Thí sinh vào chùa nghỉ trưa

Nhiều trường hợp thí sinh không thuê trọ gần trường được, phải thuê xa, sợ tắc đường nên buổi trưa không dám về chỗ trọ, đành ăn cơm hộp hoặc cơm “bụi” và tá túc tại các quán nước vỉa hè gần địa điểm thi, các công viên. Nhiều người may mắn thì vào các ngôi chùa gần trường thi để xin nghỉ lại.

Phụ huynh Vũ Thị Hương, mẹ của thí sinh Trần Mạnh Quỳnh, thi vào Đại học Giao thông Vận tải, cho biết: “Buổi trưa, hai mẹ con mua cơm hộp vào chùa Láng, bạch sư cụ cho nghỉ nhờ. Sư cụ rất nhiệt tình, sắp xếp giường, chiếu, quạt đầy đủ”.

Theo nhiều sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi Đại học Thủy lợi trực tại địa điểm thi này cho biết, nhà chùa cũng tạo điều kiện cho người nhà có thể mang chăn chiếu hoặc cho mượn chiếu để nghỉ trưa trong khuôn viên chùa.

M.M

Đi thi từ 4 giờ sáng
Đi thi từ 4 giờ sáng

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Lan (Tiền Hải, Thái Bình), thi vào Đại học Thủy lợi. Cô Bùi Thị Tuyến, mẹ của thí sinh Nguyễn Thị Lan cho biết: “Ngày 1/7, hai mẹ con tôi đã lên Hà Nội để thuê trọ nhưng không thuê được chỗ nào gần trường, phải thuê xa cách điểm thi 15 cây số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN