Thiếu nữ Tày vượt khó, học giỏi

Trong “Lễ biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng năm 2013” do Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính... đồng tổ chức diễn ra vào sáng 16/11 vừa qua có một khuôn mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi. Đó là Hoàng Thị Ngọc (ảnh), dân tộc Tày, sinh viên khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.



Hoàng Thị Ngọc sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao biên giới Tân Lãng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ký ức tuổi thơ của em ngập tràn hình ảnh người cha bị bệnh gan hành hạ, một năm phải đi viện điều trị vài lần. Cũng vì thế đã từ lâu ông không thể đảm đương nhiệm vụ là trụ cột chính của gia đình. Mẹ Ngọc phải một mình tần tảo quanh năm mới lo nổi cho sáu miệng ăn trong nhà. Ngọc lại là chị cả, ở dưới còn có hai em trai. Tất cả đều đang ở tuổi ăn, học. Vì vậy, các em càng học cao thì gánh nặng dường như càng đổ xuống đôi vai gầy của mẹ.


Từ rất sớm, Ngọc đã nhận thức được khó khăn của gia đình mình, em chia sẻ: “Em nghĩ rằng chỉ có cách học thật giỏi để sau này có nghề nghiệp ổn định thì mới thoát được cảnh nghèo khó. Đến lúc đó, em có thể giúp bố chữa bệnh, phụng dưỡng bà nội và mẹ em không cần làm lụng vất vả nữa”.


Chính nhờ suy nghĩ chín chắn đó mà nhiều năm liền Ngọc liên tục đạt được thành tích học tập xuất sắc. Từ năm cấp II, Ngọc đã nhận giải khuyến khích môn Văn của toàn tỉnh Lạng Sơn cũng như giải A Cuộc thi viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lên cấp III, em tạm chia tay gia đình và vùng quê nghèo Nà Chà, Tân Lãng để lên thành phố Lạng Sơn. Ở đây, Ngọc được vào học trong trường THPT chuyên Chu Văn An, ngôi trường chuyên đứng đầu toàn tỉnh. Rồi năm lớp 11, em cùng lúc tham gia hai cuộc thi học sinh giỏi môn Địa. Đó chính là bước đệm để một năm sau Ngọc giành tiếp giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.


Với những thành tích học tập suất sắc ấy, Hoàng Thị Ngọc được xét đặc cách vào khoa Địa lý của trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội. Ngọc cũng tâm sự rằng đây là lần đi xa nhất và cũng khiến em có cảm giác nhớ nhà nhất. Còn về phương pháp học tập riêng của bản thân mình, em khiêm tốn nói: “Cần nhất vẫn là sự tập trung trên giảng đường sau đó về nhà phải thường xuyên xem lại sách vở. Như vậy, kiến thức mới sẽ được bổ sung còn kiến thức cũ thì được nhắc nhớ.”


Khi nhắc lại kỷ niệm trong “Lễ biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng năm 2013”, Ngọc tỏ ra vô cùng bồi hồi cũng như xen lẫn niềm tự hào. Hoàng Thị Ngọc cho biết: Nhờ có buổi lễ đó em mới có cơ hội quen biết và học hỏi những tấm gương vượt khó, học tốt giống như mình. Từ đó thúc đẩy em ngày càng phải cố gắng để sánh ngang cùng các bạn.


Hoàng Thị Ngọc tự hứa rằng sẽ tu dưỡng và học tập để trở thành một sinh viên giỏi, một công dân tốt. Cố gắng hết sức mình giúp ích xây dựng đất nước cũng như quê hương Lạng Sơn.


Bài và ảnh: Thùy Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN