12:16 11/12/2014

Giữ hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách trong trận gặp Malaysia

Từ 13 giờ chiều nay, các cổ động viên đã đến sân vận động Mỹ Đình khá đông, màu đỏ đã tràn ngập đường phố, cờ hoa, biểu ngữ "Việt Nam vô địch" khắp mọi nơi để cổ vũ cho đội tuyển trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia.

Mặc dù, trận đấu trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2014 , Bán kết lượt về giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Malaysia bắt đầu diễn ra lúc 19 giờ ngày 11/12 trên Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhưng ngay từ 13 giờ, các cổ động viên đã đến sân khá đông, màu đỏ đã tràn ngập đường phố, cờ hoa, biểu ngữ "Việt Nam vô địch" khắp mọi nơi.

Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng trên sân khách. Ảnh: AFP/TTXVN


Với lợi thế lớn trước trận lượt đi, khi Malaysia để thua Việt Nam với tỷ số 1-2, đội tuyển Việt Nam đã "bước một chân" vào trận chung kết. Chiến thắng là hết sức quan trọng, nhưng các cổ động viên Việt Nam cần thể hiện cho bạn bè thế giới thấy hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách, đoàn kết, hữu nghị.

Niềm tin chiến thắng rực cháy "chảo lửa Mỹ Đình"

Sau khi tuyển Việt Nam thắng trận bán kết lượt đi trước Malaysia, lượt về diễn ra trên "chảo lửa Mỹ Đình" với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Những ngày qua, việc mua được vé vào sân đã tiêu tốn khá nhiều công sức, thời gian, tiền bạc của các cổ động viên. Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm mới mua được cho mình một tấm vé. Còn những người hâm mộ khác thiếu may mắn lại phải mua vé "chợ đen" với giá cao hơn gấp 4-5 lần giá gốc.

Anh Nguyễn Việt Phú, trú tại Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) phấn khởi nói: "Mấy ngày trước, tôi đã phải cố gắng dậy sớm từ 5 giờ sáng để xếp hàng mua được cặp vé, còn các bạn tôi đến muộn không may mắn nên đành ở nhà xem truyền hình trực tiếp qua tivi". Anh Phú nhận định: "Sau trận thua trên sân nhà, Malaysia bắt buộc phải tràn lên tấn công để kiếm bàn thắng và lỗ hổng khâu hàng phòng ngự sẽ lộ ra. Mà với Thành Lương, Văn Quyết và Công Vinh thì phản công chớp nhoáng là sở trường của bộ 3 này. Dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura thì phòng ngự chặt, phản công nhanh là những mũi tên chết người cho mỗi đội bóng khác khi gặp đội tuyển Việt Nam".

Anh Trần Văn Hiếu ở tỉnh Hòa Bình lặn lội từ sáng sớm để đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Anh Hiếu chia sẻ, người hâm mộ Việt Nam cảm ơn thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura đã cho người hâm mộ những phút giây hạnh phúc thăng hoa qua những trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận lượt đi trên sân Malaysia. Giờ chúng ta trở về sân nhà, chúng ta có "Thiên thời - địa lợi - nhân hòa", hàng triệu người dân đang mong chờ chiến thắng ngày hôm nay. Các cầu thủ hãy đá như những trận cầu các bạn đã cống hiến, vinh quang sẽ thuộc về chúng ta, mong các cầu thủ tự tin, bình tĩnh, dũng cảm, khôn khéo, kết thúc trận đấu với thắng lợi.

Hơn cả chiến thắng

Sau sự cố không mong muốn lượt đi trên sân Malaysia, vì quá bức xúc trước màn trình diễn của đội nhà, những Fan quá khích Malaysia đã tấn công những người hâm mộ Việt Nam trên khán đài Shah Alam. Nhưng không vì thế mà các cổ động viên Việt Nam muốn "trả đũa" trong trận đấu lượt về, hầu như tất cả chỉ dồn sức để cỗ vũ cho đội tuyển, cùng một suy nghĩ về chiến thắng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người dân Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng thể thao mà nhân dân thế giới biết đến.

Chị Đinh Minh Hằng, ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bày tỏ, qua ti vi, thông tin báo chí tôi được biết, sự cố trên sân Malaysia vừa qua, chính Bộ trưởng thể thao Malaysia đã xin lỗi cổ động viên Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng thể thao Malaysia cũng nói, đây không phải là văn hóa của người Malaysia, một nhóm nhỏ cổ động viên này không đại diện cho Malaysia. Sự việc vừa qua, đã trở thành quá khứ. Chị Hằng cũng chia sẻ: Dường như các cổ động viên Malaysia chưa hiểu hết con người Việt Nam, chúng tôi luôn cởi mở, thân thiện và vị tha. Khi nghe nói, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dành 1.000 vé cho người hâm mộ Malaysia trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình, họ đã trả lại 600 vé vì sợ cổ động viên Việt Nam "trả thù". Tôi rất buồn vì suy nghĩ lệch lạc đó.

Đồng quan điểm với chị Đinh Minh Hằng, anh Trương Văn Tuấn, quận Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ: "Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay hết sức quan trọng. Và cổ động viên Việt Nam sẽ cho cả thế giới thấy rằng, đất nước, con người, văn hóa của dân tộc Việt Nam luôn luôn thể hiện là người bạn thân thiện và hiếu khách trước bạn bè quốc tế".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng cũng bày tỏ quan điểm của Liên đoàn đối với sự việc này: “Những kẻ quá khích tại Shah Alam chỉ là bộ phận nhỏ và không thể đại diện cho tất cả những người yêu bóng đá Malaysia. Vì thế, tôi mong muốn cổ động viên Việt Nam phải nêu cao tinh thần thượng võ của dân tộc, sự cao thượng trong thể thao để có được hành xử đẹp trong trận đấu tới. Chúng ta hãy dành sự tôn trọng đối với những cổ động viên chân chính của Malaysia khi họ đến với Mỹ Đình”.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đã xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng chốt chặn ở các vị trí theo quy định, đặc biệt là các cửa ra vào sân, khu vực phân cách giữa các cổ động viên trên khán đài. Trung đoàn tiếp tục lắp đặt cổng từ, máy soi để phát hiện những cổ động viên mang gậy, vật cứng, chất cháy nổ, pháo sáng… vào sân. Lực lượng cảnh sát hình sự hóa trang cũng được bố trí xung quanh khu vực khán đài, nhất là khu giáp ranh cổ động viên giữa 2 đội để chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn sớm những tình huống có thể phát sinh. Cảnh sát cơ động còn bố trí 2 đội ứng trực sẵn sàng ở cửa khán đài B và sân phụ Mỹ Đình, để tăng cường quân số nhanh nhất khi có tình xuống xấu. Những cổ động viên quá kích có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, vi phạm pháp luật sẽ bị Cảnh sát công khai bắt giữ, xử lý theo quy định.

Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội bày tỏ quan điểm, tạo mọi điều kiện cho người dân, các cổ động viên ăn mừng chiến thắng trong an toàn, trật tự; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp đua xe trái phép, có hành vi quá khích…


Nguyễn Quốc Trị