11:10 21/11/2012

Giới trẻ không quay lưng với lịch sử

Khi đi vào thực tế, mới thấy hoàn toàn không phải giới trẻ quay lưng với lịch sử dân tộc, mà chỉ là họ cần có những cách tiếp cận với lịch sử mới mẻ và phù hợp hơn nữa…

Rất nhiều dư luận trong xã hội lâu nay đã lên tiếng rằng giới trẻ quay lưng với lịch sử dân tộc, thờ ơ với môn sử trong trường học, và ham mê với lịch sử Trung Quốc, Hàn Quốc, về các vị vua trị vì những triều đại đó… qua các bộ phim truyền hình được phát sóng tràn lan trên mạng.


Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, mới thấy hoàn toàn không phải giới trẻ quay lưng với lịch sử dân tộc, mà chỉ là họ cần có những cách tiếp cận với lịch sử mới mẻ và phù hợp hơn nữa…


Giữa tháng 11, một nhóm học sinh, sinh viên từ nhiều ngành: Kinh tế, kiến trúc, Xã hội, Công nghệ… đã hợp tác tổ chức triển lãm “Lần hồi - Mượn rung cảm thời gian”. Triển lãm đã thu hút rất đông người xem, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Và những hình ảnh về lịch sử dân tộc được thể hiện một cách khá hiện đại qua nghệ thuật sắp đặt đã khiến giới trẻ hiểu hơn về lịch sử.


Chọn những hình ảnh, hiện vật rất quen thuộc, và có ý nghĩa biểu cảm cao về mỗi thời kỳ của lịch sử dân tộc, triển lãm đã dẫn người xem đi từ những ngày khởi thuỷ của dân tộc với truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng. Rồi những năm tháng đất nước chìm trong mất mát, hy sinh vì cuộc chiến giành độc lập. Hình ảnh những chiếc mũ cối bộ đội, những chiếc gậy Trường Sơn… được đặt trên nền đỏ, như biểu hiện của sự hy sinh mất mát của những chiến sĩ quân đội, là một điểm nhấn thực sự sâu sắc trong triển lãm.


Hình ảnh những chiếc mũ cối bộ đội, những chiếc gậy Trường Sơn… là một điểm nhấn của triển lãm.


Thời bao cấp, một thời chưa xa nhưng đã là xa lạ với giới trẻ cũng đã được khắc hoạ lại với hình ảnh tem phiếu, sổ gạo, chiếc xe đạp Liên Xô, và còn văn hóa xếp hàng nữa…


Thông qua những bức tranh, hiện vật, hòa cùng với âm thanh, bằng nghệ thuật sắp đặt độc đáo và hấp dẫn… triển lãm đã đưa giới trẻ vào lịch sử, không chỉ bằng những câu chuyện, các chặng đường phát triển, mà còn là những ấn tượng sinh động, những cảm xúc giàu sức truyền cảm. Lịch sử vì thế, đã chọn được con đường để đi vào tâm hồn giới trẻ và ở lại khá sâu sắc…


Ngay ngày đầu tiên ra mắt, triển lãm đã đón 160 lượt khách trong đó hầu hết là giới trẻ. Em Hà Phương Anh (lớp 12 trường Ams) chia sẻ: “Lịch sử Việt nam vô cùng phong phú từ ngàn xưa với bao câu chuyện hấp dẫn và những bài học sâu sắc từ mọi thời kì. nhưng lịch sử trong sách vở lại quá khô khan. Nếu như được trải nghiệm thực tế, nghe những câu chuyện cổ về lịch sử như thế này, thì việc học Lịch sử sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn rất nhiều”.


Ông Phạm Cao Quý, đại diện Cục di sản văn hóa, khẳng định: “ Giới trẻ không hề bỏ qua được lịch sử dân tộc, họ rất thích lịch sử và muốn hiểu về chúng. Nhưng người lớn chúng ta đã không tạo điều kiện cho họ tiếp cận với lịch sử hay là cái cách mà chúng ta làm chưa phù hợp. Có thể tiếp cận Llch sử ở nhiều chiều, nhiều góc độ, vậy hãy trao cho giới trẻ những cơ hội. Bởi giới trẻ biết họ cần gì, muốn gì từ lịch sử”.



Bài và ảnh: Tăng Thị Thuý