độ bất bình đối với người nghệ sĩ mà một thời từng là thần tượng của họ. Nội dung đoạn băng đã giúp họ hiểu rõ phần nào sự thật, hiểu rõ động cơ quỵt nợ của nghệ sĩ Chánh Tín, khi ông tìm mọi cách để giữ ngôi nhà đã bị ngân hàng siết nợ, mặt khác còn bày cách để mẹ con anh Quân Anh đối phó với ngân hàng để giữ lại ngôi nhà mà ông cũng trót “vay” để thế chấp ngân hàng.


Trong suy nghĩ của nhiều người, đáng lý nghệ sĩ Chánh Tín nên thừa nhận cái sai của mình và có trách nhiệm với “ân nhân”, hơn là tìm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm. Với cách hành xử, cách phát biểu của nghệ sĩ Chánh Tín, nhiều người cho rằng, sự “than nghèo, kể khổ” của ông thực ra đã nằm trong sự tính toán. Những người đã trót rút hầu bao ủng hộ ông chắc rằng sẽ cảm thấy hối hận khi lòng tốt của mình đã bị lợi dụng. Trong bối cảnh còn rất nhiều người nghèo khổ (trong đó có cả giới nghệ sĩ), thiếu cái ăn, cái mặc; thì việc nghệ sĩ Chánh Tín kêu gọi sự giúp đỡ của người hâm mộ, chẳng khác nào chính ông đang tự giết chết hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ.


Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN