09:17 10/09/2012

Giới kinh doanh kiếm bộn Ngày Nhà giáo Trung Quốc

Ngày 10/9 là Ngày Nhà giáo Trung Quốc. Đây là dịp mà giới kinh doanh luôn coi là cơ hội kiếm bộn tiền trong khi các bậc phụ huynh đau đầu chọn một món quà phù hợp cho thầy cô của con cái.

Ngày 10/9 là Ngày Nhà giáo Trung Quốc. Đây là dịp mà giới kinh doanh luôn coi là cơ hội kiếm bộn tiền trong khi các bậc phụ huynh đau đầu chọn một món quà phù hợp cho thầy cô của con cái.

 

Chủ một cửa hàng hoa ở thành phố Nam Kinh bày bán hoa trước Ngày Nhà giáo Trung Quốc. Ảnh: Internet

 

Trên trang Taobao.com, một trong những diễn đàn phổ biến nhất Trung Quốc, hơn 100 trang mới đã được lập với hơn 4.000 đường dẫn được liệt kê về các địa chỉ chọn quà cho Ngày Nhà giáo.

 

Giá của những loại quà này từ 3 nhân dân tệ đến 15.000 nhân dân tệ. Những loại quà giá khoảng 100 nhân dân tệ được bán chạy nhất.

 

Chen Jiangshan, 25 tuổi, là chủ một cửa hàng lưu niệm trực tuyến bán xà phòng hình bông hoa. Anh cho biết một hộp hình trái tim có 24 bánh xà phòng hình hoa hồng giá 36 nhân dân tệ.

 

Cửa hàng của anh tràn ngập đơn đặt hàng từ một tuần trước Ngày Nhà giáo. Khoảng 600 đến 700 gói quà đã được bán ra mỗi ngày.

 

Theo lời anh Chen, tuần trước là thời gian đỉnh điểm bán quà cho Ngày Nhà giáo. Doanh số bán hàng 7 ngày tăng 200% so với ngày thường.

 

Anh nói: “Phần lớn quà do bố mẹ học sinh có con đang học mẫu giáo hoặc tiểu học mua. Xà phòng là loại quà rất thời thượng”.

 

Các cửa hàng trực tuyến khác ở Bắc Kinh cũng tấp nập không kém cửa hàng của anh Chen.

 

Anh Yang Yonggang, 32 tuổi, chủ một cửa hàng, cho biết sản phẩm chủ đạo của cửa hàng anh là lược làm bằng gỗ mun và sừng giá 88 nhân dân tệ. Dù giá không phải là rẻ nhưng sản phẩm này được nhiều người chọn vì nó thể hiện sự quan tâm cá nhân tới thầy cô. Người mua còn đặt khắc vài dòng chữ lên chiếc lược như lời chúc, tên thầy cô, tên người tặng.

 

Anh Yuan Yong, chủ cửa hàng bán khăn tắm trên mạng, cho biết từ cuối tháng 8, cửa hàng của anh đã bán được tới 100 khăn tắm/ngày. Hộp quà phổ biến gồm một đôi khăn tắm in những lời tri ân dành cho thầy cô, phù hợp với cả nam giới và nữ giới.

 

Yuan cũng có con học tiểu học. Ý tưởng bán quà ngày nhà giáo xuất phát từ chính kinh nghiệm của anh. Anh kể: “Mỗi khi ngày nhà giáo đến, tôi đều thấy khó chọn một món quà phù hợp cho thầy cô của con. Một số phụ huynh mua thuốc lá hay rượu đắt tiền. Họ thậm chí còn gửi phiếu quà tặng cho giáo viên. Tôi thì chỉ chọn một món quà khoảng 50 nhân dân tệ. Do đó, tôi nghĩ đến việc bán quà đẹp nhưng rẻ cho học sinh và phụ huynh”.

 

Anh Yuan cho biết công việc kinh doanh khá thuận lợi vì năm nào cũng có nhiều học sinh tặng quà cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo.

 

Ngày Nhà giáo đã thực sự trở thành một điều gì đó mang tính phong trào đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên. Nhiều phụ huynh than thở không hiểu sao ngày nhà giáo lại như một cuộc chạy đua.

 

Một phụ huynh tâm sự: “Ai cũng mua quà cho thầy cô. Đó là luật bất thành văn. Nếu tôi không làm, liệu tôi có ngu ngốc? Nếu quà quá rẻ, tôi lại băn khoăn về chất lượng và không biết thầy cô có thích hay không”.

 

Một ông bố khác tên Hou có con trai 8 tuổi nói: “Trước đây, học sinh thường gửi thiếp hoặc hoa chúc mừng để tỏ lòng kính trọng thầy cô. Nhưng giờ học sinh và phụ huynh thích chạy đua xem quà của ai giá trị hơn, sáng tạo hơn”.

 

Theo một điều tra toàn quốc của tờ China Youth Daily năm 2010, hơn 60% trong tổng số 4.083 phụ huynh được hỏi đều ủng hộ ý tưởng ngành giáo dục có quy định cấm giáo viên nhận quà. Trong những năm gần đây, một số trường tiều học và trung học trên cả nước đã phát động sáng kiến kêu gọi giáo viên không nhận quà từ học sinh.

 

Ở Thượng Hải, Sở giáo dục đã có chính sách “trong sạch hóa” môi trường học đường. Giáo viên nhận hối lộ sẽ bị kỷ luật trong đánh giá đạo đức hàng năm.

 

 

Thùy Dương