10:23 17/10/2012

Gỡ hòa

Cuộc tranh luận truyền hình thứ hai giữa đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã kết thúc đêm 16/10 với phần thắng nghiêng về ông chủ Nhà Trắng, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại. Đáng chú ý là ngay trước thềm cuộc tranh luận, Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm...

Cuộc tranh luận truyền hình thứ hai giữa đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã kết thúc đêm 16/10 với phần thắng nghiêng về ông chủ Nhà Trắng, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại.


Đáng chú ý là ngay trước thềm cuộc tranh luận, Ngoại trưởng trong chính quyền Obama, bà Hillary Clinton, đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ ở Libi hồi đầu tháng 9 vừa qua.


Không phải bỗng dưng mà bà chọn đúng thời điểm này để ra tuyên bố có phần hơi bất ngờ trên. Mục tiêu của bà là nhằm vô hiệu hóa ý định của phe Cộng hòa dùng việc này vào mục đích tranh cử, và nhờ đó giúp ông Obama tránh được bàn thua sớm.


Trước khi bước vào cuộc đấu khẩu và đấu trí công khai ở New York, ông Romney được đánh giá là có lợi thế hơn vì vấn đề đối nội chi phối chủ đề cuộc tranh luận lần này. Thực tế, vòng so găng này diễn ra gay gắt và lôi cuốn hơn so với vòng đối mặt đầu tiên hôm 3/10, một phần vì nó diễn ra dưới hình thức trả lời câu hỏi của các cử tri ngồi dưới hội trường và chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Phần lớn các câu hỏi đều xoáy vào các vấn đề thuế khóa, kinh tế, việc làm, năng lượng và nhập cư – là lĩnh vực mà ông Obama dễ bị tấn công hơn so với lĩnh vực đối ngoại.


Ít ghi điểm hơn trong phần chất vấn về đối nội, nhưng ông Obama đã chủ động giành lại thế cờ khi cuộc tranh luận chuyển sang chủ đề đối ngoại. Ông đã thể hiện tốt vai trò của một Tổng tư lệnh khi cử tri đặt câu hỏi về nguy cơ nước Mỹ bị tấn công.


Trong khi đó, ông Romney đã mắc một sai lầm khá nghiêm trọng khi đổ lỗi cho chính quyền Obama xem nhẹ việc tăng cường đảm bảo an ninh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ sau vụ khủng bố 11/9 ở thành phố Benghazi của Libi. Đáp lại, ứng cử viên đảng Dân chủ cáo buộc vị cựu Thống đốc cố tìm cách ghi điểm chính trị bằng thảm kịch đau lòng này.


Việc đảng Cộng hòa chú ý vào các vấn đề đối ngoại cho thấy một sự chuyển hướng bởi trước đây, đảng này thường chú trọng khai thác các vấn đề kinh tế như cách thức xử lý khủng hoảng của ông Obama để ghi điểm. Nhưng lần này, các đòn công kích của ông Romney nhằm vào chính sách kinh tế của ông Obama không còn sắc sảo như cuộc tranh luận đầu tiên, thậm chí nhiều lúc ông còn bị đối thủ tấn công dồn dập.


Có thể nói cuộc tranh luận tay đôi lần hai đã giúp ông Obama gỡ hòa với đối thủ Romney sau màn thể hiện bị đánh giá là “đuối” trong cuộc tranh luận đầu tiên. Như vậy, cuộc tranh luận lần ba và cũng là lần cuối diễn ra vào đầu tuần tới mới xác định được ai là người thắng chung cuộc trước khi nước Mỹ chính thức bước vào ngày bầu cử 6/11.



Nguyệt Ánh