Chưa… chết người

- Nghiêng nghiêng bên cửa sổ… Có hai nhà… hôn nhau!

- Cái ông này… già rồi mà còn bông phèng. Phúc thì đã có cháu nội cháu ngoại rồi đấy, còn định cưa sừng làm nghé hay sao…

- Tôi đâu có bông phèng, tôi đang cảm thán đấy chớ…

- Cảm thán gì mà lại đi hát… xuyên tạc vậy.

- Ờ… Thì tôi thấy cái nhà 5 tầng ở Hà Nội nghiêng về một bên, đồ rằng chắc nó định… hôn cái nhà bên kia đường nhưng chẳng được, thế là đổ đánh rầm một cái, ông thấy không khổ thân nó sao.

- Thế mà gần đấy cũng lại có một ngôi nhà 5 tầng khác cũng đang… nghiêng nghiêng đấy ông ạ. Nhưng tôi thấy chả việc gì mà khổ thân cả…

- Tan xương nát thịt mà lại còn không thì thế nào mới gọi là khổ hả ông…

- Thế ông không thấy từ vụ nhà nghiêng… sập ấy mà thành phố bèn cho tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình do người dân tự xây dựng, đặc biệt là các nhà cũ được sửa chữa, cơi nới đó sao… Và mới đây bà con trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng mới giật mình tá hỏa tam tinh vì phát hiện ra, rằng thì là nhà nghiêng có ở khắp nơi. Thậm chí có nơi còn có hẳn một… khu phố nghiêng như cả chục ngôi nhà mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Tôi xin đính chính: Không phải là “mới” mà cả chục năm nay người ta đã phát hiện ra rồi. Thậm chí cách đây ba năm, rất nhiều tờ báo đã lên tiếng cảnh báo ông ạ…

- Đó… Đó… Ông thấy chưa… Nhà nghiêng cứ nghiêng. Khi mà nó chưa đổ thì người ta còn bằng chân như vại.

- Ông nói thế chẳng hóa ra cứ đợi đến lúc… “đổ nhà chết người” thì người ta mới quan tâm sao.

- Thì vưỡn! Thế nên cái ngôi nhà 5 tầng kia đổ sụp để bao nhiêu ngôi nhà… nghiêng khác được quan tâm chẳng cũng đáng sao; vì vậy việc gì mà khổ thân. Nhưng tôi cũng xin đính chính: Lần này thì có đổ nhà nhưng chưa… chết người!

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN