06:11 29/06/2015

Giới siêu giàu New York vung tiền tậu nhà xa xỉ

Từ bể bơi hút hồn đến hầm chứa rượu kiểm soát nhiệt độ hay hệ thống chơi golf trong nhà… giới siêu giàu quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ) sẵn sàng chi bộn tiền để sở hữu không gian riêng tư với sự tiện nghi được đẩy lên đến ngưỡng cực đại.

Từ bể bơi hút hồn đến hầm chứa rượu kiểm soát nhiệt độ hay hệ thống chơi golf trong nhà… giới siêu giàu quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ) sẵn sàng chi bộn tiền để sở hữu không gian riêng tư với sự tiện nghi được đẩy lên đến ngưỡng cực đại.

Một bể bơi chung trong tòa nhà 50 United Nations Plaza. Ảnh: AFP


Năm nay, mức giá kỉ lục cho căn hộ một phòng đơn đã vượt qua ngưỡng 100 triệu USD. Đây là hệ quả tất yếu của việc hơn bao giờ hết, các cơ sở kinh doanh bất động sản đang ra sức đầu tư, chăm chút cho những căn hộ được đặc biệt “may đo” dành cho các thượng đế tỉ phú của thành phố New York.

Điển hình, một căn hộ dạng duplex trên đỉnh tòa nhà cao 43 tầng gần trụ sở Liên Hợp quốc, có diện tích hơn 900m2 với tiện nghi một hồ bơi ngoài trời, thang máy riêng và view ngắm cảnh vô cùng ấn tượng có mức giá 70 triệu USD.

Theo xu hướng lên cao, vươn xa trong thế giới cung cấp dịch vụ cuộc sống xa hoa đầy tính cạnh tranh, nhiều tòa nhà đi theo hướng phát triển như một tổ hợp với phòng tập thể hình có trang thiết bị hiện đại, phòng tắm hơi và bể bơi. Như tại tòa nhà 50 United Nations Plaza, mỗi căn hộ còn có thêm một không gian đỗ xe riêng, và luôn có người phụ trách mang xe vào bãi.

Jill Mangone, giám đốc kinh doanh của tòa nhà xa hoa 50 United Nations Plaza cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta luôn tìm cách tạo ra sự khác biệt cho những món tài sản của mình. Có một sự thay đổi hướng đến những tiện nghi theo nhu cầu thật sự cũng như phong cách sống của con người. Khách hàng muốn một phòng tập thể hình hoành tráng, cảnh quan đẹp, thêm không gian chứa đồ, phòng chơi cho trẻ...”. Cũng theo nhận xét của Mangone, khách hàng trong thế giới bất động sản xa xỉ này ngày càng sành sỏi và hiểu biết hơn.

Với một thành phố năng động, hiện đại và phát triển như New York, những dịch vụ như người gác cổng 24/24, giặt là, phòng tập thể hình, sân chơi bóng rổ hay hồ bơi đã trở thành những câu chuyện bình thường. Đặc biệt là ở tầng lớp thượng lưu, cuộc sống với những tiện ích phòng tập yoga, khiêu vũ, phòng chơi golf, bowling, phòng xem phim, chuồng nuôi cún yêu hay những khu vực đón tiếp có quang cảnh đẹp ngày càng trở nên quen mắt.

Đứng trước nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường bất động sản xa xỉ, nhiều địa điểm đã được trùng tu, lột xác hay thay đổi công năng để tạo ra nguồn cung. Công xưởng cũ tại số 443 ở Tribeca, hạ Manhattan giờ là một ví dụ với việc chuyển mình thành tổ hợp 52 căn hộ lớn, với căn đắt nhất có giá lên đến 53 triệu USD.

Tại đây, cư dân có thể sử dụng phòng tắm hơi, sân trong nhà, tầng thượng ngắm cảnh, hầm rượu, phòng chơi trẻ em… và một gara ngầm theo phong cách những năm 1930 với sự “riêng tư tuyệt đối” là điều được cam kết.

Trong cùng khu vực, tòa nhà Cast Iron House được xây dựng từ thế kỷ 19 cũng được tân trang thành những căn hộ xa xỉ, cung cấp dịch vụ “liệu pháp spa thủy lực theo mô hình tắm hơi phong cách Thổ Nhĩ Kỳ”, hồ bơi nhỏ và tắm vòi hoa sen kiểu rừng mưa.

Xác định, tại một thành phố bận rộn như New York, việc biến ngôi nhà trở thành nơi thư giãn, một ốc đảo riêng tư cho chủ nhân của chúng là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược kinh doanh, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đến gần như mọi góc độ trong đời sống của khách hàng, từ thư viện để đọc sách, trung tâm thể hình để luyện tập cơ bắp giữ gìn vóc dáng, phòng chơi golf, sân bóng rổ, phòng chơi trẻ em, phòng bi-a, phòng chơi bài và cả những trung tâm chăm sóc vật nuôi với đủ các dịch vụ tắm, chải lông, massage, bác sĩ thú y…

Lẽ dĩ nhiên, để sống một cuộc sống trong nhung lụa như vậy, những tay chơi của New York cũng phải trả những cái giá không hề rẻ cho các loại phí dịch vụ, từ chi phí đỗ xe có nơi lên đến 850.000 USD/tháng đến những hầm chứa rượu có giá dao động từ 50.000 – 200.000 USD. Nhưng xét cho cùng, một khi đã thích, không có căn hộ nào là quá xa xỉ với giới siêu giàu ở quận Manhattan.


Anh Tiếu (Theo AFP)