07:23 19/07/2012

Giao hữu khởi động cho Olympic: Kinh điển Anh - Braxin

Rạng sáng ngày 21/7, đội tuyển Olympic Braxin sẽ có trận giao hữu với Olympic Vương quốc Anh tại sân Riverside, Middlesbrogh. Trận đấu này được coi như màn khởi động chính thức của môn bóng đá nam ở Thế vận hội Luân đôn 2012.

Rạng sáng ngày 21/7, đội tuyển Olympic Braxin sẽ có trận giao hữu với Olympic Vương quốc Anh tại sân Riverside, Middlesbrogh. Trận đấu này được coi như màn khởi động chính thức của môn bóng đá nam ở Thế vận hội Luân đôn 2012.


 

Pato (phải) cùng các đồng đội sẵn sàng cho trận giao hữu với ĐT Olympic Vương quốc Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Braxin là cường quốc bóng đá với 5 chức vô địch World Cup và đã 8 lần lên ngôi tại Copa America. Hùng mạnh là vậy, song huy chương vàng Olympic vẫn luôn “lảng tránh” họ. Trong lịch sử, các vũ công samba mới chỉ hai lần giành được huy chương bạc vào các năm 1984 và 1988.


Tuy nhiên, đến với Olympic Luân Đôn 2012 - ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, mục tiêu của đội tuyển bóng đá Olympic Braxin sẽ không chỉ là giành chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử, mà còn là bước đệm trên con đường chinh phục Cúp vàng thế giới vào năm 2014, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ.


Bóng đá Braxin đang rất quyết tâm thay đổi lịch sử, và tất nhiên họ hoàn toàn có thể tin vào điều đó, khi mà trong tay HLV Mano Menezes có nhiều tài năng trẻ là nòng cốt ở World Cup 2014. Neymar hiện là gương mặt đáng chú ý nhất, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của các vũ công Samba, nhưng cũng không thể bỏ qua những Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato hay Oscar. Đó còn chưa kể đến tiền đạo đang thi đấu cho CLB Porto Hulk, hậu vệ Thiago Silva (vừa đầu quân cho PSG với giá 42 triệu euro), và Marcelo (Real Madrid) - những cầu thủ trên 23 tuổi của Olympic Braxin.


Tại Olympic, bóng đá cũng chỉ được xem là một môn thể thao thi đấu để tính tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, với HLV Mano Menezes, Olympic Luân Đôn 2012 sẽ là cơ hội rất lớn để ông chứng tỏ tài cầm quân của mình, và ngược lại, cũng rất có thể sẽ là lời tạm biệt dành cho ông nếu tuyển Olympic Braxin xách va ly về nước sớm tại Thế vận hội lần này. "Chúng tôi sẽ thắng, nhưng chúng tôi cần nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Bạn sẽ không thể chiến thắng chỉ bằng mệnh lệnh", HLV Menezes tuyên bố. Tuy vậy, Braxin dưới thời của ông chỉ mới có được 14 chiến thắng sau 24 trận đã đấu. Đáng buồn hơn, đoàn quân vàng-xanh lại không thể đánh bại các đội bóng lớn như Áchentina, Pháp, Hà Lan và Đức ở những trận giao hữu gần đây.


Áp lực đặt lên đôi vai của Menezes là rất lớn. Nhất là khi người hâm mộ Braxin đang muốn thấy lại một Braxin chơi “tấn công và tấn công” thuở nào thay vì lối chơi đầy thực dụng mà người tiền nhiệm Carlos Dunga để lại. "Braxin phải có lối chơi hấp dẫn nhất tại World Cup 2014. Tôi nghĩ tuyển Braxin hiện nay đang có một số vấn đề ở hàng thủ, không có nhiều sự đột biến và hơn cả là thiếu bàn thắng...", Luiz Felipe Scolari, HLV đã đưa Braxin lên ngôi cao nhất thế giới hồi năm 2002, cho biết.


Trong trận đấu này, Menezes hứa sẽ tung ra một đội hình siêu tấn công với bộ ba Neymar, Hulk và Leandro Damiao, hòng thách thức đội chủ nhà, dẫn đầu là lão tướng 38 tuổi Ryan Giggs. Chỉ có chiến thắng thì Menezes mới có thể dẹp đi những chỉ trích gần đây, đồng thời an tâm bước vào giải. Tại Thế vận hội lần này, Braxin nằm ở bảng C, họ sẽ đối đầu lần lượt với Ai Cập ở Cardiff vào ngày 26/7, Bêlarút tại Manchester (29/7) và Niu Dilân ở Newcastle vào (1/8).


Tuệ Minh