Nghị lực vượt khó của một nữ thủ khoa

Em Lê Thị Thoa, học sinh lớp chuyên Sử Địa, trường THPT chuyên Biên Hòa (tỉnh Hà Nam) đỗ thủ khoa khối C trường Đại học Luật Hà Nội năm nay với số điểm được làm tròn là 26,5; trong đó môn Văn và Địa cùng được 9 điểm, môn Sử 8,25. Để có được thành tích này, cô gái sinh ra và lớn lên tại xóm 2, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã vượt qua không ít những khó khăn, thử thách.

Bố mẹ Thoa sinh được 2 người con, trên em là một anh trai (không may đã qua đời trong một vụ tai nạn). Cũng giống như các gia đình khác ở khu xóm 2 nơi thị trấn miền núi, đời sống gia đình em còn nhiều khó khăn. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào việc đi làm phụ hồ của cha mẹ và ít ngô, sắn trồng trên đồi. Gia đình em chuyển đến đây theo diện tái định cư, có đồng nào dành dụm dồn hết vào việc xây nhà mới, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

Khi thi đỗ vào trường THPT chuyên Biên Hòa ở cách nhà hơn 20 km, mỗi tuần Thoa chỉ xin bố mẹ đúng 50 ngàn đồng để ăn uống. Bữa cơm của em thường chỉ là ít rau và lạc mang từ nhà đi. Đến cuối tuần, Thoa lại đạp xe về nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà và cả việc đồng áng. Khó khăn và thiếu thốn đủ bề nhưng chưa bao giờ Thoa chùn bước, lúc nào em cũng miệt mài, chăm chỉ học tập.

Thoa cho biết hàng ngày ngoài việc học trên lớp, em thường ngồi vào bàn học từ rất sớm và đi ngủ khá muộn, vào khoảng 2h sáng. Sau đó, em lại thức dậy sớm để học tiếp trước khi đến trường. Cứ như vậy, 3 năm học trường chuyên trôi qua, cả 3 năm Thoa đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, em đạt giải nhất môn Sử ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và kỳ thi Quốc gia, lớp 10 và lớp 11 đạt giải 3 môn Sử trong kỳ thi học sinh giỏi vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ. Bố mẹ Thoa đi làm phụ hồ hay bất cứ việc gì ai thuê mướn vừa để trả nợ, vừa nuôi em với mong muốn con mình sẽ học thật giỏi để sau này có công ăn việc làm ổn định, không phải vất vả như bố mẹ. Trước khi đưa con lên Hà Nội dự thi, bố mẹ em phải bươn chải chạy ngược chạy xuôi mới có được gần 2 triệu đồng làm lộ phí.


Thoa tâm sự: Ước mơ của em là trở thành một luật sư. Song do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lúc đầu em định thi vào Học viện An ninh hoặc Học viện Cảnh sát nhân dân để bố mẹ em đỡ phải vất vả lo toan nhưng vì chiều cao không đủ nên em đăng ký thi Đại học Luật Hà Nội. Ngày nhận tin đỗ thủ khoa, Thoa cũng hơi bất ngờ. Em vui vì không phụ lòng cha mẹ song lại vừa lo và thương cha mẹ không biết sẽ xoay sở thế nào để có tiền cho em trong mấy năm ăn học trên Thủ đô. Chưa đến ngày nhập trường song cô gái nhỏ bé này đã nghĩ đến chuyện đi làm thêm để đỡ đần cha mẹ.


Kiều Ngân
Thủ khoa "kép" Đại học Huế
Thủ khoa "kép" Đại học Huế

Với 28,5 điểm, Nguyễn Quốc Hùng, học sinh lớp chuyên toán 1, trường Quốc học Huế đã trở thành một trong năm thủ khoa của Đại học Huế, cùng thi vào trường đại học Y dược Huế. Đặc biệt, Hùng còn là thủ khoa khối A của Đại học Huế, với tổng điểm 3 môn là 28 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN