“Bình” sao cho… “ổn”

- Ông cứ kêu ca hoài, bây giờ thì yên tâm rồi nhé!

- Yên tâm cái gì?

- Từ ngày 27 tháng 4 tới đây, thành phố sẽ triển khai chương trình bình ổn giá thuốc. Theo đó có 10 nhóm thuốc thiết yếu như giảm đau, hạ sốt, kháng viêm; thuốc trị ho; thuốc chống dị ứng; thuốc nhỏ mắt; thuốc trị đau dạ dày; thuốc trị tiêu chảy; thuốc tim mạch; thuốc trị tiểu đường; thuốc kháng sinh - Sunfamid; thuốc kháng viêm Corticoid với 45 loại thuốc sản xuất trong nước sẽ được bán với giá ưu đãi thấp hơn giá thị trường 10%.

- Thế hả… Nhưng liệu khi cần mình có mua được không, hay lại như chương trình bán hàng tiêu dùng bình ổn giá nhưng bà xã nhà tôi đi năm lần bảy lượt cũng không mua nổi can dầu ăn…

- Ngân sách thành phố cho vay vốn ưu đãi rõ ràng, hàng không đến tay người tiêu dùng nhà ông thì nó đi đâu…

- Đi đâu thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ nghĩ, giá xăng dầu nước mình với nước bạn chênh nhau một ít, phải vượt qua biên giới mà nó còn… chảy nữa là. Đằng này…

- Ừ thì cân đường can dầu… ai cũng phải dùng; còn viên thuốc có bệnh mới cần đến chớ chẳng lẽ người ta mua thuốc… chờ bệnh đến à. Ông phải có niềm tin chớ…

- Thì tôi cũng muốn tin mà. Chỉ mong sao các cấp chính quyền và cơ quan chức năng triển khai rồi thì phải quản chứ đừng để nó vào lỗ hà rồi ra lỗ hổng, còn bà con thu nhập thấp chúng mình thì chỉ đứng nhìn… băng-rôn. “Bình” rồi nhưng phải làm sao cho “ổn”, ông ạ.

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN