Ấm áp tình thầy trò trong lễ khai giảng của ngôi trường có khoảng sân ‘tí hon’

Sáng nay (5/9), học sinh cả nước chính thức bắt đầu bước vào năm học mới. Lễ Khai giảng luôn là buổi lễ diễn ra trang trọng đánh dấu ngày đầu tiên của năm học mới và cũng là giây phút gặp gỡ của tình thầy trò ấm áp...

Mở đầu Lễ Khai giảng ấm áp, là nghi lễ đón học sinh lớp 6 vào trường.

Sáng sớm hôm nay, thời tiết Hà Nội thật mát mẻ. Những hình ảnh về ngày khai giảng năm học mới có thể bắt gặp trên mọi nẻo đường của Thủ đô, với những bậc cha mẹ dắt tay các em nhỏ tới trường. Em nào cũng thật tươi tắn, chỉn chu trong những bộ đồng phục của trường mình.

Tại trường THCS Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - ngôi trường dành cho các học sinh đang ở độ tuổi bắt đầu “lộc ngộc lớn” nhưng lại có khoảng sân trường “bé tí hon” - các cô, trò đã đón chào năm học mới bằng một lễ khai giảng nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng không kém phần sôi nổi, vui tươi, trang trọng, ấm áp kỷ niệm với mỗi học sinh.

Khoảng sân trường bé nhỏ chỉ xếp kín được khoảng 7 lớp, trong khi đó, năm học này, trường có tới 6 lớp 6, vì vậy các anh chị lớp lớn nhường cả khoảng sân thoáng mát ấy lại cho các em học sinh năm đầu nhập trường. Khoảng sân trường bé nhỏ chỉ một loáng đã đầy ắp những gương mặt háo hức, tươi vui.

Nghi lễ chào cờ bắt đầu.

Lễ chào cờ trang nghiêm của các học sinh toàn trường.

Những gương mặt trang nghiêm chào cờ từ vị trí xếp hàng của các học sinh lớp trên ở các hành lang lớp học các tầng cao.

Với đặc điểm thường thấy ở các ngôi trường khu vực trung tâm thành phố là sân trường nhỏ hẹp, diện tích trường khiêm tốn, các học sinh lớp 7, 8, 9 xếp hàng ngay tại khu vực hành lang lớp học ở các tầng và khi nhường khu vực sân trường lại cho các em lớp 6.

Bình thường trong năm học, hai khối lớp 6 và 8 sẽ học buổi chiều, hai khối lớp 7 và 9 sẽ học buổi sáng để vừa đủ lớp và cũng là xếp vừa đủ xuống sân trường Lễ chào cờ hàng tuần. Vì vậy, trong một ngày tập trung đầy đủ các em học sinh toàn trường, nơi xếp hàng của các em học sinh trường Tây Sơn cũng vô cùng độc đáo. Chào cờ và hát quốc ca từ những hành lang tầng cao, nhìn xuống sân trường trang nghiêm cũng là một khoảnh khắc lâng lâng khó tả và cũng để lại những dấu ấn trong lòng các em.

Dưới sân trường, tiếng trống đầu năm học đã điểm.

Chùm bóng bay mang theo mong ước về một năm học mới nhiều thành công của các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường được thả lên.

Những ánh mắt trong veo chờ mong.

Thầy trò nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng rất trang trọng. Tiếng trống khai trường giòn giã, ngân vang, báo hiệu một năm học mới đã bắt. Năm nay, nhà trường đón gần 400 em học sinh lớp 6 nhập trường, số học sinh không hề nhỏ cho một ngôi trường THCS chất lượng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng.

Một chút tinh nghịch của tuổi học trò, nhưng các con hẳn cũng nhớ lắm những làn gió mát từ tay quạt các cô.

Một tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn rất nhẹ nhàng, thầy cô tặng các em học sinh đầu năm học mới.

Và nụ cười đã lại nở xóa tan mọi căng thẳng, lạ lẫm. Một năm học của niềm tin, của hy vọng đang chờ đón các em.

Với những người thầy, người cô, những em học sinh trong ngày khai trường, những giọt mồ hôi sẽ đi liền với những làn gió mát; những bỡ ngỡ của ngày đầu cấp sẽ gắn bó mãi với cái nắm tay của thầy, của cô, nụ cười của các anh, chị lớp trên... Và với những trái tim biết rung động từ giây phút trang nghiêm hát quốc ca, từ mái tóc nhuốm bạc của thầy cô giáo chắc chắn sẽ cố gắng phấn đấu học tập và sống có ý nghĩa trong cả một năm học sắp tới. Đấy mới chính là ý nghĩa thực sự của ngày tựu trường.

L.Sơn/Báo Tin Tức
Ngắm nữ sinh Việt Đức rạng ngời trong ngày khai giảng
Ngắm nữ sinh Việt Đức rạng ngời trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, những nữ sinh trường THPT Việt Đức rạng ngời trong tà áo dài truyền thống náo nức tựu trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN